Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Những phép lạ mà bạn đã thấy!

Những phép lạ mà bạn đã thấy!

Những phép lạ mà bạn đã thấy!

TỪ “PHÉP LẠ” có nghĩa thứ hai là “một sự kiện, một điều, hoặc một thành tích cực kỳ đặc sắc hoặc xuất chúng”. Tất cả chúng ta đều đã từng chứng kiến loại phép lạ này, trong đó không có sự can thiệp của Đức Chúa Trời.

Nhờ hiểu biết thêm về các định luật vật lý trong thiên nhiên, con người đã có khả năng thực hiện được những điều mà trước đây người ta nghĩ là không thể được. Chẳng hạn, ngày nay máy vi tính, truyền hình, kỹ thuật về không gian và các kỹ thuật hiện đại khác trở thành phổ biến, một điều mà cách đây một trăm năm có lẽ phần lớn người ta đều nghĩ là không thể có được.

Nhận thức sự hiểu biết giới hạn của họ về những định luật khoa học kỳ diệu nằm trong các công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời, một số khoa học gia thú nhận họ không còn dám nói quả quyết rằng một điều gì đó không thể xảy ra. Họ chỉ dám nói rằng một điều gì đó có ít khả năng xảy ra. Do đó, họ mở lối cho “những phép lạ” trong tương lai.

Mặc dù chúng ta đang dùng từ “phép lạ” theo nghĩa thứ nhứt, tức ám chỉ những điều “qui cho quyền lực siêu nhiên”, nhưng có thể nói rằng mỗi người chúng ta đều đã thấy phép lạ. Chẳng hạn, mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao—tất cả đều là công trình của một “quyền lực siêu nhiên”, tức chính Đấng Tạo Hóa. Ngoài ra, ai có thể giải thích đầy đủ chi tiết cơ thể con người hoạt động như thế nào? Bộ não làm việc ra sao? Hoặc bào thai phát triển như thế nào? Sách The Body Machine (Bộ máy cơ thể) nêu rõ: “Cơ thể con người, được kiểm soát và phối hợp bởi hệ thống thần kinh trung ương, là một bộ máy cảm giác phức tạp, một bộ máy di động tự điều chỉnh, một máy vi tính có khả năng tự sao ra—một công trình sáng tạo phi thường và chưa hiểu rõ trong nhiều khía cạnh”. Đức Chúa Trời, Đấng đã dựng nên “cơ thể con người” quả đã thực hiện một phép lạ, một điều vẫn làm chúng ta kinh ngạc. Cũng có những loại phép lạ khác mà bạn đã thấy mặc dù chưa nhận ra đó là phép lạ.

Một cuốn sách có thể nào là một phép lạ?

Không có sách nào có số lượng lưu hành nhiều bằng cuốn Kinh Thánh. Bạn có xem sự kiện này là một phép lạ không? Chúng ta có thể nào nói sách đó đến từ một “quyền lực siêu nhiên” không? Đành rằng Kinh Thánh do con người viết ra, nhưng những người viết quả quyết rằng ý tưởng mà họ viết ra là của Đức Chúa Trời chứ không phải của mình. (2 Sa-mu-ên 23:1, 2; 2 Phi-e-rơ 1:20, 21) Hãy suy nghĩ về điều này. Có khoảng 40 người viết, sống trong khoảng thời gian 1.600 năm. Họ xuất thân từ gốc gác khác nhau, chẳng hạn như người chăn chiên, quân nhân, người đánh cá, công chức, y sĩ, thầy tế lễ và vua. Thế nhưng, họ đã có thể truyền đạt cùng một thông điệp hy vọng hòa hợp, chân thật và chính xác.

Dựa trên sự nghiên cứu kỹ càng, Nhân Chứng Giê-hô-va chấp nhận Kinh Thánh, “không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời, vì thật là lời Đức Chúa Trời”, như sứ đồ Phao-lô viết. (1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13) Trải qua nhiều năm, họ đã ấn hành sách báo giải thích những điều mà người ta cho là mâu thuẫn có thể hòa hợp thế nào với toàn bộ thông điệp của Kinh Thánh. Chính nội dung hòa hợp này là bằng chứng Đức Chúa Trời là tác giả của sách. *

Không có một cuốn sách nào bị người ta tìm cách tiêu hủy mãnh liệt bằng cuốn Kinh Thánh. Thế nhưng, sách này vẫn tồn tại và có, toàn bộ hoặc một phần, trong hơn 2.000 ngôn ngữ. Việc Kinh Thánh được bảo toàn nguyên vẹn về hình thức một cuốn sách, cũng như về mặt nội dung cho thấy có sự can thiệp của Đức Chúa Trời. Cuốn Kinh Thánh quả thật là một phép lạ!

Một phép lạ “sống và linh-nghiệm”

Các phép lạ vào thời xưa—chữa bệnh, và làm sống lại—không còn xảy ra nữa. Nhưng chúng ta có lý do để tin chắc rằng trong thế giới mới sắp tới của Đức Chúa Trời, những phép lạ như thế sẽ xảy ra một lần nữa, lần này ở mức độ toàn cầu. Những phép lạ đó sẽ mang lại sự giải thoát vĩnh viễn, vượt quá sự hiểu biết hiện tại của chúng ta.

Ngay ngày nay, Kinh Thánh cũng thực hiện những điều không khác gì phép lạ qua việc thúc đẩy người ta thay đổi và cải thiện nhân cách. (Xem một thí dụ trong khung “Quyền lực của Lời Đức Chúa Trời”, nơi trang 8). Hê-bơ-rơ 4:12 nói: “Lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh-nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem-xét tư-tưởng và ý-định trong lòng”. Đúng vậy, Kinh Thánh được dùng để biến đổi đời sống của hơn sáu triệu người trên toàn thế giới, giúp họ sống có mục đích và đem lại cho họ một hy vọng tuyệt vời về tương lai.

Vậy, tại sao lại không để cho Kinh Thánh thực hiện một phép lạ trong đời sống bạn?

[Chú thích]

^ đ. 8 Nếu muốn nghiên cứu thêm về những điều được cho là mâu thuẫn để xem chúng có thể hòa hợp thế nào với toàn bộ Kinh Thánh, xin đọc nhiều thí dụ điển hình được giải thích trong chương 7 của sách Kinh Thánh—Lời Đức Chúa Trời hay lời loài người? do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.

[Khung/​Hình nơi trang 7]

ĐÃ CHẾT RỒI HAY VẪN CÒN SỐNG?

Theo Giăng 19:33, 34, Chúa Giê-su đã chết rồi khi “một tên lính lấy giáo đâm ngang sườn Ngài, tức thì máu và nước chảy ra”. Tuy nhiên, Ma-thi-ơ 27:49, 50 (NW) cho thấy Chúa Giê-su bị đâm vào sườn lúc hãy còn sống. Tại sao có sự khác biệt?

Luật Pháp Môi-se cấm để tử tội treo trên trụ hình qua đêm. (Phục-truyền Luật-lệ Ký 21:22, 23) Do đó, vào thời Chúa Giê-su, nếu tử tội bị đóng đinh vẫn còn sống vào cuối ngày thì theo tập tục, bị đánh gẫy chân để cho mau chết. Tử tội sẽ không còn có thể rướn người lên để thở được nữa. Sự kiện những người lính đánh gẫy ống chân hai tử tội bị đóng đinh bên cạnh Chúa Giê-su mà không đánh gẫy chân ngài, cho thấy họ tưởng ngài đã chết. Có lẽ người lính đâm sườn ngài chỉ để cho chắc ngài chết và để cho người ta không thể cứu sống ngài rồi rêu rao là ngài đã sống lại.

Ma-thi-ơ 27:49, 50 (NW) tường thuật các biến cố theo một thứ tự khác. Câu này nói: “Một người khác lấy giáo đâm vào sườn ngài, và máu và nước chảy ra. Chúa Giê-su lại kêu lên một tiếng lớn và trút thở”. Tuy nhiên, câu viết nghiêng không có trong tất cả các bản Kinh Thánh chép tay cổ. Nhiều học giả cho rằng câu này được thêm vào sau này, lấy từ Phúc Âm Giăng và chép sai chỗ. Do đó, nhiều bản dịch đã để câu này trong ngoặc, có phần cước chú giải thích, hoặc bỏ hẳn.

Bản Kinh Thánh phần tiếng Hy Lạp của Westcott và Hort, được bản New World Translation dùng làm căn bản, đã để câu này trong ngoặc ôm kép. Bản gốc ấy ghi nhận rằng câu này “phải được cho là do những người sao chép thêm vào”.

Vậy có bằng chứng mạnh mẽ cho thấy Giăng 19:33, 34 xác thực và Chúa Giê-su đã chết rồi khi lính La Mã lấy giáo đâm ngài.

[Khung/​Hình nơi trang 8]

QUYỀN LỰC CỦA LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI

Là một thiếu niên và một nạn nhân của gia đình đổ vỡ, Detlef trôi dạt vào thế giới ma túy, rượu chè và nhạc kích động (heavy metal). * Cậu gia nhập nhóm thường được gọi là băng đầu trọc (skinhead). Chẳng bao lâu, thái độ hung hãn của cậu đưa cậu đến chỗ gặp rắc rối với cảnh sát.

Vào năm 1992, 60 tên đầu trọc đụng độ với băng thuộc giới punk có khoảng 35 tên tại một nhà hàng và quán rượu ở đông bắc nước Đức. Một tên trong nhóm punk là Thomas bị đánh đập tàn bạo đến độ bị tử vong. Một số tên cầm đầu băng đảng, trong đó có Detlef, bị kết án tù sau một phiên tòa được các cơ quan truyền thông tường thuật rộng rãi.

Một thời gian ngắn sau khi ra khỏi tù, Detlef được Nhân Chứng Giê-hô-va trao cho một tờ giấy mỏng có tựa đề “Tại sao đời sống lại đầy vấn đề khó khăn?” Detlef lập tức nhận ra những gì nói trong tờ giấy này là đúng, và cậu bắt đầu học hỏi Kinh Thánh với Nhân Chứng. Điều này đã hoàn toàn làm thay đổi đời cậu. Cậu là Nhân Chứng nhiệt thành của Đức Giê-hô-va kể từ năm 1996.

Siegfried, nguyên là thuộc giới punk và là bạn thân của Thomas, người trai trẻ đã bị đánh chết, sau này cũng trở thành một Nhân Chứng và hiện là một trưởng lão trong hội thánh. Khi Siegfried đến nói bài giảng về Kinh Thánh tại hội thánh của Detlef (mẹ của Thomas cũng thỉnh thoảng dự buổi nhóm ở đó) thì Detlef mời Siegfried dùng bữa trưa. Cách đây khoảng mười năm, chắc họ không thể kiềm chế được lòng thù hằn. Ngày nay, rõ ràng họ có tình yêu thương anh em.

Detlef và Siegfried mong đợi được đón tiếp Thomas sống lại trong địa đàng. Detlef nói: “Chỉ nghĩ đến điều đó cũng đủ làm cho tôi chảy nước mắt. Tôi ân hận về những gì tôi đã làm”. Họ có cùng ước muốn là giúp Thomas vào lúc đó, như ngày nay đang giúp những người khác, biết về Đức Giê-hô-va và vui mừng về hy vọng mà Kinh Thánh mang lại.

Đúng, Lời Đức Chúa Trời quả có quyền lực!

[Chú thích]

^ đ. 25 Tên đã được đổi.

[Hình nơi trang 6]

Cơ thể con người là một công trình sáng tạo tuyệt vời

[Nguồn tư liệu]

Anatomy Improved and Illustrated, London, 1723, Bernardino Genga