Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Hạnh kiểm tốt ‘làm tôn-quí đạo Đức Chúa Trời’

Hạnh kiểm tốt ‘làm tôn-quí đạo Đức Chúa Trời’

Hạnh kiểm tốt ‘làm tôn-quí đạo Đức Chúa Trời’

EM MARIA sống ở thành phố Kransnoyarsk, nước Nga. Vì có giọng hát hay nên em được cô giáo đưa vào nhóm văn nghệ của trường. Không lâu sau, Maria đến gặp một cô giáo trong trường và kính cẩn trình bày là có một số bài ca em không thể hát. Tại sao? Bởi vì hát những bài mang nội dung tôn giáo là trái với niềm tin dựa trên Kinh Thánh của em. Cô ngạc nhiên thắc mắc: ‘Hát ngợi khen Thiên Chúa thì có gì là sai?’

Để giải thích tại sao em từ chối hát một bài ca về Chúa Ba Ngôi, em Maria dùng Kinh Thánh chứng minh rằng Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su không phải là một, còn thánh linh là sinh hoạt lực của Đức Chúa Trời. (Ma-thi-ơ 26:39; Giăng 14:28; Công-vụ 4:31) Em kể: “Điều này không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa em và cô giáo. Nhìn chung, các thầy cô trong trường rất tốt. Họ muốn chúng em sống trung thực”.

Trong suốt năm học, nhờ có lập trường riêng, Maria đã được thầy cô và bạn học tôn trọng. Em nói: “Các nguyên tắc Kinh Thánh giúp ích cho em trong đời sống. Cuối năm học đó, em được nhận giấy khen về sự trung thực và ngăn nắp, còn cha mẹ em thì nhận được thư cám ơn chính thức của nhà trường vì đã nuôi dạy con tốt”.

Maria làm báp têm ngày 18-8-2001. Em cho biết: “Em thật vui sướng được phụng sự Đức Giê-hô-va, một Đức Chúa Trời tuyệt vời!” Các bạn trẻ Nhân Chứng Giê-hô-va trên khắp thế giới đều cố gắng sống theo lời nơi Tít 2:10 để “làm cho tôn-quí đạo Đức Chúa Trời, là Cứu-Chúa chúng ta, trong mọi đường”.

[Hình nơi trang 32]

Thư cám ơn và giấy khen

[Hình nơi trang 32]

Maria cùng cha mẹ sau khi làm báp têm