Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Tại sao Phao-lô nói về những người vợ tín đồ Đấng Christ: “[Họ] sẽ nhân đẻ con mà được cứu-rỗi”?—1 Ti-mô-thê 2:15.

Bối cảnh của câu này cho biết gì về ý của Phao-lô? Dưới sự soi dẫn, Phao-lô đang cho lời khuyên về vai trò của người nữ tín đồ Đấng Christ trong hội thánh. Ông viết: “Ta cũng muốn rằng những người đàn-bà ăn-mặc một cách gọn-ghẽ, lấy nết-na và đức-hạnh giồi mình, không dùng những tóc-gióc, vàng, châu-ngọc và áo-quần quí-giá, nhưng dùng việc lành, theo lẽ đương-nhiên của người đàn-bà tin-kính Chúa”. (1 Ti-mô-thê 2:9, 10) Phao-lô khuyến khích các chị nên khiêm tốn, thăng bằng trong cách chọn trang phục, và trang sức bằng các việc lành.

Kế đến, Phao-lô giải thích về quyền làm đầu trong hội thánh: “Ta không cho phép đàn-bà dạy-dỗ, cũng không được cầm quyền trên đàn-ông; nhưng phải ở yên-lặng”. (1 Ti-mô-thê 2:12; 1 Cô-rinh-tô 11:3) Ông cho biết cơ sở của sự sắp đặt này là vì chính Ê-va đã “bị [Sa-tan] dỗ-dành mà sa vào tội-lỗi” chứ không phải A-đam. Làm thế nào người nữ tín đồ Đấng Christ có thể tránh phạm sai lầm như Ê-va? Phao-lô trả lời: “Dầu vậy, nếu đàn-bà lấy đức-hạnh mà bền-đỗ trong đức-tin, trong sự yêu-thương, và trong sự nên thánh, thì sẽ nhân đẻ con mà được cứu-rỗi”. (1 Ti-mô-thê 2:14, 15) Ông có ý nói gì?

Một số dịch giả diễn đạt câu này với hàm ý là sự cứu rỗi cho người phụ nữ tùy thuộc vào việc họ sanh con. Chẳng hạn, bản Tòa Tổng Giám Mục dịch: “Người đàn bà sẽ được cứu nhờ sinh con cái”. Tuy nhiên, cách hiểu này không chính xác. Nhiều câu Kinh Thánh cho thấy muốn được cứu rỗi, một người cần phải biết về Đức Giê-hô-va, tin nơi Chúa Giê-su và thực hành đức tin, tức bày tỏ niềm tin đó qua việc làm. (Giăng 17:3; Công-vụ 16:30, 31; Rô-ma 10:10; Gia-cơ 2:26) Phao-lô cũng không có ý nói việc sinh nở của những phụ nữ tin kính sẽ được đảm bảo an toàn. Có nhiều trường hợp đã sinh con an toàn, nhưng cũng có trường hợp tử vong dù người mẹ có theo đạo hay không.—Sáng-thế Ký 35:16-18.

Lời khuyên sau đó của Phao-lô trong lá thư này dành cho các chị giúp chúng ta hiểu rõ hơn ý của ông. Ông cảnh báo có những góa phụ trẻ “hay ở không, quen thói chạy nhà nầy sang nhà khác; nào những họ ở không thôi đâu, lại còn thày-lay thóc-mách, hay nói những việc không đáng nói nữa”. Phao-lô khuyên họ điều gì? Ông nói: “Vậy ta muốn những gái góa còn trẻ nên lấy chồng, sanh con-cái, cai-trị nhà mình, khỏi làm cớ cho kẻ thù-nghịch nói xấu”.—1 Ti-mô-thê 5:13, 14.

Phao-lô nhấn mạnh vai trò tích cực của người phụ nữ trong gia đình. Khi bận rộn với những công việc như ‘sanh con-cái, cai quản nhà mình’, những phụ nữ “lấy đức-hạnh mà bền-đỗ trong đức-tin, trong sự yêu-thương, và trong sự nên thánh” sẽ tránh bị lôi cuốn vào những việc không mang lại lợi ích. Thiêng liêng tính của các chị nhờ thế sẽ được “cứu-rỗi”, hay gìn giữ. (1 Ti-mô-thê 2:15) Sống theo lời khuyên này sẽ giúp nhiều người nữ trẻ tránh được cạm bẫy của Sa-tan.

Lời Phao-lô nói với Ti-mô-thê nhắc nhở tất cả chúng ta, nam cũng như nữ, hãy bận rộn trong những công việc có ích. Lời Đức Chúa Trời khuyên tất cả tín đồ Đấng Christ: “Hãy giữ cho khéo về sự ăn-ở của anh em, chớ xử mình như người dại-dột, nhưng như người khôn-ngoan”.—Ê-phê-sô 5:15.