Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Phải chăng việc Đa-vít và những người đi theo ông ăn bánh trần thiết cho thấy là trong những tình huống khó khăn một người có thể vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời mà vẫn được miễn hình phạt?—1 Sa-mu-ên 21:1-6.

Theo luật ghi nơi Lê-vi Ký 24:5-9, bánh trần thiết phải được thay mới mỗi ngày Sa-bát và dành riêng cho các thầy tế lễ. Nguyên tắc căn bản của luật này là bánh trần thiết mang tính thánh khiết và chỉ được dùng làm thức ăn cho những người làm việc cho Đức Chúa Trời, như các thầy tế lễ. Ăn bánh đó như bánh thường hoặc đưa cho người làm công ăn là điều hoàn toàn sai trái. Tuy nhiên, thầy tế lễ A-hi-mê-léc đã không phạm tội khi đưa bánh trần thiết cho Đa-vít và đoàn tùy tùng ăn.

Đa-vít làm ra vẻ như đang trên đường thi hành một công tác đặc biệt cho Vua Sau-lơ. Lúc đó Đa-vít và những người đi theo ông đói mệt. A-hi-mê-léc xét thấy họ tinh sạch theo nghi thức. Tuy là trên nguyên tắc, Đa-vít và những người đi theo ông đã phạm luật khi ăn bánh trần thiết, nhưng thực chất thì điều này vẫn phù hợp với tinh thần căn bản của luật về việc dùng bánh này. Do cân nhắc điều ấy nên A-hi-mê-léc nghĩ rằng ông có thể xem đây là trường hợp ngoại lệ. Chính Chúa Giê-su đã nhắc lại sự kiện này nhằm cho thấy rằng người Pha-ri-si đã sai lầm khi áp đặt luật ngày Sa-bát một cách cứng nhắc vô lý.—Ma-thi-ơ 12:1-8.

Tuy vậy, lời tường thuật trên không hàm ý rằng trong những tình huống khó khăn chúng ta có thể vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Thí dụ, một tình huống có vẻ nghiêm trọng xảy ra khi dân Y-sơ-ra-ên giao chiến với dân Phi-li-tin. Vua Sau-lơ phán: “Đáng rủa-sả người nào sẽ ăn vật-thực gì trước khi chiều tối, tức trước khi ta báo-thù những kẻ cừu-địch ta!” Kinh Thánh ghi: “Ngày đó, dân Y-sơ-ra-ên đánh bại dân Phi-li-tin”. Quân lính chiến đấu đã đuối sức và đói lả, ‘dân-sự bèn xông vào giết thú vật trên đất, rồi ăn thịt lộn với huyết’. (1 Sa-mu-ên 14:24, 31-33) Khi vi phạm luật về huyết, họ đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. Những hành động này đi ngược lại với mục đích duy nhất mà Đức Chúa Trời ấn định về việc sử dụng huyết, ấy là để “chuộc tội”. (Lê-vi Ký 17:10-12; Sáng-thế Ký 9:3, 4) Đức Giê-hô-va đã thương xót chấp nhận của-lễ đặc biệt dâng lên hầu chuộc tội cho những người phạm luật nói trên.—1 Sa-mu-ên 14:34, 35.

Đúng vậy, Đức Giê-hô-va đòi hỏi chúng ta phải tuân thủ luật pháp của Ngài trong mọi hoàn cảnh. Sứ đồ Giăng ghi: “Nầy là sự yêu-mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng-giữ điều-răn Ngài”.—1 Giăng 5:3.

[Hình nơi trang 30]

Tại đền tạm, bánh trần thiết được thay mới mỗi ngày Sa-bát