Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Chúng ta có thể đương đầu với bất cứ thử thách nào!

Chúng ta có thể đương đầu với bất cứ thử thách nào!

Chúng ta có thể đương đầu với bất cứ thử thách nào!

HIỆN đời sống bạn có đang gặp thử thách không? Bạn có cảm thấy nản lòng đến độ không còn khả năng đương đầu không? Thỉnh thoảng thậm chí bạn có sợ rằng khó khăn của bạn là độc nhất và vô phương giải quyết không? Nếu cảm thấy như thế, hãy vững lòng! Dù gặp phải thử thách nào, Kinh Thánh bảo đảm rằng Đức Chúa Trời có thể giúp chúng ta đối phó.

Kinh Thánh thừa nhận tôi tớ Đức Chúa Trời sẽ gặp “thử-thách trăm bề”. (Gia-cơ 1:2) Hãy lưu ý từ “trăm bề” (Hy Lạp poi·kiʹlos). Ngày xưa chữ nguyên thủy này được dùng để chỉ “nhiều mặt” hoặc “nhiều màu sắc” và nhấn mạnh “tính đa dạng của sự thử thách”. Do đó, nói theo nghĩa bóng, “thử-thách trăm bề” là những thử thách có nhiều màu sắc khác nhau. Tuy nhiên, Đức Giê-hô-va giúp chúng ta có thể đương đầu với mỗi thử thách. Tại sao chúng ta có thể tin chắc như vậy?

Ân điển “muôn màu muôn vẻ” của Đức Chúa Trời

Sứ đồ Phi-e-rơ ghi nhận rằng tín đồ Đấng Christ “vì sự thử-thách trăm bề buộc phải buồn-bã”. (1 Phi-e-rơ 1:6) Trong phần sau lá thư được soi dẫn, ông nói đến ân điển “muôn màu muôn vẻ” của Đức Chúa Trời. (1 Phi-e-rơ 4:10, An Sơn Vị) Nhóm từ “muôn màu muôn vẻ” chứa đựng cùng dạng chữ Hy Lạp nguyên thủy. Bình luận về nhóm từ này, một học giả Kinh Thánh nhận xét: “Đây là một ý tưởng sâu sắc... Việc dùng poikilos để nói về ân huệ (hay ân điển) của Đức Chúa Trời có nghĩa là không có màu sắc nào trong tình trạng của con người mà ân điển của Đức Chúa Trời lại không thể tương ứng”. Ông nhận xét thêm: “Không có hoàn cảnh, khủng hoảng, tình trạng cấp bách hay đòi hỏi nào mà ân điển của Đức Chúa Trời lại không thể giúp giải quyết một cách thành công hay vượt qua được. Không có gì trong cuộc sống mà ân điển của Đức Chúa Trời lại không ứng phó được. Từ poikilos đầy diễn cảm này rõ ràng nhắc nhở chúng ta rằng ân điển gồm nhiều màu sắc của Đức Chúa Trời đủ giúp chúng ta đối phó được với mọi sự”.

Ân điển tương ứng thử thách

Theo Phi-e-rơ, một cách mà ân điển của Đức Chúa Trời được bày tỏ là qua những anh chị khác nhau trong hội thánh tín đồ Đấng Christ. (1 Phi-e-rơ 4:11) Mỗi tôi tớ của Đức Chúa Trời có những sự ban cho hay khả năng về thiêng liêng có thể dùng làm nguồn khích lệ cho những ai gặp phải thử thách. (Rô-ma 12:6-8) Chẳng hạn, một số thành viên trong hội thánh là những người có tài dạy dỗ về Kinh Thánh. Những lời thông sáng của họ động viên và khuyến khích chúng ta chịu đựng. (Nê-hê-mi 8:1-4, 8, 12) Người khác thì đều đặn thực hiện những cuộc thăm chiên tại nhà của người cần được giúp đỡ. Những cuộc thăm viếng như thế là dịp để khích lệ, một sự ‘yên-ủi lòng’. (Cô-lô-se 2:2) Khi thực hiện những cuộc thăm viếng có tác động làm cho đức tin vững mạnh như thế, các giám thị tặng món quà về thiêng liêng. (Giăng 21:16) Cũng có anh chị khác trong hội thánh được tiếng là nồng ấm, có lòng trắc ẩn và dịu dàng khi đối xử với anh em cùng đạo bị buồn bã vì thử thách. (Công-vụ 4:36; Rô-ma 12:10; Cô-lô-se 3:10) Sự thấu cảm và sự giúp đỡ tích cực của các anh chị đầy yêu thương như thế là một sự bày tỏ có ý nghĩa, hay có “màu sắc” của ân điển Đức Chúa Trời.—Châm-ngôn 12:25; 17:17.

“Đức Chúa Trời ban mọi sự yên-ủi”

Trên hết, Đức Giê-hô-va ban sự yên ủi. Ngài là ‘Đức Chúa Trời ban mọi sự yên-ủi, Ngài yên-ủi chúng ta trong mọi sự khốn-nạn’. (2 Cô-rinh-tô 1:3, 4) Sự khôn ngoan trong Lời được soi dẫn của Đức Chúa Trời và sức mạnh bởi thánh linh Ngài là những cách chính yếu Ngài đáp lại lời cầu xin của chúng ta. (Ê-sai 30:18, 21; Lu-ca 11:13; Giăng 14:16) Lời hứa mà sứ đồ Phao-lô được soi dẫn viết có thể làm chúng ta phấn khởi: “Đức Chúa Trời là thành-tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám-dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám-dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được”.—1 Cô-rinh-tô 10:13.

Đúng vậy, bản chất hay “màu sắc” của sự thử thách là gì chăng nữa thì ân điển của Đức Chúa Trời cũng luôn luôn có “màu sắc” hay là sự bày tỏ tương ứng. (Gia-cơ 1:17) Sự giúp đỡ đúng lúc và thích đáng của Đức Giê-hô-va dành cho tôi tớ Ngài—bất kể họ gặp phải những thử thách hoặc khó khăn đa dạng như thế nào—chỉ là một bằng chứng của “sự khôn-sáng mọi đường của Đức Chúa Trời”. (Ê-phê-sô 3:10) Bạn lại không đồng ý sao?

[Các hình nơi trang 31]

Đức Giê-hô-va giúp chúng ta đương đầu với các thử thách