Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Khen ngợi Đức Giê-hô-va tại trường học

Khen ngợi Đức Giê-hô-va tại trường học

Khen ngợi Đức Giê-hô-va tại trường học

TRÊN khắp thế giới, những Nhân Chứng trẻ tuổi của Đức Giê-hô-va đang tìm cách để ca ngợi Ngài tại trường học—bằng lời nói cũng như bằng hạnh kiểm. Hãy lưu ý vài kinh nghiệm cho thấy lòng sốt sắng trong tuổi trẻ của các em.

Một Nhân Chứng trẻ ở Hy Lạp được giao viết một bài tường thuật về sự ô nhiễm trong bầu khí quyển của trái đất. Sau khi tra xem sách Watch Tower Publications Index (Danh mục ấn phẩm Hội Tháp Canh), em kiếm được tài liệu hữu ích trong tạp chí Tỉnh Thức! và trong phần kết của luận văn, em ghi chú tạp chí này là nguồn gốc tài liệu em tham khảo. Cô giáo nói với em đó là một trong những bài luận văn hay nhất cô được đọc từ trước tới nay. Sau đó, cô đã dùng những thông tin ấy trong một cuộc hội thảo và đạt được kết quả tốt. Vì vậy, em Nhân Chứng trẻ quyết định mời cô giáo nhận thêm nhiều số Tỉnh Thức!, gồm cả số có loạt bài nói về “Teachers—What Would We Do Without Them?” (Các thầy cô—Chúng ta sẽ làm gì nếu không có họ?) Sau đó, cô giáo khen tạp chí Tỉnh Thức! trong lớp học, và một số học sinh khác bắt đầu xin tạp chí đó. Em Nhân Chứng phải đem đến trường nhiều số tạp chí khác để các bạn học sinh đọc.

Ở Benin, Phi Châu, một tín đồ Đấng Christ tuổi thiếu niên phải đương đầu với một loại áp lực bất thường. Theo thông lệ, một số phụ huynh học sinh họp nhau lại để thuê trợ giáo dạy những môn khó hầu giúp các em chuẩn bị cho kỳ thi. Tuy nhiên, các trợ giáo quyết định dạy thêm vào sáng Thứ Bảy. Em Nhân Chứng trẻ phát biểu: “Sáng Thứ Bảy là thời gian cả hội thánh em đi rao giảng chung. Đó là thời gian hạnh phúc nhất trong tuần đối với em và em không muốn đổi lấy bất cứ điều gì!” Cha em, một người cha đơn chiếc và cũng là Nhân Chứng, đồng ý và cố gắng thuyết phục một nhóm phụ huynh và trợ giáo thay đổi thời biểu. Nhưng tất cả đều từ chối. Em Nhân Chứng quyết định không tham dự lớp học thêm, thay vì thế em đi rao giảng với hội thánh. Các bạn cùng lớp chế diễu, cố thuyết phục em bỏ rao giảng và bỏ cả Đức Chúa Trời nữa. Bạn bè em đều chắc rằng em sẽ rớt. Tuy nhiên, kết cuộc nhóm học sinh đi học thêm đều rớt còn em Nhân Chứng trẻ lại đậu. Khỏi cần phải nói, những người chế diễu đều im miệng. Bây giờ các học sinh đó lại nói với em: “Bạn cứ tiếp tục phụng sự Đức Chúa Trời của bạn đi”.

Ở Cộng Hòa Czech, một em gái 12 tuổi phải chuẩn bị trình bày về một cuốn sách. Mẹ em khuyên dùng sách Người vĩ đại nhất đã từng sống. Em bắt đầu bài trình bày bằng cách nêu câu hỏi: “Các bạn nghĩ sao? Ai có thể là người vĩ đại nhất đã từng sống?” Em tả Chúa Giê-su, cuộc đời trên đất và sự dạy dỗ của ngài. Rồi em thảo luận chương “Bài học về sự tha thứ”. Cô giáo xuýt xoa khen: “Đây là bài trình bày hay nhất từ trước đến nay của em mà cô được nghe!” và vui vẻ nhận một cuốn sách. Một số em trong lớp cũng muốn một cuốn. Ngày hôm sau, em gái đó hào hứng phân phát 18 cuốn.

Những em trẻ như thế đang tìm được niềm vui lớn trong việc ca ngợi Đức Giê-hô-va tại trường học. Tất cả chúng ta nên noi gương sốt sắng của các em này.