Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Tại sao Đa-vít và Bát-Sê-ba phạm tội ngoại tình không bị xử tử mà con trai mới sinh của họ lại bị chết?

Luật Pháp Môi-se có quy định: “Khi người ta gặp một người nam nằm cùng một người nữ có chồng, thì người nam luôn với người nữ, cả hai đều phải bị chết. Ấy, ngươi sẽ cất sự ác khỏi Y-sơ-ra-ên là như vậy”. (Phục-truyền Luật-lệ Ký 22:22) Nếu Giê-hô-va Đức Chúa Trời để các quan xét xét xử trường hợp phạm tội của Đa-vít và Bát-Sê-ba theo Luật Pháp, thì hai người phạm tội ngoại tình này hẳn sẽ bị xử tử. Vì không thể đọc được lòng người khác, các quan xét chỉ xét xử căn cứ vào những bằng chứng của hành vi phạm tội. Tội ngoại tình dẫn đến án tử hình. Các quan xét của Y-sơ-ra-ên không có quyền dung thứ tội đó.

Trái lại, Đức Chúa Trời thật có thể đọc được lòng người ta và tha tội nếu Ngài thấy có cơ sở để tha thứ. Vì vụ việc này có liên quan đến Đa-vít, người mà Ngài đã lập giao ước Nước Trời, nên Đức Giê-hô-va đã chọn cách giải quyết khác là chính Ngài xét xử vụ này. (2 Sa-mu-ên 7:12-16) “Đấng đoán-xét toàn thế-gian” có quyền quyết định như thế.—Sáng-thế Ký 18:25.

Khi xét tấm lòng của Đa-vít, Đức Giê-hô-va thấy điều gì? Lời giới thiệu của bài Thi-thiên 51 đã thể hiện cảm xúc của Đa-vít “lúc đấng tiên-tri Na-than đến cùng người, sau khi Đa-vít đã vào cùng Bát-Sê-ba”. Thi-thiên 51:1-4 nói: “Đức Chúa Trời ôi! xin hãy thương-xót tôi tùy lòng nhân-từ của Chúa; xin hãy xóa các sự vi-phạm tôi theo sự từ-bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian-ác, và làm tôi được thanh-khiết về tội-lỗi tôi. Vì tôi nhận-biết các sự vi-phạm tôi, tội-lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa”. Đức Giê-hô-va hẳn đã thấy Đa-vít vô cùng hối hận. Đó là bằng chứng của sự ăn năn thật lòng và Ngài thấy có đủ cơ sở để tỏ lòng thương xót đối với người phạm tội. Hơn nữa, chính Đa-vít là người có lòng thương xót và Đức Giê-hô-va tỏ lòng thương xót với những người hay thương xót. (1 Sa-mu-ên 24:5-8; Ma-thi-ơ 5:7; Gia-cơ 2:13) Vì vậy, khi Đa-vít nhận biết tội mình, Na-than nói: “Đức Giê-hô-va cũng đã xóa tội vua; vua không chết đâu”.—2 Sa-mu-ên 12:13.

Đa-vít và Bát-Sê-ba không thoát được mọi hậu quả của tội lỗi mình gây ra. Na-than nói với Đa-vít: “Vì việc nầy vua đã gây dịp cho những kẻ thù-nghịch Đức Giê-hô-va nói phạm đến Ngài, nên con trai đã sanh cho ngươi hẳn sẽ chết”. Dù trong bảy ngày Đa-vít đã kiêng ăn và vô cùng đau buồn nhưng đứa bé bị bệnh rồi chết.—2 Sa-mu-ên 12:14-18.

Một số người thấy khó hiểu tại sao đứa con lại chết trong khi Phục-truyền Luật-lệ Ký 24:16 nói: “Đừng vì cha mà giết con”. Nhưng chúng ta cần nhớ rằng nếu vụ việc này do các quan xét xét xử thì cha mẹ cũng như thai nhi trong bụng mẹ đều sẽ chết. Việc mất con có thể giúp Đa-vít nhận thấy rõ ràng việc ông phạm tội với Bát-Sê-ba đã làm buồn lòng Đức Giê-hô-va đến mức nào. Chúng ta có thể tin chắc rằng Đức Giê-hô-va xử vụ việc này cách công bình vì “các đường của Ngài vốn là trọn-vẹn”.—2 Sa-mu-ên 22:31.

[Hình nơi trang 31]

Đa-vít bày tỏ sự ăn năn thật lòng