Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Nguồn lực nào kiểm soát đời bạn?

Nguồn lực nào kiểm soát đời bạn?

Nguồn lực nào kiểm soát đời bạn?

“NHƯ mọi động vật khác, con người không thể tự làm chủ đời mình”, nhà ủng hộ thuyết tiến hóa John Gray đã viết như thế. Ông Shmuley Boteach, tác giả cuốn An Intelligent Person’s Guide to Judaism, thì nêu lên quan điểm ngược lại. Ông nói: “Con người không phải là thú vật nên luôn luôn làm chủ được đời mình”.

Nhiều người đồng ý với ông Gray và tin rằng nguồn lực ngẫu nhiên trong thiên nhiên chi phối đời sống nhân loại. Số khác thì xem con người là tạo vật của Thượng Đế, được phú cho khả năng tự quyết định tương lai của chính mình.

Một số lại cảm thấy rằng tương lai của họ do những người có quyền lực định đoạt. Theo tác giả Roy Weatherford, “đa số người dân trên thế giới—đặc biệt là phần đông phụ nữ trong suốt thời kỳ lịch sử—không... có quyền hoặc không thể làm chủ đời mình bởi một lý do thực tế là bị người khác áp bức, bóc lột”. (The Implications of Determinism) Nhiều người thấy giấc mơ về một tương lai tươi sáng của mình vỡ tan tành bởi quyền lực chính trị hoặc quân đội.

Trong suốt lịch sử, nhiều người cảm thấy bất lực vì nghĩ rằng nguồn lực siêu nhiên đã chế ngự cuộc đời họ. Ông Boteach nói: “Cái suy nghĩ, cho rằng mọi hy vọng đều hư vô vì con người không thể cãi lại định mệnh, đã đeo đẳng người Hy Lạp cổ xưa”. Họ cảm thấy số mệnh của mọi người là do các nữ thần tùy hứng sắp đặt. Họ tin rằng những nữ thần này ấn định ngày tận số và định đoạt bao nhiêu tai họa một người phải chịu trong đời.

Ngày nay, niềm tin số mệnh con người là do một lực siêu phàm kiểm soát vẫn rất phổ biến. Thí dụ, có nhiều người tin vào Kismet (số kiếp theo niềm tin của người Hồi Giáo), hoặc vận mệnh. Họ nghĩ rằng Thượng Đế đã định trước kết quả mọi hành động và giờ tận số của mỗi người. Cũng có giáo lý dạy rằng “mỗi người được cứu hay bị đọa đày sau khi chết đều đã được định trước” bởi Đấng Toàn Năng. Nhiều người nhận mình là tín đồ Đấng Christ tin giáo lý này.

Còn bạn nghĩ sao? Phải chăng số mệnh của bạn đã được định sẵn bởi những nguồn lực mà bạn hoàn toàn không thể kiểm soát? Hoặc câu “có lúc con người làm chủ được đời mình” của nhà viết kịch người Anh William Shakespeare có phần đúng? Hãy xem Kinh Thánh nói gì về điều này.