Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Lá thư của Alejandra

Lá thư của Alejandra

Những người rao giảng về Nước Trời kể lại

Lá thư của Alejandra

TỪ LÂU việc làm chứng bằng thư đã tỏ ra rất hữu hiệu. Dù đôi khi kết quả dường như không chắc chắn, nhưng những người kiên trì làm chứng bằng cách đó được ân phước dồi dào. Họ nhớ đến lời khuyên khôn ngoan trong Kinh Thánh: “Vừa sáng sớm, khá gieo giống ngươi, và buổi chiều, chớ nghỉ tay ngươi; vì ngươi chẳng biết giống nào sẽ mọc tốt, hoặc giống nầy, hoặc giống kia, hoặc là cả hai đều sẽ ra tốt”.—Truyền-đạo 11:6.

Alejandra là một Nhân Chứng trẻ phục vụ tại trụ sở chi nhánh của Nhân Chứng Giê-hô-va ở Mexico được khoảng mười năm. Chị đang điều trị bệnh ung thư bằng phương pháp hóa học. Bệnh tình của Alejandra ngày càng trầm trọng và quá yếu nên không thể tiếp tục các sinh hoạt thường ngày. Tuy nhiên, vì không muốn bỏ bê thánh chức của mình, Alejandra quyết định viết thư làm chứng. Chị viết thư mời người ta học Kinh Thánh miễn phí và kèm theo số điện thoại của mẹ. Rồi đưa các lá thư cho mẹ để lại tại các nhà vắng người khi bà đến rao giảng.

Trong khoảng thời gian đó, một cô gái trẻ tên Diojany từ Guatemala đến làm việc nhà cho một gia đình ở Cancún, Mexico. Trong lúc ở đó, Diojany tiếp xúc với Nhân Chứng Giê-hô-va và rất thích thảo luận Kinh Thánh với họ. Về sau, cặp vợ chồng chủ của em quyết định dọn đến Thành Phố Mexico và họ muốn em đi cùng. Diojany do dự về chuyện này vì sợ mất liên lạc với Nhân Chứng.

“Đừng lo, ở đâu cũng có Nhân Chứng. Khi đến đó chúng ta sẽ đi tìm họ ngay”, chủ của Diojany trấn an như thế. Nghĩ đến triển vọng tích cực đó, Diojany bằng lòng đi với họ. Đến Thành Phố Mexico, chủ của Diojany đã đi tìm Nhân Chứng. Nhưng không hiểu vì sao họ lại không tìm được, dù trong thành phố có hơn 41.000 Nhân Chứng và 730 hội thánh.

Ít lâu sau, Diojany bắt đầu nản lòng vì không tìm được Nhân Chứng để tiếp tục những cuộc thảo luận Kinh Thánh. Một ngày kia bà chủ đến nói với em: “Này, có chuyện thật bất ngờ! Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu nguyện của em rồi”. Trao cho Diojany lá thư, bà nói: “Nhân Chứng đã để lại lá thư này cho em”. Đó là lá thư do Alejandra viết.

Sau khi tiếp xúc với mẹ và em của Alejandra là Blanca, Diojany chấp nhận một cuộc học hỏi Kinh Thánh. Sau vài tuần, Diojany rất vui mừng gặp được Alejandra. Alejandra khuyến khích em tiếp tục siêng năng học hỏi Kinh Thánh để có thể tiến bộ về thiêng liêng.

Ít tháng sau, Alejandra qua đời vào tháng 7 năm 2003. Chị để lại cho các anh em cùng đạo một gương sáng về đức tin và lòng can đảm. Trong tang lễ, nhiều người xúc động sâu xa khi gặp Diojany và nghe em nói: “Alejandra và gia đình chị là một tấm gương xuất sắc cho em. Em quyết tâm phụng sự Đức Giê-hô-va và báp têm một ngày gần đây. Em nóng lòng mong gặp lại Alejandra trong Địa Đàng sắp đến!”

Thật vậy, một lá thư ngắn có thể mang lại lợi ích tốt đẹp và lâu dài biết bao!