Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Trong nước Y-sơ-ra-ên xưa, ánh sáng kỳ diệu—còn được gọi là Shechinah—tại nơi Chí Thánh của đền tạm và đền thờ, tượng trưng cho điều gì?

Đức Giê-hô-va, Cha yêu thương và Đấng Che Chở của dân Ngài, luôn biểu thị rõ sự hiện diện của Ngài trong dân Y-sơ-ra-ên. Một cách Ngài biểu hiện điều đó là qua một đám mây rực rỡ, gắn liền với nơi thờ phượng Ngài.

Ánh sáng lạ thường đó tượng trưng sự hiện diện vô hình của Đức Giê-hô-va. Ánh sáng ấy xuất hiện tại nơi Chí Thánh của đền tạm và đền thờ do Sa-lô-môn xây sau này. Ánh sáng kỳ diệu đó không có nghĩa là Đức Giê-hô-va thật sự hiện diện theo nghĩa đen. Đức Chúa Trời không thể bị giam hãm trong bất cứ công trình xây dựng nào của loài người. (2 Sử-ký 6:18; Công-vụ 17:24) Tuy nhiên, ánh sáng siêu nhiên rực rỡ tại đền thánh của Đức Chúa Trời có thể giúp thầy tế lễ thượng phẩm, và qua ông, cả dân Y-sơ-ra-ên vững tin rằng Đấng Che Chở đang hiện diện để chăm sóc họ và lo cho nhu cầu của họ.

Trong tiếng A-ram sau thời Kinh Thánh được viết ra, ánh sáng này được gọi là Shechinah (shekhi·nahʹ), một từ có nghĩa là “cái đang ngự” hay “nơi ngự”. Từ này không có trong Kinh Thánh nhưng được tìm thấy trong bản dịch bằng tiếng A-ram của phần Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ, còn được biết dưới tên bản Targum.

Khi ban những chỉ thị để xây dựng đền tạm, Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Ngươi hãy để nắp thi-ân trên hòm, rồi để vào trong hòm bảng-chứng mà ta sẽ ban cho. Ta sẽ gặp ngươi tại đó, và ở trên nắp thi-ân, giữa hai tượng chê-ru-bim, trên hòm bảng-chứng”. (Xuất Ê-díp-tô Ký 25:21, 22) Hòm được đề cập là một rương bọc vàng đặt tại nơi Chí Thánh. Trên nắp Hòm có hai tượng chê-ru-bim bằng vàng.

Đức Giê-hô-va ngự ở đâu để phán dạy? Ngài giải đáp câu hỏi này khi nói với Môi-se: “Ta ở trong mây hiện ra trên nắp thi-ân”. (Lê-vi Ký 16:2) Đám mây này lơ lửng trên Hòm thánh giữa hai chê-ru-bim bằng vàng. Kinh Thánh không tiết lộ khoảng cách giữa đỉnh đám mây ấy và các chê-ru-bim là bao nhiêu.

Đám mây chói lọi này chiếu sáng nơi Chí Thánh. Quả vậy, đó là nguồn sáng duy nhất trong gian riêng biệt ấy. Thầy tế lễ thượng phẩm nhờ ánh sáng đó có thể thấy mọi vật khi vào gian sau cùng trong Ngày Lễ Chuộc Tội. Lúc ấy, ông được yết kiến Đức Giê-hô-va.

Ánh sáng kỳ diệu này có ý nghĩa nào đối với tín đồ Đấng Christ không? Sứ đồ Giăng có một sự hiện thấy về một thành “ở đó không có ban đêm”. Thành này là Giê-ru-sa-lem Mới, gồm các tín đồ Đấng Christ được xức dầu đã sống lại để cùng cai trị với Chúa Giê-su. Ánh sáng của thành tượng trưng này không đến từ mặt trời hay mặt trăng. Sự vinh hiển của Giê-hô-va Đức Chúa Trời trực tiếp soi sáng thành hay tổ chức này, cũng như đám mây Shechinah chiếu sáng nơi Chí Thánh. Chiên Con, Chúa Giê-su Christ, cũng là “ngọn đèn” của thành. Rồi thì “thành” này ban phước cho những người được chuộc ra khỏi mọi nước và tỏa ánh sáng thiêng liêng để hướng dẫn họ.—Khải-huyền 21:22-25.

Vì được nhận những ân phước dồi dào như thế từ Đức Giê-hô-va, những người thờ phượng Ngài có thể tin cậy Ngài là Đấng Chăn Giữ và là Cha trìu mến của họ.