Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Các quỉ ở nơi đâu suốt Triều Đại Một Ngàn Năm của Đấng Christ?

Kinh Thánh không trả lời rõ ràng cho câu hỏi trên. Tuy nhiên chúng ta có thể kết luận hợp lý về nơi chốn của các quỉ trong Triều Đại Một Ngàn Năm của Đấng Christ.

Khi được thấy trước những gì sẽ xảy ra vào lúc bắt đầu và cuối cùng của thời kỳ một ngàn năm, sứ đồ Giăng kể lại: “Tôi thấy một vị thiên-sứ trên trời xuống, tay cầm chìa-khóa vực sâu và một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma-quỉ, là Sa-tan, mà xiềng nó lại đến ngàn năm. Người quăng nó xuống vực, đóng cửa vực và niêm-phong lại, hầu cho nó không đi lừa-dối các dân được nữa, cho đến chừng nào hạn một ngàn năm đã mãn. Sự đó đoạn, Sa-tan cũng phải được thả ra trong ít lâu”. (Khải-huyền 20:1-3) Những câu này chỉ đề cập đến việc Sa-tan bị quăng xuống vực và rốt cuộc được thả ra trong ít lâu. Dù không đề cập đến các quỉ, dường như hợp lý để nghĩ rằng khi sứ giả cầm chìa khóa của vực sâu—Chúa Giê-su Christ vinh hiển—bắt và quăng Sa-tan xuống vực thì ngài cũng sẽ làm thế với các quỉ.—Khải-huyền 9:11

Những điều Chúa Giê-su đã làm khi lên ngôi vào năm 1914 có ảnh hưởng sâu xa trên Sa-tan cũng như các quỉ. Khải-huyền 12:7-9 ghi: “Có một cuộc chiến-đấu trên trời: Mi-chen và các sứ người tranh-chiến cùng con rồng, rồng cũng cùng các sứ mình [quỉ sứ] tranh-chiến lại; song chúng nó không thắng, và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa. Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma-quỉ và Sa-tan, dỗ-dành cả thiên-hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó”. Kể từ đó, Sa-tan cùng các quỉ sứ của hắn bị giới hạn trong vùng phụ cận của trái đất. Chúng ta có thể nghĩ một cách hợp lý rằng khi Chúa Giê-su Christ hạn chế thêm nữa các hoạt động của Sa-tan hầu giải thoát trái đất khỏi ảnh hưởng gian ác của hắn, ngài cũng sẽ làm thế với các quỉ.

Cũng hãy xem xét lời tiên tri đầu tiên của Kinh Thánh. Lời đó ghi như sau: “Ta [Đức Chúa Trời] sẽ làm cho mầy [Sa-tan] cùng người nữ [tổ chức trên trời của Đức Giê-hô-va], dòng-dõi mầy [thuộc Sa-tan] cùng dòng-dõi người nữ [Chúa Giê-su Christ] nghịch-thù nhau. Người sẽ giày-đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người”. (Sáng-thế Ký 3:15) Việc giày đạp đầu con rắn bao gồm việc giam Sa-tan ở vực sâu trong Triều Đại Một Ngàn Năm của Đấng Christ. Lời tiên tri còn nói thêm rằng sẽ có sự thù nghịch giữa Đấng giày đạp và dòng dõi của Sa-tan. Dòng dõi hay tổ chức này, bao gồm phần vô hình trong đó có các thiên sứ ác hay các quỉ. Do đó cũng hợp lý để kết luận khi Chúa Giê-su quăng Sa-tan vào vực sâu thì ngài cũng xiềng và quăng các quỉ xuống vực. Sự kiện những ác thần này tỏ ra sợ hãi vực sâu cho thấy chúng biết rằng mình sẽ bị giam cầm như thế.—Lu-ca 8:31

Nhưng phải chăng Khải-huyền 20:1-3 không nói đến các quỉ vì chúng đã bị hủy diệt trong trận Ha-ma-ghê-đôn, chung với phần hữu hình thuộc dòng dõi Sa-tan? Kinh Thánh cho thấy khó có thể là như vậy. Liên quan đến số phận sau cùng của Sa-tan, Kinh Thánh ghi: “Ma-quỉ là đứa đã dỗ-dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên-tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời”. (Khải-huyền 20:10) Con thú và tiên tri giả là những thực thể chính trị, đều thuộc tổ chức hữu hình của Sa-tan. (Khải-huyền 13:1, 2, 11-14; 16:13, 14) Chúng bị tận diệt trong trận chiến Ha-ma-ghê-đôn khi Nước Trời đánh tan và hủy diệt hết các nước thế gian. (Đa-ni-ên 2:44) Kinh Thánh đề cập đến “lửa đời đời đã sắm-sẵn cho ma-quỉ và những quỉ-sứ nó”. (Ma-thi-ơ 25:41, chúng tôi viết nghiêng). Sa-tan và các quỉ sứ của nó sẽ bị quăng vào cùng một “hồ lửa và diêm” như con thú và tiên tri giả, để rồi chúng cũng bị hủy diệt đời đời. Nếu như những thiên sứ vô hình đầy quyền năng này thuộc dòng dõi Sa-tan bị hủy diệt tại Ha-ma-ghê-đôn, thì các quỉ sứ chắc hẳn đã được kể chung với con thú và tiên tri giả ở trong hồ lửa tượng trưng đó. Nhưng vì câu Kinh Thánh Khải-huyền 20:10 không đề cập đến chúng, cho thấy rằng các quỉ sứ không bị hủy diệt trong trận Ha-ma-ghê-đôn.

Tuy không nơi nào trong Kinh Thánh nói rõ là các quỉ sứ bị quăng vào vực sâu hay là được thả ra khỏi đó, nhưng kết cuộc của chúng sẽ giống như của Sa-tan. Sau khi cùng với Sa-tan được thả ra và rồi hợp tác với hắn để thử thách nhân loại lần chót vào cuối một ngàn năm, các quỉ sứ cũng sẽ bị quăng vào hồ lửa để chịu sự hủy diệt đời đời.—Khải-huyền 20:7-9.

Vì thế, dù Khải-huyền 20:1-3 chỉ đề cập đến việc Sa-tan bị bắt và quăng vào vực sâu trong tình trạng ngưng hoạt động, chúng ta có thể kết luận hợp lý rằng các quỉ sứ của hắn cũng sẽ bị xiềng và quăng xuống vực sâu. Cả Sa-tan cũng như các quỉ theo hắn không được phép cản trở việc Đức Chúa Trời thực hiện ý định của Ngài nhằm biến trái đất thành địa đàng và đưa nhân loại trở lại tình trạng hoàn toàn trong Triều Đại Một Ngàn Năm của Đấng Christ.