Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Hội thánh Đấng Christ xem thói háu ăn như thế nào?

Lời Đức Chúa Trời lên án sự say sưa và háu ăn, xem đó là thói xấu không thể chấp nhận cho những người phụng sự Đức Chúa Trời. Vì vậy hội thánh Đấng Christ xem một người có cố tật háu ăn cũng giống như người thường hay say sưa. Cả hai đều không được ở trong hội thánh.

Châm-ngôn 23:20, 21 nói: “Chớ đồng bọn cùng những bợm rượu, hoặc với những kẻ láu ăn; vì bợm rượu và kẻ láu ăn sẽ trở nên nghèo; còn kẻ ham ngủ sẽ mặc rách-rưới”. Nơi Phục-truyền Luật-lệ Ký 21:20, chúng ta đọc về người “khó dạy và bội-nghịch” đáng bị chết theo Luật Pháp Môi-se. Theo câu này, hai tính xấu của người bội nghịch và không ăn năn là “hoang-đàng say-sưa”, hay “ăn nhậu say sưa” theo Bản Diễn Ý. Rõ ràng trong nước Y-sơ-ra-ên xưa, thói háu ăn bị xem là điều không thể chấp nhận đối với những ai muốn phụng sự Đức Chúa Trời.

Nhưng người háu ăn là người thế nào, và phần Kinh Thánh Hy Lạp nói gì về đề tài này? Người háu ăn được định nghĩa là “người tham lam trong việc ăn uống”. Vậy háu ăn là một hình thức tham lam, và Lời Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng “kẻ... tham lam” không được hưởng Nước Đức Chúa Trời. (1 Cô-rinh-tô 6:9, 10, Tòa Tổng Giám Mục; Phi-líp 3:18, 19; 1 Phi-e-rơ 4:3) Ngoài ra, khi sứ đồ Phao-lô cảnh báo tín đồ Đấng Christ kháng cự “các việc làm của xác-thịt”, ông nói đến “say-sưa, mê ăn-uống, cùng các sự khác giống như vậy”. (Ga-la-ti 5:19-21) Ăn quá độ thường đi đôi với say sưa và chè chén. Hơn nữa, thói háu ăn chắc chắn ở trong số những điều mà Phao-lô bao gồm trong “các sự khác giống như vậy”. Như ‘các việc làm khác của xác-thịt’, một tín đồ Đấng Christ được nhiều người biết tiếng có thói háu ăn và khăng khăng không chịu thay đổi thói xấu này phải bị loại khỏi hội thánh.—1 Cô-rinh-tô 5:11, 13. *

Dù Lời Đức Chúa Trời xem người say sưa cũng giống như người háu ăn, nhưng dễ nhận ra một người say hơn một người háu ăn. Dấu hiệu say sưa rất dễ thấy. Tuy nhiên, xác định điểm mà một người trở thành người có cố tật háu ăn thì khó hơn nhiều vì không thể chỉ xem bề ngoài. Vì thế, xử lý tình thế trong phương diện này cần sự thận trọng và suy xét sâu sắc của các trưởng lão trong hội thánh.

Thí dụ, chứng béo phì có thể là dấu hiệu của thói háu ăn, nhưng không phải lúc nào cũng thế. Một người quá trọng lượng có thể là do bệnh. Nhân tố di truyền cũng có thể làm cho béo phì. Chúng ta cũng nên nhớ chứng béo phì là tình trạng thể xác, còn thói háu ăn là thái độ tâm thần. Béo phì được định nghĩa là “một tình trạng có quá nhiều mỡ trong thân thể”, còn háu ăn là “tham lam hoặc ăn uống quá độ”. Vì vậy, tính háu ăn không được xác định qua việc một người nặng bao nhiêu mà là thái độ đối với đồ ăn. Một người có thể cân nặng bình thường hoặc ngay cả gầy nữa, nhưng lại là một người háu ăn. Ngoài ra, cái được cho là trọng lượng lý tưởng hay dáng người lý tưởng khác nhau khá nhiều từ nơi này sang nơi khác.

Người háu ăn có những biểu hiện nào? Người ấy thường thiếu sự kiềm chế, mà còn ăn ngấu nghiến đến độ cảm thấy khó chịu hay muốn bệnh. Sự thiếu tự chủ cho thấy người ấy không thật sự quan tâm đến việc làm nhơ danh Đức Giê-hô-va và tiếng tốt của dân Ngài. (1 Cô-rinh-tô 10:31) Mặt khác, một người ăn quá độ vài lần tất nhiên không bị xem là ‘kẻ tham-lam’. (Ê-phê-sô 5:5) Tuy nhiên, theo tinh thần của câu Ga-la-ti 6:1, người như thế có thể cần được giúp. Phao-lô nói: “Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình-cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh-Linh, hãy lấy lòng mềm-mại mà sửa họ lại”.

Tại sao lời Kinh Thánh khuyên tránh ăn quá độ lại đặc biệt quan trọng ngày nay? Vì chính là về thời này mà Chúa Giê-su cảnh báo: “Vậy, hãy tự giữ lấy mình, e rằng vì sự ăn uống quá-độ, sự say-sưa và sự lo-lắng đời nầy làm cho lòng các ngươi mê-mẩn chăng, và e ngày ấy đến thình-lình trên các ngươi như lưới bủa”. (Lu-ca 21:34, 35) Tránh ăn uống quá độ là một cách quan trọng để lánh xa lối sống làm thiệt hại về thiêng liêng.

Sự điều độ là một tính tốt của tín đồ Đấng Christ. (1 Ti-mô-thê 3:2, 11) Vì vậy, Đức Giê-hô-va chắc chắn sẽ giúp tất cả những người tha thiết tìm cách áp dụng lời khuyên của Kinh Thánh về việc ăn uống điều độ.—Hê-bơ-rơ 4:16.

[Chú thích]

^ đ. 5 Xem phần “Độc giả thắc mắc” trong Tháp Canh (Anh ngữ) số ra ngày 1-5-1986.