Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

“Họ có thể được trả tự do ngay”

“Họ có thể được trả tự do ngay”

“Họ có thể được trả tự do ngay”

BÀ GENEVIÈVE DE GAULLE, con gái của anh ông Charles de Gaulle, cựu tổng thống Pháp, đã tiếp xúc với Nhân Chứng Giê-hô-va khi bà ở trại tập trung Quốc Xã tại Ravensbrück, phía bắc nước Đức. Bà ấy đã viết những lời trên trong một lá thư vào tháng 8 năm 1945.

Ngày 27 tháng Giêng năm 1945, trại tập trung tại Auschwitz, Ba Lan được giải phóng. Kể từ năm 1996, ở Đức người ta chọn ngày này là ngày tưởng niệm các nạn nhân của Đệ Tam Quốc Xã của Hitler.

Trong bài diễn văn đọc tại buổi lễ tưởng niệm vào ngày 27 tháng Giêng năm 2003, ông Peter Straub, Chủ Tịch Quốc Hội của tiểu bang Baden-Württemberg, bình luận: “Tất cả những người chịu ngược đãi vì niềm tin tôn giáo hay vì quan điểm chính trị, và chấp nhận sự chết thay vì chịu quy phục chế độ Hitler đều xứng đáng với lòng kính trọng sâu xa của chúng ta, niềm kính trọng ấy thật khó diễn đạt bằng lời. Nhân Chứng Giê-hô-va là tôn giáo duy nhất triệt để từ chối những đòi hỏi của chế độ Hitler: Họ không giơ tay lên chào theo kiểu Hitler. Họ từ chối tuyên thệ trung thành với ‘Người lãnh đạo và Nhà Nước’, cũng như họ từ chối thi hành nghĩa vụ quân sự và lao động. Và con cái của họ không tham gia Phong Trào Thanh Niên của Hitler”.

Chúa Giê-su Christ nói về các môn đồ ngài: “Họ không thuộc về thế-gian, cũng như Con không thuộc về thế-gian”. (Giăng 17:16) Do đó, lập trường của Nhân Chứng Giê-hô-va thuần túy vì lý do tôn giáo. Ông Straub nói tiếp: “Nhân Chứng Giê-hô-va, những tù nhân trong trại tập trung mang phù hiệu tam giác tím trên áo, là những người duy nhất có thể tự cứu lấy mình. Họ chỉ cần ký tên vào tờ tuyên bố chối bỏ đức tin”.

Đối với đại đa số Nhân Chứng Giê-hô-va, chối bỏ đức tin là điều họ không bao giờ nghĩ đến. Vì vậy, khoảng 1.200 người trong số đó đã chết trong thời gian Quốc Xã nắm quyền. Hai trăm bảy mươi người bị hành hình do từ chối nhập ngũ vì trái lương tâm. Họ không những chỉ nói mà còn làm đúng theo lời: “Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta”.—Công-vụ 5:29.

Nhân Chứng Giê-hô-va không là những người phi thường, như Ulrich Schmidt, chủ tịch Quốc Hội của tiểu bang North Rhine-Westphalia nhận xét. Nhắc đến bài diễn văn của ông, sách mỏng Landtag Intern đã gọi các Nhân Chứng là “những người bình thường, vì hành động theo tiếng gọi của lương tâm nên giữ vững niềm tin tôn giáo, biểu lộ lòng can đảm của người công dân, và giữ quan điểm đối lập vì niềm tin của tín đồ Đấng Christ”. Chúng ta tin chắc Giê-hô-va Đức Chúa Trời vui lòng về tất cả những ai trung kiên gắn bó với Ngài trong những tình cảnh gay go. Chúng ta đọc nơi Châm-ngôn 27:11: “Hỡi con, khá khôn-ngoan, và làm vui lòng cha, để cha có thế đáp lại cùng kẻ nào sỉ-nhục cha”.

[Nguồn tư liệu nơi trang 30]

Với sự cho phép của United States Holocaust Memorial Museum