Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Bạn đang xây dựng trên nền nào?

Bạn đang xây dựng trên nền nào?

Bạn đang xây dựng trên nền nào?

ĐỘ VỮNG CHẮC của một tòa nhà tùy thuộc phần lớn vào sự kiên cố của nền móng. Qui tắc này đôi khi cũng được Kinh Thánh dùng theo nghĩa bóng.

Chẳng hạn, nhà tiên tri Ê-sai gọi Đức Giê-hô-va là Đấng “lập nền đất”. (Ê-sai 51:13) “Nền” này là các định luật bất di bất dịch do Ngài đặt ra để điều khiển sự chuyển động của trái đất và giữ hành tinh này trên quĩ đạo của nó. (Thi-thiên 104:5) Lời Đức Chúa Trời, tức Kinh Thánh, cũng nói đến “các nền” của xã hội loài người. Đó là công lý, luật pháp và trật tự. Khi những nền này bị “phá đổ” hoặc suy yếu bởi sự bất công, tham nhũng và bạo lực thì trật tự xã hội bị phá vỡ.—Thi-thiên 11:2-6; Châm-ngôn 29:4.

Qui tắc này cũng áp dụng cho đời sống cá nhân. Khi kết thúc Bài Giảng trên Núi nổi tiếng, Chúa Giê-su nói: “Kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn-ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô-động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô-động nhà ấy, thì bị sập, hư-hại rất nhiều”.—Ma-thi-ơ 7:24-27.

Bạn đang xây dựng đời mình trên nền nào? Có phải trên những triết lý tựa như cát không chắc chắn của những người chối bỏ Thượng Đế, là điều sẽ đưa đến sự thất bại hoàn toàn? Hay trên đá cứng tức sự vâng theo lời dạy của Chúa Giê-su, là điều sẽ giúp bạn vượt qua mọi sóng gió cuộc đời?