Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Một thế giới không còn nạn nghèo đói sắp đến

Một thế giới không còn nạn nghèo đói sắp đến

Một thế giới không còn nạn nghèo đói sắp đến

NHỮNG hình ảnh về Địa Đàng, như hình nơi trang bìa của tạp chí này, hấp dẫn đối với những người sống trong nghèo đói. Địa đàng có thật đối với A-đam và Ê-va, cặp vợ chồng loài người đầu tiên. Nhà của họ là vườn Ê-đen. (Sáng-thế Ký 2:7-23) Mặc dù Địa Đàng đó đã bị mất, nhưng niềm tin nơi một địa đàng tương lai—tức một thế giới mới không nghèo đói—không chỉ là giấc mơ. Niềm tin ấy được dựa một cách chắc chắn trên lời hứa trong Kinh Thánh.

Hãy xem xét lời hứa của Chúa Giê-su vào ngày cuối cùng trong cuộc đời trên đất của ngài. Một trong những tội nhân chết với Chúa Giê-su đã bày tỏ đức tin nơi quyền năng của Đức Chúa Trời để giải quyết các vấn đề của loài người. Ông ta nói: “Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi!” Những lời này cho thấy tội nhân ấy tin rằng Chúa Giê-su sẽ làm Vua và sẽ làm người chết sống lại. Chúa Giê-su đáp: “Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi”.—Lu-ca 23:42, 43.

Kinh Thánh nói về những người sẽ sống trong Địa Đàng: “Dân ta sẽ xây nhà và ở, trồng vườn nho và ăn trái”. (Ê-sai 65:21) Đúng vậy, “ai nấy sẽ ngồi dưới cây nho mình và dưới cây vả mình, không ai làm cho lo-sợ; vì miệng Đức Giê-hô-va vạn-quân đã phán”.—Mi-chê 4:4.

Vậy tại sao ngày nay lại có nạn nghèo đói? Đức Chúa Trời ban cho người nghèo sự giúp đỡ nào? Khi nào nạn nghèo đói sẽ hoàn toàn chấm dứt?

Tại sao lại có nạn nghèo đói?

Địa Đàng mà A-đam và Ê-va được ban cho đã bị mất bởi hậu quả của việc phản nghịch do Sa-tan Ma-quỉ, một thiên sứ ác, khởi xướng. Nói qua một con rắn, Sa-tan cám dỗ Ê-va vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời, theo đó, họ không được ăn trái của một cây kia. Hắn đã lừa dối bà để tin rằng đời sống bà sẽ tốt hơn nếu độc lập với Đức Chúa Trời. Khi bà Ê-va đưa trái cây đó cho A-đam, ông cũng ăn. Ông đã từ bỏ Đức Chúa Trời và đứng về phía vợ mình.—Sáng-thế Ký 3:1-6; 1 Ti-mô-thê 2:14.

Cặp vợ chồng phản nghịch đó đã bị đuổi ra khỏi Địa Đàng một cách chính đáng và từ đó họ phải vật lộn để sống còn. Cho tới nay, Đức Giê-hô-va đã cho phép Sa-tan cai trị loài người tội lỗi để cho thấy hậu quả của việc không vâng lời Ngài. Lịch sử đã chứng minh là con người không thể nào làm cho trái đất thành Địa Đàng. (Giê-rê-mi 10:23) Đúng hơn, độc lập với Đức Chúa Trời đã đem đến tai hại, trong đó có nạn nghèo đói.—Truyền-đạo 8:9.

Tuy nhiên, người nghèo không bị bỏ rơi trong thế giới đầy khó khăn này. Kinh Thánh, Lời được Đức Chúa Trời soi dẫn cung cấp cho họ sự hướng dẫn khôn ngoan.

“Chớ lo-lắng”

Khi nói với một đám cử tọa đông đảo, trong đó có nhiều người nghèo, Chúa Giê-su nói: “Hãy xem loài chim trời: chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu-trữ vào kho-tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quí-trọng hơn loài chim sao?... Ấy vậy, các ngươi chớ lo-lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? uống gì? mặc gì? Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần-dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm-kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công-bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa”.—Ma-thi-ơ 6:26-33.

Một người nghèo không nhất thiết phải ăn cắp. (Châm-ngôn 6:30, 31) Nhu cầu của người ấy sẽ được đáp ứng nếu đặt Đức Chúa Trời lên hàng đầu trong cuộc sống. Hãy xem trường hợp của Tukiso sống ở Lesotho, phía nam Phi Châu. Vào năm 1998, quân nước ngoài tiến vào Lesotho để dẹp một cuộc nổi dậy chống chính phủ. Hậu quả là các cửa tiệm bị cướp bóc, nhiều người mất việc làm, và lương thực khan hiếm trầm trọng.

Tukiso sống trong khu vực nghèo nhất của thủ đô. Nhiều người hàng xóm của anh đã cướp bóc các cửa tiệm để sống còn. Khi về đến nhà, căn nhà chỉ có một phòng, anh thấy Maseiso, người đàn bà mà anh đang chung sống, có nhiều thực phẩm vừa hôi được. “Đem các thực phẩm này ra ngoài”, Tukiso nói trong khi giải thích rằng ăn cắp là vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Maseiso làm theo. Những người trong lối xóm chế nhạo hai người này và đến lấy thực phẩm ăn cắp đó.

Tukiso có lập trường này nhờ những gì anh học được từ Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va. Việc tuân theo luật pháp của Đức Chúa Trời có khiến anh bị đói không? Không. Chẳng bao lâu sau đó, các trưởng lão trong hội thánh Nhân Chứng Giê-hô-va mà Tukiso kết hợp đã liên lạc với anh và đem lại cho anh một số thực phẩm. Thật vậy, Nhân Chứng Giê-hô-va ở nước láng giềng Nam Phi đã gửi đến hơn hai tấn hàng cứu trợ để giúp các anh chị tín đồ Đấng Christ ở Lesotho. Ấn tượng bởi việc Tukiso vâng lời Đức Chúa Trời và sự trợ giúp đầy yêu thương của hội thánh, Maseiso cũng bắt đầu học hỏi Kinh Thánh. Cuối cùng cả hai hợp pháp hóa hôn nhân của mình và do đó hội đủ điều kiện để làm báp têm trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va. Họ vẫn đang trung thành phụng sự Đức Chúa Trời.

Giê-hô-va Đức Chúa Trời chăm sóc người nghèo. (Xem khung tựa đề “Đức Chúa Trời xem người nghèo như thế nào?”) Ngài đã có những sự sắp đặt đầy yêu thương để giúp những người như Tukiso và Maseiso học biết thêm về Ngài. Trong Lời Ngài, Ngài ban những lời khuyên thực tế cho cuộc sống hàng ngày.

Sự cung cấp hữu ích

Nhân Chứng Giê-hô-va luôn cố gắng phản ánh sự quan tâm của Đức Chúa Trời đối với người nghèo. (Ga-la-ti 2:10) Thường khi tai ương xảy ra ở một vùng nào đó và ảnh hưởng đến anh em tín đồ thật của Đấng Christ thì có những sắp đặt để cung cấp sự giúp đỡ cần thiết. Quan trọng hơn, các Nhân Chứng tỏ ra quan tâm đến nhu cầu thiêng liêng của mọi người gồm cả người nghèo. (Ma-thi-ơ 9:36-38) Trong 60 năm qua, hàng ngàn người truyền giáo được huấn luyện, đã tình nguyện làm giáo sĩ tại nước ngoài. Chẳng hạn, chính cặp giáo sĩ Phần Lan học tiếng Sesotho đã giúp Tukiso và Maseiso trở thành môn đồ Chúa Giê-su. (Ma-thi-ơ 28:19, 20) Công việc giáo sĩ này thường liên hệ đến việc hy sinh đời sống tiện nghi trong một nước giàu và dọn đến một nước nghèo.

Đối với tín đồ thật của Đấng Christ, việc ăn cắp để sống còn không phải là một sự tùy nghi. Thay vì thế, họ có đức tin nơi khả năng cung cấp của Đức Giê-hô-va. (Hê-bơ-rơ 13:5, 6) Một cách Đức Giê-hô-va cung cấp cho dân Ngài là qua tổ chức toàn cầu gồm những người thờ phượng Ngài vốn chăm sóc lẫn nhau.

Đức Giê-hô-va giúp đỡ người nghèo bằng một cách khác nữa là cho họ lời khuyên thực tế trong cuộc sống hàng ngày. Chẳng hạn, Kinh Thánh dạy: “Kẻ vốn hay trộm-cắp chớ trộm-cắp nữa; nhưng thà chịu khó, chính tay mình làm nghề lương-thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu-thốn thì hơn”. (Ê-phê-sô 4:28) Nhiều người thất nghiệp đã có thể tạo ra việc làm cho mình, chịu khó làm việc, như trồng trọt, chăm sóc vườn rau. Kinh Thánh cũng giúp đỡ người nghèo tiết kiệm tiền qua việc dạy họ tránh những tật xấu như lạm dụng rượu chẳng hạn.—Ê-phê-sô 5:18.

Một thế giới không còn nạn nghèo đói—Khi nào?

Kinh Thánh cho thấy chúng ta đang sống trong những “ngày sau-rốt” của hệ thống do Sa-tan cai trị. (2 Ti-mô-thê 3:1) Chẳng bao lâu nữa, Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ sai Chúa Giê-su Christ phán xét nhân loại. Điều gì sẽ xảy ra vào lúc đó? Chúa Giê-su đã dùng một trong các minh họa của ngài để trả lời. Ngài nói: “Khi Con người ngự trong sự vinh-hiển mình mà đến với các thiên-sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh-hiển của Ngài. Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người nầy với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra”.—Ma-thi-ơ 25:31-33.

Chiên trong minh họa này là những người phục tùng vương quyền của Chúa Giê-su. Ngài ví họ là chiên vì họ theo ngài là Người Chăn của mình. (Giăng 10:16) Những người giống như chiên này sẽ được sống dưới sự cai trị toàn hảo của Chúa Giê-su. Họ sẽ được sống hạnh phúc trong thế giới mới không còn nạn nghèo đói. Những người giống như dê, tức những người chối bỏ sự cai trị của Chúa Giê-su, sẽ bị hủy diệt đời đời.—Ma-thi-ơ 25:46.

Nước của Đức Chúa Trời sẽ chấm dứt sự gian ác. Rồi nạn nghèo đói sẽ không còn nữa. Thay vì thế, dân cư sống trên trái đất sẽ là những người yêu thương và chăm sóc lẫn nhau. Một thế giới mới như thế là có thể được khi nhìn vào đoàn thể anh em quốc tế của Nhân Chứng Giê-hô-va, vì Chúa Giê-su đã nói: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên-hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn-đồ ta”.—Giăng 13:35.

[Khung/​Các hình nơi trang 6, 7]

ĐỨC DHÚA TRỜI XEM NGƯỜI NGHÈO NHƯ THẾ NÀO?

Kinh Thánh miêu tả Đấng Tạo Hóa của loài người là “[Đấng] ban bánh cho người đói”. (Thi-thiên 146:7) Sách ấy có hơn một trăm câu làm nổi bật sự quan tâm của Đức Chúa Trời đối với người nghèo.

Chẳng hạn, khi ban Luật Pháp cho dân Y-sơ-ra-ên thời xưa, Đức Giê-hô-va ra lệnh cho nông dân người Y-sơ-ra-ên không được gặt hết lúa rìa bờ ruộng. Về ô-li-ve hay nho, họ không được trở lại hái những trái còn sót. Đây là những điều khoản yêu thương dành cho khách lạ, trẻ mồ côi, người góa bụa, và những người nghèo khó khác.—Lê-vi Ký 19:9, 10; Phục-truyền Luật-lệ Ký 24:19-21.

Ngoài ra, Đức Chúa Trời còn ra lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên: “Các ngươi chớ ức-hiếp một người góa-bụa hay là một kẻ mồ-côi nào. Nếu ức-hiếp họ, và họ kêu-van ta, chắc ta sẽ nghe tiếng kêu của họ; cơn nóng giận ta phừng lên, sẽ lấy gươm giết các ngươi, thì vợ các ngươi sẽ trở nên góa-bụa, và con các ngươi sẽ mồ-côi”. (Xuất Ê-díp-tô Ký 22:22-24) Đáng buồn là nhiều người Y-sơ-ra-ên giàu có đã không tuân theo mạng lệnh này. Vì lý do này và vì những tội khác nữa, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã cho dân Y-sơ-ra-ên những lời cảnh báo khác nhau qua các tiên tri của Ngài. (Ê-sai 10:1, 2; Giê-rê-mi 5:28; A-mốt 4:1-3) Cuối cùng, Đức Chúa Trời đã khiến người A-si-ri và rồi người Ba-by-lôn chinh phục nước Y-sơ-ra-ên. Nhiều người Y-sơ-ra-ên bị chết, và những người sống sót bị đem đi làm phu tù nơi xứ ngoại bang.

Chúa Giê-su Christ, Con yêu dấu của Đức Chúa Trời, đã phản ánh mối quan tâm đầy yêu thương của Cha ngài đối với người nghèo. Khi giải thích mục tiêu thánh chức ngài thi hành, Chúa Giê-su nói: “Thần của Chúa ngự trên ta; vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo”. (Lu-ca 4:18) Điều này không có nghĩa là Chúa Giê-su giới hạn thánh chức của ngài trong vòng người nghèo. Ngài cũng yêu thương giúp người giàu nữa. Tuy nhiên, khi làm thế, ngài thường bày tỏ mối quan tâm đến người nghèo. Chẳng hạn, ngài khuyên một vị quan giàu có: “Hãy bán hết gia-tài mình, phân-phát cho kẻ nghèo, thì ngươi sẽ có của-cải ở trên trời; bấy giờ hãy đến mà theo ta”.—Lu-ca 14:1, 12-14; 18:18, 22; 19:1-10.

Giê-hô-va Đức Chúa Trời và Con Ngài quan tâm sâu xa đến người nghèo. (Mác 12:41-44; Gia-cơ 2:1-6) Phản ánh lòng quan tâm đối với người nghèo, Đức Giê-hô-va giữ trong trí nhớ của Ngài hàng triệu người nghèo đã chết. Tất cả những người này sẽ được sống lại trong thế giới mới không còn nạn nghèo đói.—Công-vụ 24:15.

[Các hình]

Đoàn thể anh em quốc tế của Nhân Chứng Giê-hô-va cho thấy thế giới mới có thể thực hiện được

[Hình nơi trang 5]

Tukiso và Maseiso với giáo sĩ đã học Kinh Thánh với Tukiso

[Hình nơi trang 5]

Maseiso đứng trước cửa nhà chị với giáo sĩ đã học Kinh Thánh với chị