Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Phải chăng từ “hoặc-giả” nơi Sô-phô-ni 2:3 muốn nói rằng các tôi tớ của Đức Chúa Trời không chắc chắn sẽ nhận được sự sống đời đời?

Câu Kinh Thánh này nói rằng: “Hỡi các ngươi là mọi kẻ nhu-mì của đất, làm theo mạng-lịnh của Chúa, hãy tìm-kiếm Đức Giê-hô-va, tìm-kiếm sự công-bình, tìm-kiếm sự nhu-mì, hoặc-giả các ngươi sẽ được giấu-kín trong ngày thạnh-nộ của Đức Giê-hô-va”. Tại sao từ “hoặc-giả” lại được dùng trong câu này?

Để hiểu cách Đức Giê-hô-va sẽ xử sự với các tôi tớ trung thành của Ngài tại Ha-ma-ghê-đôn, chúng ta cần phải nhớ lại những sự dạy dỗ của Kinh Thánh liên quan đến những gì Đức Chúa Trời sẽ làm cho những ai đã chết trước ngày phán xét đó. Một số sẽ được sống lại để sống bất tử trên trời trong thể thần linh, một số khác sẽ được sống lại trên đất với triển vọng sống mãi trong Địa Đàng. (Giăng 5:28, 29; 1 Cô-rinh-tô 15:53, 54) Nếu Đức Giê-hô-va nhớ lại và ban thưởng cho các tôi tớ trung thành của Ngài đã chết trước Ha-ma-ghê-đôn, chắc chắn Ngài cũng sẽ làm như thế với các tôi tớ vẫn còn sống khi ngày thạnh nộ của Ngài xảy đến.

Những lời được soi dẫn sau của sứ đồ Phi-e-rơ cũng thật khích lệ: “Khi sai nước lụt phạt đời gian-ác nầy, [Đức Chúa Trời] chỉ gìn-giữ Nô-ê là thầy giảng đạo công-bình, với bảy người khác mà thôi; nếu Ngài đã đoán-phạt thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ, hủy-phá đi khiến hóa ra tro,... nếu Ngài đã giải-cứu người công-bình là Lót,... thì Chúa biết cứu-chữa những người tin-kính khỏi cơn cám-dỗ, và hành-phạt kẻ không công-bình, cầm chúng nó lại để chờ ngày phán-xét”. (2 Phi-e-rơ 2:5-9) Trong quá khứ, Đức Giê-hô-va từng hủy diệt những kẻ ác, nhưng cả Nô-ê lẫn Lót đều được Ngài gìn giữ an toàn vì họ đã trung thành phụng sự Ngài. Khi hủy diệt kẻ ác tại Ha-ma-ghê-đôn, Đức Giê-hô-va cũng sẽ giải thoát những người tin kính. Một đám đông “vô-số người” công bình sẽ sống sót.—Khải-huyền 7:9, 14.

Bởi thế, dường như từ “hoặc-giả” nơi Sô-phô-ni 2:3 không ngụ ý rằng Đức Chúa Trời không đủ khả năng gìn giữ những người mà Ngài chấp nhận. Đúng hơn, khi một người bắt đầu tìm kiếm sự công bình và sự nhu mì, chưa hẳn người đó sẽ được giấu kín trong ngày thạnh nộ của Đức Giê-hô-va. Họ chỉ được gìn giữ khi tiếp tục tìm kiếm sự công bình và sự nhu mì.—Sô-phô-ni 2:3.

[Hình nơi trang 31]

“Chúa biết cứu-chữa những người tin-kính khỏi cơn cám-dỗ”