Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Tìm kiếm hạnh phúc

Tìm kiếm hạnh phúc

Tìm kiếm hạnh phúc

VÀI năm trước đây, người dân ở Pháp, Đức, Anh và Hoa Kỳ được hỏi: “Điều gì đem lại hạnh phúc?” Trong số những người được phỏng vấn, 89% trả lời sức khỏe tốt; 79% cho là có hôn nhân hoặc bạn đời tốt; 62% cho biết niềm vui trong việc làm cha mẹ; và 51% nghĩ rằng thành công trong sự nghiệp là một yếu tố mang lại hạnh phúc. Và mặc dù phần đông người ta thường được nhắc nhở là tiền bạc không bảo đảm hạnh phúc, nhưng 47% những người được hỏi vẫn tin là tiền bạc đem lại hạnh phúc. Thực tế cho thấy gì?

Trước nhất, hãy xem xét điều người ta thường cho là mối tương quan giữa tiền bạc và hạnh phúc. Một cuộc thăm dò nơi một trăm người giàu nhất ở Hoa Kỳ cho thấy họ không hạnh phúc gì hơn đa số những người khác. Ngoài ra, theo các chuyên gia sức khỏe tâm thần, mặc dù nhiều người Mỹ hầu như có gấp đôi tài sản so với cách đây ba thập niên nhưng họ không hề cảm thấy hạnh phúc hơn trước. Trên thực tế, một báo cáo cho biết: “Trong cùng thời gian đó, số người bị trầm cảm tăng vọt. Số thanh thiếu niên tự tử tăng gấp ba. Còn số vụ ly dị thì tăng gấp đôi”. Trong khoảng 50 quốc gia, các nhà nghiên cứu về mối tương quan giữa tiền bạc và hạnh phúc đều đi đến kết luận là tiền bạc không thể mua được hạnh phúc.

Còn những yếu tố khác như sức khỏe tốt, hôn nhân và sự nghiệp thành công quan trọng đến mức nào? Nếu những yếu tố này tuyệt đối cần thiết để có hạnh phúc thì nói gì về hàng triệu người không có sức khỏe tốt và tất cả những người không có hôn nhân mãn nguyện? Nói gì về những cặp vợ chồng không con và những người nam và nữ không thành công trong sự nghiệp? Phải chăng cuộc đời họ chắc chắn không thể có hạnh phúc? Còn những người có sức khỏe và hôn nhân mãn nguyện, liệu hạnh phúc của họ có bị tan biến khi hoàn cảnh họ thay đổi?

Chúng ta có đang tìm đúng nguồn không?

Ai cũng muốn hạnh phúc. Điều này không có gì lạ bởi vì Đấng tạo ra loài người được mô tả là “Đức Chúa Trời hạnh-phước”, và con người được dựng nên theo hình ảnh của Ngài. (1 Ti-mô-thê 1:11; Sáng-thế Ký 1: 26, 27) Do đó, việc con người đi tìm hạnh phúc là điều tự nhiên. Tuy nhiên, nhiều người cảm thấy cố nắm bắt hạnh phúc chẳng khác nào cố nắm cát trong lòng bàn tay—cả hai đều dễ dàng tuột mất.

Nhưng có thể một số người đang quá gắng sức tìm hạnh phúc chăng? Đó là nhận định của nhà triết học xã hội Eric Hoffer. Ông nói: “Tìm kiếm hạnh phúc là một trong những nguyên nhân chính khiến nhiều người mất hạnh phúc”. Điều này quả không sai nếu chúng ta tìm kiếm nhầm chỗ. Khi rơi vào hoàn cảnh đó, chắc chắn chúng ta sẽ thấy thất vọng và bực tức. Ráng làm giàu hoặc trở nên nổi tiếng, theo đuổi những mục tiêu chính trị, xã hội hoặc kinh tế, hay chỉ sống cho bản thân và thỏa mãn ngay những ước muốn riêng, tất cả đều không mang lại hạnh phúc. Không lạ gì một số người có tư tưởng châm biếm như một tác giả từng nói: “Giá như chúng ta chịu ngưng nỗ lực tìm kiếm hạnh phúc, có lẽ chúng ta đã hạnh phúc hơn”!

Điều đáng chú ý là trong cuộc thăm dò được nói đến ở đầu bài, cứ 10 người có 4 người cảm thấy hạnh phúc là nhờ làm điều tốt và giúp đỡ người khác. Và cứ 4 người thì có 1 người nhấn mạnh rằng tín ngưỡng và niềm tin tôn giáo đóng vai trò quan trọng để được hạnh phúc. Rõ ràng, chúng ta cần xem xét kỹ hơn điều gì mang lại hạnh phúc thật sự. Bài tiếp theo sẽ giúp chúng ta làm điều này.

[Các hình nơi trang 3]

Nhiều người nghĩ tiền bạc, hôn nhân mãn nguyện hay thành công trong sự nghiệp là chìa khóa đem lại hạnh phúc. Bạn có đồng ý không?