Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Một di sản đáng tin cậy

Một di sản đáng tin cậy

Một di sản đáng tin cậy

“NẾU quý vị nhận được thư cho biết có một gia tài không người nhận đang chờ quý vị, hãy cảnh giác. Quý vị có thể là mục tiêu của kẻ lừa đảo chuyên nghiệp”.

Đó là lời cảnh báo đăng trên trang Web của Cơ Quan Điều Tra Thư Tín Hoa Kỳ. Tại sao thế? Bởi vì hàng ngàn người đã nhận được thư báo: ‘Một người thân của quý vị vừa qua đời và để lại cho quý vị một gia tài’. Để nhận được ‘bản thông tin’ mà họ ngỡ rằng sẽ cho biết gia tài ấy hiện ở đâu và làm thế nào để hưởng, nhiều người đã nộp lệ phí 30 Mỹ kim hoặc hơn nữa. Tất cả đều thất vọng não nề. Những người này đều nhận thông tin giống nhau, và trên thực tế khả năng hưởng gia tài chỉ là con số không.

Những âm mưu tương tự đánh vào ước muốn tự nhiên của con người là nhận được di sản. Dầu vậy, Kinh Thánh tán đồng việc để lại di sản khi nói: “Người lành lưu-truyền gia-sản cho con-cháu mình”. (Châm-ngôn 13:22) Chính Chúa Giê-su đã từng nói trong Bài Giảng trên Núi một câu nổi tiếng và được ưa chuộng: “Phước cho những kẻ nhu-mì, vì sẽ hưởng được đất!”—Ma-thi-ơ 5:5.

Lời của Chúa Giê-su làm chúng ta liên tưởng đến câu mà hàng thế kỷ trước Vua Đa-vít xứ Y-sơ-ra-ên xưa đã được soi dẫn viết: “Người hiền-từ sẽ nhận được đất làm cơ-nghiệp, và được khoái-lạc về bình-yên dư-dật”.—Thi-thiên 37:11.

“Hưởng được đất”, “nhận được đất làm cơ-nghiệp”—thật là một triển vọng phấn khích! Nhưng chúng ta có thể tin chắc đây không phải là một âm mưu xảo trá khác nhằm lường gạt người ta không? Vâng, chúng ta có thể tin chắc điều đó. Vì trái đất là một trong những công trình sáng tạo tuyệt vời của Đức Giê-hô-va, Ngài là Đấng Tạo Hóa và là Chủ nên có quyền chính đáng truyền di sản này cho người Ngài chọn. Qua Vua Đa-vít, Đức Giê-hô-va đã đưa ra lời hứa có tính cách tiên tri với Con yêu dấu của Ngài, Chúa Giê-su Christ: “Hãy cầu ta, ta sẽ ban cho Con các ngoại-bang làm cơ-nghiệp, và các đầu cùng đất làm của-cải”. (Thi-thiên 2:8) Vì vậy, sứ đồ Phao-lô nói về Chúa Giê-su như là đấng “mà [Đức Chúa Trời] đã lập lên kế-tự muôn vật”. (Hê-bơ-rơ 1:2) Thế nên, khi Chúa Giê-su nói rằng người nhu mì “sẽ hưởng được đất”, chúng ta có thể hoàn toàn tin cậy rằng ngài nói với lòng chân thành và có đủ thẩm quyền để hoàn thành lời hứa.—Ma-thi-ơ 28:18.

Vậy, câu hỏi mấu chốt là: Làm thế nào lời hứa ấy sẽ thành hiện thực? Ngày nay, xung quanh chúng ta dường như những kẻ hung hăng và kiêu ngạo lại thắng thế và đoạt được điều họ muốn. Vậy, người nhu mì hay người hiền từ còn gì để hưởng? Ngoài ra, trái đất đang trong tình trạng nguy kịch bởi nạn ô nhiễm nghiêm trọng, và tài nguyên thiên nhiên bị khai thác đến cạn kiệt vì lòng tham và cái nhìn thiển cận của con người. Đến lúc ấy, liệu trái đất vẫn còn tồn tại để chúng ta thừa hưởng không? Chúng tôi mời bạn xem bài tới để tìm ra lời giải đáp cho những câu hỏi này và cho những vấn đề quan trọng khác.

[Hình nơi trang 3]

Bạn có triển vọng nhận được một di sản thật sự không?