Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Làm sao để đếm mỗi ngày?

Làm sao để đếm mỗi ngày?

Làm sao để đếm mỗi ngày?

“CẦU-XIN Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn-ngoan”. (Thi-thiên 90:12) Đó là lời cầu nguyện khiêm nhường của Môi-se, một người viết Kinh Thánh. Cụ thể ông cầu xin điều gì? Chúng ta có nên thành tâm cầu xin điều tương tự như thế không?

Trong câu 10, Môi-se than thở về sự ngắn ngủi của đời người. Ở nơi khác, ông ghi lại lời của Gióp: “Loài người bởi người nữ sanh ra, sống tạm ít ngày, bị đầy-dẫy sự khốn-khổ”. (Gióp 14:1) Rõ ràng, Môi-se ý thức sâu sắc sự phù du của đời người bất toàn. Vì thế ông trân trọng mỗi ngày của cuộc sống. Khi cầu xin như trên, ông bày tỏ lòng ao ước muốn sống những ngày còn lại của đời mình một cách khôn ngoan, đẹp lòng Đấng Tạo Hóa. Lẽ nào chúng ta không muốn các ngày của đời mình có ý nghĩa sao? Chúng ta phải quyết tâm sống như thế nếu muốn được Đức Chúa Trời chấp nhận ngay từ bây giờ.

Ngoài ra Môi-se và Gióp còn được thúc đẩy bởi một yếu tố khác, và đó cũng nên là điều thúc đẩy chúng ta hành động. Cả hai người tin kính này đều hướng tới phần thưởng trong tương lai—một cuộc sống tốt hơn trên đất. (Gióp 14:14, 15; Hê-bơ-rơ 11:26) Lúc đó, không một công việc tốt lành nào của người ta sẽ bị bỏ dở do cái chết. Đấng Tạo Hóa có ý định cho những người trung thành sống đời đời trong địa đàng. (Ê-sai 65:21-24; Khải-huyền 21:3, 4) Triển vọng đó cũng dành cho bạn nếu bạn biết ‘đếm các ngày của mình, hầu cho được lòng khôn-ngoan’.