Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Khi tuổi già trở thành “mão triều-thiên vinh-hiển”

Khi tuổi già trở thành “mão triều-thiên vinh-hiển”

“Sự tiếp-trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va”

Khi tuổi già trở thành “mão triều-thiên vinh-hiển”

“ĐÓ LÀ đời sống tốt đẹp nhất”, cụ Muriel 101 tuổi nói. “Thật là một ân phước!” ông Theodoros 70 tuổi đã tóm tắt. “Tôi đã sống một cuộc đời hữu dụng nhất”, bà Maria ở tuổi 73 đã phát biểu như trên. Họ là những người đã dành trọn cuộc đời phụng sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

Những người cao niên này tiêu biểu cho nhiều người tích cực thờ phượng Đức Giê-hô-va trên thế giới. Dù phải đối phó với tuổi cao sức yếu và những nghịch cảnh khác, họ vẫn hết lòng phụng sự Đức Chúa Trời. Trong hội thánh tín đồ Đấng Christ, các anh chị cao niên trung thành ấy là những tấm gương sáng về sự tin kính. Đức Giê-hô-va xem trọng việc phụng sự của những người lớn tuổi dù họ bị hoàn cảnh hạn chế. *2 Cô-rinh-tô 8:12.

Sách Thi-thiên nêu ra một nhận xét rất thích hợp về cuộc sống tốt đẹp mà những người cao niên trung thành có thể đạt được. Họ có thể giống như một cây cao lớn, sống lâu năm mà vẫn sai trái. Về những người cao niên trung thành, người viết Thi-thiên hát: “Dầu đến buổi già-bạc, họ sẽ còn sanh bông-trái, được thịnh-mậu và xanh-tươi”.—Thi-thiên 92:14.

Một số người lo sợ họ sẽ bị bỏ bê hắt hủi trong lúc tuổi già sức yếu. Đa-vít khẩn nài Đức Chúa Trời: “Xin Chúa chớ từ-bỏ tôi trong thì già-cả; cũng đừng lìa-khỏi tôi khi sức tôi hao-mòn”. (Thi-thiên 71:9) Yếu tố nào quyết định tình trạng một người sẽ suy sút hay hưng thịnh trong lúc tuổi xế chiều? Đó là đức tính công bình. “Người công-bình sẽ mọc lên như cây kè”, người viết Thi-thiên đã hát như thế.—Thi-thiên 92:12.

Những ai dành cả đời trung thành phụng sự Đức Chúa Trời thì về già thường sẽ tiếp tục sinh bông trái tốt. Thật vậy, nhiều việc họ làm cho chính họ và cho người khác mang lại nhiều kết quả tốt, như những hạt giống nảy mầm rồi đơm bông kết trái cho mùa thu hoạch lớn. (Ga-la-ti 6:7-10; Cô-lô-se 1:10) Dĩ nhiên những người hoang phí đời mình để theo đuổi những mục tiêu vị kỷ và không màng đến đường lối Đức Chúa Trời, về già họ thường thấy rằng những điều họ đã đạt được ít có giá trị.

Tính công bình được ví như một điều tô điểm tuổi già, cũng được nêu bật trong sách Châm-ngôn. Chúng ta đọc: “Tóc bạc là mão triều-thiên vinh-hiển, miễn là thấy ở trong đường công-bình”. (Châm-ngôn 16:31) Quả thật, tính công bình là một biểu hiện của vẻ đẹp bề trong. Khi một người nhiều năm bước theo đường lối công bình, người ấy được người khác tôn trọng. (Lê-vi Ký 19:32) Một người cao niên mà có sự khôn ngoan và đức hạnh thì sẽ được tôn vinh.—Gióp 12:12.

Một đời sống liêm chính phụng sự Đức Giê-hô-va làm đẹp lòng Ngài. Kinh Thánh nói: “Cho đến chừng các ngươi già-cả, đầu râu tóc bạc, ta [Đức Giê-hô-va] cũng sẽ bồng-ẵm các ngươi. Ta đã làm ra, thì sẽ còn gánh-vác các ngươi nữa. Ta sẽ bồng-ẵm và giải-cứu các ngươi”. (Ê-sai 46:4) Thật khích lệ biết bao khi biết rằng Cha trên trời đầy yêu thương của chúng ta hứa Ngài sẽ chăm sóc và nâng đỡ các tôi tớ trung thành trong lúc đầu bạc răng long!—Thi-thiên 48:14.

Nếu một người dành trọn đời sống trung thành phụng sự Đức Giê-hô-va làm Ngài đẹp lòng, chẳng phải người đó cũng đáng được người khác kính trọng sao? Chúng ta phản ánh quan điểm của Đức Giê-hô-va bằng cách yêu quý các anh chị đồng đạo lớn tuổi. (1 Ti-mô-thê 5:1, 2) Vậy chúng ta hãy tìm những cách thực tiễn để tỏ tình yêu thương, qua việc chăm lo cho các nhu cầu của họ.

Bước theo đường công bình trong tuổi già

Sa-lô-môn quả quyết với chúng ta rằng “sự sống ở nơi đường công-bình”. (Châm-ngôn 12:28) Tuổi cao không phải là một trở ngại để một người bước theo đường lối này. Thí dụ, một cụ già 99 tuổi ở Moldova đã dành cả thời thanh xuân để ủng hộ những lý tưởng chính trị. Ông hãnh diện rằng mình đã được nói chuyện trực tiếp với các nhà lãnh tụ chính trị danh tiếng. Tuy nhiên khi chế độ mà ông ủng hộ suy sụp, người đàn ông lớn tuổi này không còn mục đích và định hướng trong cuộc sống. Nhưng khi Nhân Chứng Giê-hô-va cho ông biết rằng Nước Trời là giải pháp duy nhất cho các vấn đề của nhân loại, ông chấp nhận lẽ thật Kinh Thánh và siêng năng học hỏi Kinh Thánh. Đáng tiếc là ông đã qua đời trước khi báp têm trở thành một tôi tớ của Đức Giê-hô-va.

Khi học biết các đòi hỏi của Đức Chúa Trời về mặt đạo đức, một bà lão 81 tuổi người Hung-ga-ri nhận thấy bà cần kết hôn với người đàn ông mà bà chung sống trong nhiều năm. Bà thu hết can đảm giải thích cho ông ấy quan điểm của bà dựa trên Kinh Thánh. Bà thật ngạc nhiên và vui mừng khi ông đồng ý kết hôn với bà. Sau khi hợp thức hóa hôn nhân, bà tiến bộ nhanh chóng về thiêng liêng. Chỉ trong vòng tám tháng kể từ ngày học Kinh Thánh, bà trở thành người công bố chưa báp têm và ít lâu sau đó, bà làm báp têm. Đức tính công bình quả là mão triều thiên vinh hiển cho những người cao niên!

Đúng vậy, những tín đồ Đấng Christ lớn tuổi trung thành có thể chắc chắn rằng Đức Chúa Trời quan tâm đến họ. Đức Giê-hô-va sẽ không bỏ rơi những ai giữ vẹn lòng trung thành đối với Ngài. Ngược lại, Ngài hứa sẽ hướng dẫn, nâng đỡ và chăm sóc họ ngay cả trong tuổi già. Họ chứng thực những lời của người viết Thi-thiên: “Sự tiếp-trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va”.—Thi-thiên 121:2.

[Chú thích]

^ đ. 4 Xem Lịch 2005 của Nhân Chứng Giê-hô-va, tháng Giêng/tháng Hai.

[Câu nổi bật nơi trang 9]

“Tóc bạc là mão triều-thiên vinh-hiển, miễn là thấy ở trong đường công-bình”.—CHÂM-NGÔN 16:31

[Khung nơi trang 8]

ĐỨC GIÊ-HÔ-VA QUAN TÂM ĐẾN CÁC TÔI TỚ CAO NIÊN CỦA NGÀI

“Trước mặt người tóc bạc, ngươi hãy đứng dậy, kính người già-cả”.—Lê-vi Ký 19:32.

“Cho đến chừng các ngươi già-cả, đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ bồng-ẵm các ngươi”.—Ê-sai 46:4.