Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Con người có thể chấm dứt nạn nghèo đói không?

Con người có thể chấm dứt nạn nghèo đói không?

Con người có thể chấm dứt nạn nghèo đói không?

HÀNG triệu người từ nhỏ đến lớn không hề phải nếm sự nghèo đói. Họ không bao giờ đi ngủ với bụng đói hoặc co ro vì lạnh. Tuy vậy, nhiều người trong số họ cảm thấy thương xót người nghèo và ra tay giúp đỡ.

Tuy nhiên, nạn nghèo đói vẫn còn là một thực tại phũ phàng cho những người sống trong vùng bị tàn phá bởi chiến tranh, lũ lụt, hạn hán và những vấn đề khác. Những tai họa này là ác mộng cho dân Phi Châu vốn sống bằng nghề nông. Một số người buộc phải rời nhà và dọn đến các thành phố lớn hoặc phải tị nạn tại một quốc gia khác. Những nông dân khác dọn lên thành thị vì bị lôi cuốn bởi lời hứa có một đời sống khá hơn.

Những thành phố quá đông dân thường trở thành nơi phát sinh nạn nghèo đói. Không có mảnh đất nào để trồng trọt, hoặc nếu có thì rất nhỏ. Việc làm thường khó kiếm. Vì cùng đường, nhiều người đã đi vào con đường tội ác. Dân thành thị kêu cứu, nhưng chính quyền bất lực trong việc giải quyết nạn nghèo đói ngày một gia tăng. Đề cập đến bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc đưa ra hồi tháng 11 năm 2003, tờ The Independent ở London phát biểu: “Thế giới đang có nhiều người đói hơn”. Tờ báo nói thêm: “Trên khắp thế giới ngày nay có khoảng 842 triệu người thiếu ăn—và con số này đang gia tăng, mỗi năm có thêm 5 triệu người”.

Văn phòng chi nhánh của Nhân Chứng Giê-hô-va tại Nam Phi thỉnh thoảng nhận được thư của người nghèo. Chẳng hạn, một người từ Bloemfontein viết: “Tôi thất nghiệp, và tôi ăn cắp ở thành phố bất cứ khi nào có cơ hội. Nếu không ăn cắp, chúng tôi sẽ bị đói trong nhiều ngày—chưa kể đến bị lạnh cóng. Tôi không thể nào kiếm được việc làm. Nhiều người lang thang nơi đường phố để kiếm việc làm và cái gì đó để ăn. Tôi biết có những người bới thùng rác để kiếm đồ ăn. Một số tự tử. Nhiều người giống như tôi buồn nản và vô vọng. Dường như không có hy vọng nào cho tương lai. Đức Chúa Trời, Đấng dựng nên chúng ta với nhu cầu ăn mặc, không thấy tình trạng này sao?”

Có những giải pháp đầy an ủi cho mối lo lắng của người đàn ông này. Như bài kế tiếp cho thấy, những giải pháp đó nằm trong Kinh Thánh, Lời của Đức Chúa Trời.