Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

“Bị ngược đãi vì đức tin của mình”

“Bị ngược đãi vì đức tin của mình”

“Bị ngược đãi vì đức tin của mình”

THỊ TRẤN Cernobbio thuộc miền bắc nước Ý đã lập một khu tưởng niệm trong một công viên để tưởng nhớ các nạn nhân của những vụ vi phạm nhân quyền. Trong khu tưởng niệm đó có bảng tên của anh Narciso Riet. Sinh ra ở Đức trong một gia đình người Ý, anh Riet trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va vào thập niên 1930. Dưới chế độ Hitler, Nhân Chứng Giê-hô-va bị ngược đãi vì họ khước từ việc tôn vinh Hitler hơn Đức Chúa Trời thật là Đức Giê-hô-va.

Khi mật vụ Gestapo phát hiện anh Riet có dính líu đến việc bí mật mang Tháp Canh vào các trại tập trung, anh chạy trốn sang Cernobbio. Ở đó, anh được giao việc dịch Tháp Canh sang tiếng Ý và phân phát cho các anh em đồng đạo sống gần đó. Việc làm tích cực của anh không giấu mãi được. Một viên sĩ quan SS cùng với toán lính của ông đã ập vào nhà anh Riet, bắt anh và tịch thu những bằng chứng “phạm tội” là hai quyển Kinh Thánh cùng vài lá thư! Anh bị trục xuất về Đức, bị giam ở trại tập trung Dachau, và bị xử tử không lâu trước khi Thế Chiến II kết thúc. Trên bảng tên của anh trong khu tưởng niệm có khắc dòng chữ: “Bị ngược đãi vì đức tin của mình”.

Đức tin của anh Narciso Riet cũng như hàng trăm Nhân Chứng khác bị Đức Quốc Xã ngược đãi là một sự khích lệ cho các tín đồ Đấng Christ ngày nay hầu giữ sự trung thành với Đức Giê-hô-va, Đấng duy nhất trong vũ trụ xứng đáng để họ thờ phượng. (Khải-huyền 4:11) Chúa Giê-su nói: “Phước cho những kẻ chịu bắt-bớ vì sự công-bình”. Đức Chúa Trời sẽ nhớ việc làm và ban thưởng cho lối sống can đảm của họ.—Ma-thi-ơ 5:10; Hê-bơ-rơ 6:10.