Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Những người trẻ ngợi khen Đức Giê-hô-va được đời sống tốt đẹp

Những người trẻ ngợi khen Đức Giê-hô-va được đời sống tốt đẹp

“Sự tiếp-trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va”

Những người trẻ ngợi khen Đức Giê-hô-va được đời sống tốt đẹp

“EM MUỐN hưởng những gì tốt nhất trong đời!” Một thiếu niên đã bày tỏ những mong ước của mình như thế. Làm sao một bạn trẻ có thể hưởng được những điều tốt lành nhất trong đời? Kinh Thánh trả lời rõ ràng: “Phải nghĩ đến Tạo Hóa trong những ngày còn niên thiếu”.—Truyền-đạo 12:1, Bản Diễn Ý.

Không chỉ có người lớn mới ngợi khen và phụng sự Đức Giê-hô-va được. Sa-mu-ên, con trai của Ên-ca-na và An-ne, đã bắt đầu phụng sự Đức Giê-hô-va tại đền tạm khi còn nhỏ. (1 Sa-mu-ên 1:19, 20, 24; 2:11) Cô bé người Hê-bơ-rơ bày tỏ đức tin trọn vẹn nơi Đức Giê-hô-va khi gợi ý cho quan tổng binh người Sy-ri là Na-a-man đến gặp Ê-li-sê để được chữa bệnh phung. (2 Các Vua 5:2, 3) Nơi Thi-thiên 148:12, 13, các thiếu niên nam nữ được kêu gọi hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. * Lúc mới 12 tuổi, Chúa Giê-su đã tha thiết mong muốn phụng sự Cha ngài. (Lu-ca 2:41- 49) Vì được dạy dỗ theo Kinh Thánh, một số con trẻ đã reo lên khi thấy Chúa Giê-su tại đền thờ: “Hô-sa-na con vua Đa-vít!”—Ma-thi-ơ 21:15, 16.

Ngợi khen Đức Giê-hô-va ngày nay

Ngày nay, nhiều Nhân Chứng trẻ hãnh diện về niềm tin của mình và họ can đảm chia sẻ niềm tin ấy với mọi người tại trường học và những nơi khác. Hãy xem hai trường hợp.

Tại Anh Quốc, lớp học của một em 18 tuổi là Stephanie đã thảo luận về việc phá thai và những vấn đề luân lý đạo đức khác. Thầy giáo quả quyết rằng ngày nay chuyện phá thai đã được công chúng nói chung chấp nhận, do đó các thiếu nữ không có lý do gì phản đối việc này. Tất cả học sinh trong lớp đều nhất trí với quan điểm đó, riêng Stephanie thì cảm thấy em phải nói lên niềm tin của mình dựa trên Kinh Thánh. Stephanie đã có cơ hội trình bày quan điểm của mình khi thầy giáo hỏi ý kiến em. Dù ban đầu hơi run nhưng Stephanie đã nêu lên quan điểm của Kinh Thánh. Em đề cập đến câu Xuất Ê-díp-tô Ký 21:22-24 và giải thích rằng nếu việc làm tổn thương một thai nhi là điều sai trái, thì rõ ràng hành động phá thai là ngược lại với ý của Đức Chúa Trời.

Tuy thầy giáo của Stephanie là một thành viên thuộc hàng giáo phẩm, nhưng ông chưa từng đọc qua những câu Kinh Thánh này. Việc em dạn dĩ làm chứng cho lớp học đã mở đường cho nhiều cuộc thảo luận lý thú về nhiều đề tài khác. Hiện nay một bạn gái cùng lớp với Stephanie thường xuyên nhận tạp chí Tháp Canh Tỉnh Thức!, hai bạn khác dự đại hội địa hạt của Nhân Chứng Giê-hô-va và chứng kiến Stephanie làm báp têm để biểu trưng sự dâng mình cho Đức Chúa Trời.

Vareta, sáu tuổi, ở Suriname, Nam Mỹ, đã ngợi khen Đức Chúa Trời khi làm chứng cho cô giáo trong lúc cô đau buồn. Cô giáo hỏi học sinh có biết tại sao cô đã vắng mặt trong ba ngày không. Các em trả lời: “Cô bị bệnh phải không cô?” “Không, chị của cô vừa qua đời, cô buồn lắm. Các em ngoan nhé!”, cô giáo nói.

Trưa hôm đó, trong lúc mẹ đang ngủ, Vareta mày mò lục lọi đọc các tựa đề của những tạp chí cũ. Khi tìm thấy Tháp Canh ngày 15-7-2001, với tựa đề “Có đời sống sau khi chết không?”, em mừng rỡ chạy ra lay gọi mẹ dậy: “Mẹ ơi mẹ! Mẹ coi nè, con tìm thấy một tạp chí nói về sự chết để đưa cho cô giáo con!” Tạp chí được gửi đến cho cô giáo kèm theo lá thư của Vareta, em viết như sau: “Con đặc biệt tặng tạp chí này cho cô. Cô sẽ gặp lại chị cô trong Địa Đàng, vì Đức Giê-hô-va không bao giờ nói dối. Ngài hứa sẽ làm nên địa đàng, ngay ở dưới đất này chứ không phải ở trên trời”. Cô giáo của Vareta đã tỏ lòng biết ơn sâu xa về niềm an ủi từ Kinh Thánh mà cô nhận được qua tạp chí đó.

Xây đắp cho tương lai

Đức Giê-hô-va là “Đức Chúa Trời hạnh-phước”, vì thế Ngài cũng muốn các bạn trẻ được vui vẻ hạnh phúc. (1 Ti-mô-thê 1:11) Chính Lời Ngài đã nói: “Này bạn thanh niên, cứ vui hưởng tuổi xuân của bạn”. (Truyền-đạo 11:9, Tòa Tổng Giám Mục) Đức Giê-hô-va có khả năng nhìn xa trông rộng. Ngài thấy trước hệ quả lâu dài của những hành vi tốt lẫn xấu. Do đó, Lời Ngài khuyên giục người trẻ: “Trong buổi còn thơ-ấu hãy tưởng-nhớ Đấng Tạo-Hóa ngươi, trước khi những ngày gian-nan chưa đến, trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng: Ta không lấy làm vui lòng”.—Truyền-đạo 12:1.

Thật vậy, Đức Giê-hô-va muốn những người trẻ tận hưởng món quà sự sống quý báu. Qua việc tưởng nhớ Đức Chúa Trời và ngợi khen Ngài, các bạn trẻ có thể có được đời sống đầy ý nghĩa và thỏa nguyện. Ngay cả khi phải đương đầu với những khó khăn, họ cũng có thể vững tin nói: “Sự tiếp-trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va”.—Thi-thiên 121:2.

[Chú thích]

^ đ. 4 Xem Lịch 2005 của Nhân Chứng Giê-hô-va, tháng Ba/tháng Tư.

[Câu nổi bật nơi trang 9]

“Gã trai-trẻ và gái đồng-trinh,... khá ngợi-khen danh Đức Giê-hô-va!”—THI-THIÊN 148:12, 13

[Khung nơi trang 8]

ĐỨC GIÊ-HÔ-VA NÂNG ĐỠ NGƯỜI TRẺ

“Chúa Giê-hô-va ôi, Chúa là sự trông-đợi tôi, và là sự tin-cậy tôi từ buổi thơ-ấu”.—Thi-thiên 71:5.

“Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đang-thì của ngươi trở lại như của chim phụng-hoàng”.—Thi-thiên 103:5.