Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Can đảm trước sự chống đối

Can đảm trước sự chống đối

Can đảm trước sự chống đối

ĐÁM ĐÔNG cuồng tín dùng vũ lực áp giải Gai-út và A-ri-tạc, hai bạn đồng hành của sứ đồ Phao-lô, vào hí trường ở Ê-phê-sô. Tại đây, đám đông giận dữ la hét trong hai giờ: “Lớn thay là nữ-thần Đi-anh của người Ê-phê-sô!” (Công-vụ 19:28, 29, 34) Các bạn đồng hành của Phao-lô có đứng vững trước sự chống đối này không? Và làm sao họ đã rơi vào tình huống này?

Phao-lô rao giảng có kết quả ở Ê-phê-sô trong khoảng ba năm. Do vậy, nhiều người Ê-phê-sô không còn thờ hình tượng nữa. (Công-vụ 19:26; 20:31) Hình tượng tiêu biểu của Ê-phê-sô là cái đền nhỏ bằng bạc thờ Đi-anh, nữ thần sinh sản. Ngôi đền lộng lẫy của nữ thần này tọa lạc trên cao nhìn xuống thành. Tượng nhỏ đó tượng trưng cho đền thờ, được người ta đeo làm bùa hộ mạng hoặc chưng trong nhà. Tất nhiên, tín đồ Đấng Christ không mua những tượng đó.—1 Giăng 5:21.

Một thợ bạc tên là Đê-mê-triu cho rằng việc rao giảng của Phao-lô đã đe dọa công việc làm ăn sinh nhiều lợi lộc của họ. Dùng những lời nửa sự thật và phóng đại, ông ta thuyết phục các bạn đồng nghiệp tin rằng người ta trong khắp Tiểu Á sẽ ngưng thờ thần Đi-anh. Khi các thợ bạc giận dữ bắt đầu la hét ca tụng thần Đi-anh thì một cuộc náo động thật sự bùng lên và cả thành hỗn loạn.—Công-vụ 19:24-29.

Hàng ngàn người đổ về hí trường, một rạp hát lớn có thể chứa tới 25.000 người. Phao-lô muốn nói với đám đông đang gây náo loạn, nhưng các viên chức tử tế thuyết phục ông không nên làm thế. Cuối cùng, viên thư ký thành phố đã làm cho đám đông yên lặng và Gai-út cùng A-ri-tạc thoát nạn không hề hấn gì.—Công-vụ 19:35-41.

Ngày nay, trong khi thi hành thánh chức, dân Đức Chúa Trời cũng có thể gặp phải những kẻ chống đối, ngay cả những cuộc gây rối. Dân Ngài thường rao giảng tin mừng trong những thành phố, nơi mà sự thờ hình tượng, vô luân và phạm pháp tràn ngập. Tuy nhiên, họ can đảm noi gương sứ đồ Phao-lô, là người ‘chẳng trễ-nải dạy giữa công-chúng, hoặc từ nhà nầy sang nhà kia’ ở thành Ê-phê-sô. (Công-vụ 20:20) Giống sứ đồ Phao-lô, họ cũng vui mừng khi thấy ‘đạo của Đức Giê-hô-va được lan ra và càng ngày càng được thắng’.—Công-vụ 19:20.

[Hình nơi trang 30]

Tàn tích của hí trường tại Ê-phê-sô