Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Bạn có thể hình dung những gì mình đọc không?

Bạn có thể hình dung những gì mình đọc không?

Bạn có thể hình dung những gì mình đọc không?

ĐỂ HÌNH DUNG những sự kiện bạn đang đọc, điều có ích là quen thuộc với địa điểm đó. Hãy lấy cuộc hành trình truyền giáo của sứ đồ Phao-lô mà Kinh Thánh tường thuật trong sách Công-vụ làm ví dụ. Trong chuyến hành trình thứ nhất, ông khởi hành từ An-ti-ốt, nơi các môn đồ của Chúa Giê-su lần đầu tiên được gọi là tín đồ Đấng Christ. Từ đó ông đi đến những nơi như Sa-la-min, An-ti-ốt ở vùng Bi-si-đi, Y-cô-ni, Lít-trơ và Đẹt-bơ. Bạn có thể hình dung đó là những nơi nào không?

Khó mà làm thế trừ khi bạn có một bản đồ. Nay, trong sách mỏng mới 36 trang ‘Hãy xem xứ tốt-tươi’, bạn đã có được bản đồ đó. Một độc giả tại Montana (Hoa Kỳ) bày tỏ lòng biết ơn khi viết: “Tôi có thể hình dung chuyến hành trình của Phao-lô và thử tưởng tượng cách ông ấy đi đến những nơi đó, công việc mà ông và các môn đồ thời ban đầu đã làm để phổ biến tin mừng. Xin cám ơn các anh về phương tiện nghiên cứu đầy hình ảnh đẹp này”.

Bản đồ về chuyến hành trình của Phao-lô chỉ là một trong nhiều bản đồ của sách mỏng này nhằm giúp độc giả hình dung được những gì Kinh Thánh tường thuật. Bạn có thể nhận được sách mỏng ‘Hãy xem xứ tốt-tươi’ bằng cách điền và gửi phiếu dưới đây về địa chỉ trên phiếu hoặc dùng một địa chỉ thích hợp khác được liệt kê nơi trang 2 của tạp chí này.

□ Xin gửi cho tôi sách mỏng ‘Hãy xem xứ tốt-tươi’ (không kèm theo điều kiện nào khác).

□ Tôi muốn biết về việc học Kinh Thánh miễn phí tại nhà.

[Nguồn tư liệu nơi trang 32]

Pictorial Archive (Near Eastern History) Est.