Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Chơi trò điện tử hung bạo có ảnh hưởng đến mối quan hệ với Đức Giê-hô-va không?

Đa-vít, vua nước Y-sơ-ra-ên xưa viết: “Đức Giê-hô-va thử người công-bình; nhưng lòng Ngài ghét người ác và kẻ ưa sự hung-bạo”. (Thi-thiên 11:5) Từ “ghét” trong ngôn ngữ nguyên thủy cũng chứa đựng ý nghĩa “một kẻ thù”. Do đó, bất cứ ai ưa thích sự hung bạo đều bị xem là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Vậy, câu hỏi cần được xem xét là: Việc chơi một số trò điện tử có cổ võ lòng yêu thích sự hung bạo không?

Những trò chơi điện tử hung bạo tán dương việc dùng vũ khí và thường dạy những chiến thuật cho người chơi. Tạp chí The Economist nói: “Quân đội Mỹ ngày càng dựa vào những trò chơi điện tử để làm công cụ đào tạo binh lính. Một số trò chơi dùng cho việc đào tạo quân đội nay đã phổ biến trong quần chúng”.

Đành rằng người chơi trò điện tử hung bạo không trực tiếp gây thiệt hại đến người khác, nhưng việc lựa chọn trò chơi kiểu này cho thấy gì về tâm trạng của người ấy? (Ma-thi-ơ 5:21, 22; Lu-ca 6:45) Chúng ta nghĩ sao về một người thích đâm chém, bắn giết người khác, dù chỉ là nhân vật ảo? Nói gì về người bỏ nhiều tiếng đồng hồ mỗi tuần để thỏa mãn tư tưởng hung bạo của mình đến mức trở nên say mê? Dù sao đi nữa, ít nhất bạn sẽ kết luận rằng người ấy đang ấp ủ lòng ưa thích sự hung bạo, giống như người xem tài liệu khiêu dâm bị kích thích ham muốn sự vô luân.—Ma-thi-ơ 5:27-29.

Đức Giê-hô-va ghét những kẻ ưa thích sự hung bạo đến mức nào? Theo ngôn ngữ nguyên thủy, động từ “ghét” nơi Thi-thiên 11:5 miêu tả một cảm xúc mạnh mẽ như thể nói rằng Ngài “chắc chắn ghét” những người như thế. Vào thời Nô-ê, Đức Giê-hô-va biểu hiện mức độ Ngài ghét kẻ ưa thích sự hung bạo. Ngài nói với Nô-ê: “Kỳ cuối-cùng của mọi xác-thịt đã đưa đến trước mặt ta; vì cớ loài người mà đất phải đầy-dẫy điều hung-hăng; vậy, ta sẽ diệt-trừ họ cùng đất”. (Sáng-thế Ký 6:13) Đức Chúa Trời từng hủy diệt cả một thế giới loài người vì lối sống hung bạo của họ. Ngài chỉ cho Nô-ê và gia đình ông sống sót—tám người không ưa thích sự hung bạo.—2 Phi-e-rơ 2:5.

Những người muốn làm bạn với Đức Giê-hô-va phải “lấy gươm rèn lưỡi-cày, lấy giáo rèn lưỡi-liềm”. Thay vì tập ưa thích sự hung bạo, họ “chẳng còn tập sự chiến-tranh”. (Ê-sai 2:4) Để tiếp tục giữ tình bạn với Đức Chúa Trời thay vì trở thành kẻ thù của Ngài, chúng ta “phải lánh điều dữ, làm điều lành, tìm sự hòa-bình mà đuổi theo”.—1 Phi-e-rơ 3:11.

Nên làm gì nếu chúng ta đã bị những trò chơi điện tử lôi kéo? Chúng ta cần phải quyết tâm làm đẹp lòng Đức Giê-hô-va bằng cách từ bỏ những thực hành Ngài ghét. Hẳn chúng ta phải cầu nguyện xin Đức Chúa Trời ban thánh linh để giúp chấm dứt hành động có hại về thiêng liêng này. Chúng ta có thể bỏ được thói quen ấy nếu để những đức tính như hiếu hòa, hiền lành và tự chủ khiến đời sống chúng ta phù hợp với đường lối tin kính.—Lu-ca 11:13; Ga-la-ti 5:22.