Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Sẽ có ngày chúng ta được yên ổn thật sự?

Sẽ có ngày chúng ta được yên ổn thật sự?

Sẽ có ngày chúng ta được yên ổn thật sự?

AI LẠI không thích nhìn cảnh trẻ em vui chơi với cha mẹ yêu thương chúng? Những đứa trẻ ấy cảm thấy thật an tâm trong vòng tay ưu ái của cha mẹ. Tuy nhiên, nhiều trẻ em hầu như không bao giờ có được những giây phút hạnh phúc như thế. Trái lại, hàng ngày một số trẻ phải lo tìm một chỗ ngủ qua đêm. Có hy vọng gì cho các trẻ vô gia cư đó và những người sống trong sự bất ổn không?

Dù tương lai có vẻ mù mịt, nhưng Lời Đức Chúa Trời cho chúng ta hy vọng. Nhà tiên tri Ê-sai báo trước rằng sẽ có ngày mọi người sống trong bình yên hoàn toàn. Ông viết: “Dân ta sẽ xây nhà và ở, trồng vườn nho và ăn trái. Họ chẳng xây nhà cho người khác ở, chẳng trồng vườn nho cho người khác ăn”.—Ê-sai 65:21, 22.

Nhưng niềm hy vọng này có cơ sở vững chắc không? Xét cho cùng, từ “hy vọng” không luôn chỉ về điều gì chắc chắn. Thí dụ, ở Brazil người ta thường nghe thành ngữ: “A esperança é a última que morre”, có nghĩa đen là “hy vọng là điều cuối cùng tan biến”. Câu này hàm ý rằng nhiều người vẫn tiếp tục ấp ủ hy vọng dù thật ra chẳng còn lý do gì để hy vọng cả. Tuy nhiên, niềm hy vọng mà Đức Chúa Trời hằng sống ban cho chúng ta thì khác hẳn. Sứ đồ Phao-lô viết: “Mọi kẻ tin vào Người [Đức Chúa Trời] sẽ không phải thất vọng”. (Rô-ma 10:11, Tòa Tổng Giám Mục) Những lời tiên tri trong Kinh Thánh đã ứng nghiệm cho chúng ta lòng tin chắc rằng tất cả những lời hứa khác mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã phán cũng sẽ được ứng nghiệm. Khi các lời hứa ấy thành hiện thực, sẽ không còn tình trạng trẻ em phải sống đầu đường xó chợ.

Ngày nay lời khuyên thực tiễn trong Kinh Thánh cũng có thể giúp những người tuyệt vọng cải thiện đời sống và tìm được sự yên ổn thật. Làm sao có thể được? Nhân Chứng Giê-hô-va ở địa phương vui mừng giúp bạn tìm câu trả lời.