Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Hãy tận dụng sự giáo dục tốt nhất!

Hãy tận dụng sự giáo dục tốt nhất!

Hãy tận dụng sự giáo dục tốt nhất!

KINH THÁNH cho biết Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa của muôn vật, kể cả loài người. (Sáng-thế Ký 1:27; Khải-huyền 4:11) Là Đấng Dạy Dỗ Vĩ Đại, Ngài dạy cặp vợ chồng loài người đầu tiên là A-đam và Ê-va, đồng thời chuẩn bị cho họ sống trong vườn Ê-đen xinh đẹp. Ngài có ý định tiếp tục dạy dỗ và chăm sóc họ mãi mãi. (Sáng-thế Ký 1:28, 29; 2:15-17; Ê-sai 30:20, 21, NW) Hãy tưởng tượng triển vọng đó tuyệt diệu làm sao!

Tuy nhiên, cặp vợ chồng đầu tiên đã ném bỏ hết mọi triển vọng đó. Sự phản nghịch của họ dẫn đến sự bại hoại về đạo đức và thể chất cho tất cả loài người. (Sáng-thế Ký 3:17-19; Rô-ma 5:12) Đề cập đến những người trong vài thế hệ sau khi nhân loại được tạo dựng, Kinh Thánh nói: “Đức Giê-hô-va thấy sự hung-ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý-tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn”.—Sáng-thế Ký 6:5.

Gần 4.500 năm trôi qua kể từ khi Đức Giê-hô-va kết luận rằng con người lúc nào cũng thiên về điều ác, và tình trạng loài người hiện nay tồi tệ hơn bao giờ hết. Nhiều người nói dối trắng trợn, trộm cắp hoặc tấn công người khác. Vấn đề khó khăn gia tăng mỗi ngày trong khi sự quan tâm đến người đồng loại thì lại giảm đi. Chẳng phải hầu hết các quan hệ cá nhân, kể cả những quan hệ trong gia đình, đang bị khủng hoảng hay sao? Thế nhưng các tình trạng hiện nay không do Đức Chúa Trời gây ra, và Ngài không ngừng quan tâm đến các vấn đề ngày nay. Đức Giê-hô-va luôn chú ý đến hạnh phúc của con người, và Ngài sẵn sàng dạy những người mong được Ngài hướng dẫn để có đời sống hạnh phúc. Cách đây khoảng 2.000 năm, Ngài phái Con Ngài là Chúa Giê-su xuống trái đất và điều này cho thấy Ngài chú ý dạy dỗ những người muốn làm cho đời sống mình được tốt đẹp. Chúa Giê-su để lại một gương mẫu tuyệt hảo về sự giáo dục vì ngài được Đấng Dạy Dỗ Vĩ Đại huấn luyện hằng bao nhiêu năm.

Đạo thật Đấng Christ—Một cách giáo dục

Chúa Giê-su sáng lập đạo Đấng Christ, một lối sống đặt nền tảng trên sự yêu thương. Trong đạo này, mọi suy nghĩ và hành động đều phải phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời, nhằm mục đích mang lại sự tôn kính và vinh hiển cho danh Ngài. (Ma-thi-ơ 22:37-39; Hê-bơ-rơ 10:7) Sự dạy dỗ của Chúa Giê-su về lối sống này được Cha ngài là Đức Giê-hô-va ủng hộ. Chúng ta đọc nơi Giăng 8:29 về điều này: “Đấng đã sai ta đến vẫn ở cùng ta, chẳng để ta ở một mình, vì ta hằng làm sự đẹp lòng Ngài”. Đúng vậy, Chúa Giê-su được Cha ngài ủng hộ và hướng dẫn suốt thời gian rao giảng. Các môn đồ thời ban đầu của ngài luôn được hướng dẫn khi đối phó với thử thách trong đời sống. Đức Giê-hô-va dạy dỗ họ qua Con Ngài. Làm theo sự dạy dỗ và gương mẫu của Chúa Giê-su khiến họ trở thành những người tốt hơn. Điều này cũng đúng đối với môn đồ của ngài ngày nay.—Xin xem khung “Ảnh hưởng của Chúa Giê-su và sự dạy dỗ của ngài”, nơi trang 6.

Một đặc điểm của đạo thật Đấng Christ là đạo này bao gồm sự giáo dục có tác động đến lòng và trí, cải hóa người ta từ bên trong. (Ê-phê-sô 4:23, 24) Để nêu ra chỉ một thí dụ, hãy xem những gì Chúa Giê-su dạy về sự chung thủy với người hôn phối: “Các ngươi có nghe lời phán rằng: Ngươi chớ phạm tội tà-dâm. Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn-bà mà động tình tham-muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà-dâm cùng người rồi”. (Ma-thi-ơ 5:27, 28) Qua những lời này, Chúa Giê-su dạy môn đồ phải giữ tấm lòng trong sạch, và những ý tưởng cùng với ham muốn sai quấy mặc dù không thực hiện đi nữa cũng có hậu quả nghiêm trọng. Chẳng phải là ý tưởng xấu có thể dẫn đến hành động xúc phạm đến Đức Chúa Trời và làm đau lòng người khác sao?

Vì vậy, Kinh Thánh đưa ra lời khuyên này: “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến-hóa bởi sự đổi mới của tâm-thần mình, để thử cho biết ý-muốn tốt-lành, đẹp lòng và trọn-vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào”. (Rô-ma 12:2) Có lẽ bạn hỏi: ‘Có thể thật sự đổi mới tâm thần qua sự giáo dục sao?’ Đổi mới tâm thần có nghĩa là quay về một hướng khác bằng cách lấp đầy tâm trí bằng những nguyên tắc và sự dạy dỗ nêu ra trong Lời Đức Chúa Trời. Điều này có thể thực hiện bằng cách chấp nhận sự giáo dục Đức Chúa Trời cung cấp qua Lời Ngài.

Được Kinh Thánh tác động để thay đổi

“Lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh-nghiệm”. (Hê-bơ-rơ 4:12) Lời Ngài vẫn còn tác động mạnh đến người ta, vì thế mà không trở thành lỗi thời. Lời Ngài thúc đẩy người ta thay đổi đường lối, đi theo đạo thật Đấng Christ, và trở thành người tốt hơn. Những trường hợp sau đây cho thấy giá trị của sự giáo dục Kinh Thánh.

Chị Emilia, được đề cập trong bài trước, phát biểu: “Một mình tôi cố gắng cải thiện tình huống gia đình không đủ. Khi bắt đầu học Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va, tôi thấy có hy vọng và bắt đầu thay đổi thái độ. Tôi tập kiên nhẫn hơn và không để cơn giận kiềm chế mình. Với thời gian, chồng tôi cũng học nữa. Bỏ rượu không dễ cho anh, nhưng anh đã bỏ được. Nhờ thế mà chúng tôi bắt đầu xây lại mái ấm gia đình. Giờ đây chúng tôi là những tín đồ hạnh phúc và ghi khắc nguyên tắc tốt lành của Kinh Thánh vào lòng con cái”.—Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:7.

Sự dạy dỗ của đạo thật Đấng Christ có thể giúp người ta từ bỏ thói hư tật xấu và lối sống vô luân. Manuel * trải qua kinh nghiệm này và thấy đúng. Lúc 13 tuổi, anh bỏ nhà đi và bắt đầu hút ma túy. Dần dần anh đổi sang hê-rô-in. Anh ăn nằm với cả đàn ông lẫn đàn bà để đổi lấy chỗ ở và tiền bạc. Đôi khi anh cũng dùng vũ khí để cướp bóc người ta. Hầu như lúc nào anh cũng ở dưới ảnh hưởng của cần sa ma túy cả. Hành vi hung bạo của anh khiến anh vào tù ra khám thường xuyên. Có lần anh bị tù bốn năm và trong tù anh dính líu đến việc buôn lậu vũ khí. Sau khi lập gia đình, lối sống anh tiếp tục khiến anh gánh lấy nhiều hậu quả tai hại. Anh nói: “Rốt cuộc chúng tôi phải sống ở một chỗ mà trước kia là chuồng gà. Tôi vẫn còn nhớ cái bếp của vợ tôi là vài cục đá. Hoàn cảnh chúng tôi bấp bênh đến độ gia đình ruột thịt của tôi khuyên vợ tôi bỏ tôi”.

Điều gì khiến anh bỏ lối sống đó? Manuel đáp: “Một người quen đến nhà nói với chúng tôi về Kinh Thánh. Tôi nhận tiếp anh ấy chỉ vì muốn chứng minh cho anh ta thấy rằng một Đức Chúa Trời quan tâm đến con người không có thật. Tôi xem mình là bằng chứng cho điều đó. Tôi ngạc nhiên là Nhân Chứng ấy tỏ ra kiên nhẫn và lễ độ, vì vậy tôi đồng ý đến dự buổi họp tại Phòng Nước Trời. Mặc dù một số người biết dĩ vãng của tôi, nhưng họ chào tôi một cách thân thiện. Ở gần họ tôi cảm thấy thoải mái. Điều này làm tôi cảm động đến độ quyết định từ bỏ hết ma túy để tìm việc làm lương thiện. Bốn tháng sau khi tôi bắt đầu học Kinh Thánh, tôi hội đủ điều kiện để tham gia vào việc rao giảng, và bốn tháng sau đó, tôi làm báp têm để trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va”.

Đạo thật Đấng Christ có nghĩa gì cho Manuel và gia đình anh? “Không được Kinh Thánh dạy dỗ, chắc rằng tôi đã chết lâu rồi. Đường lối sống mà Chúa Giê-su dạy đã cho tôi được lại gia đình. Hai con tôi không phải trải qua những gì tôi đã trải qua lúc còn trẻ. Tôi hãnh diện và rất biết ơn Đức Giê-hô-va về mối quan hệ tốt lành mà tôi hiện có với vợ tôi. Một số bạn bè cũ đã chúc mừng tôi và nói rằng họ nghĩ đường lối mà tôi đang theo là con đường tốt nhất”.

Trong lối sống theo đạo Đấng Christ, sự thanh sạch về đạo đức đi đôi với sự thanh sạch về thể xác. Anh John, người sống trong vùng nghèo nàn ở Nam Phi, đã hiểu ra điều này. Anh giải thích: “Con gái tôi đôi khi không tắm cả tuần lễ, và chúng tôi cứ mặc kệ”. Vợ anh cho biết rằng nhà cửa họ bê bối, dơ bẩn. Nhưng với sự dạy dỗ của đạo Đấng Christ, mọi sự đã thay đổi. Anh John không còn chơi với bọn ăn cắp xe hơi và bắt đầu chú ý đến gia đình nhiều hơn. “Chúng tôi biết là làm tín đồ Đấng Christ mình phải tắm rửa và ăn mặc sạch sẽ. Tôi thích những lời trong 1 Phi-e-rơ 1:16, khuyên chúng ta hãy nên thánh vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là thánh. Bây giờ chúng tôi cũng làm căn nhà đơn sơ của mình được tươm tất dễ coi”.

Bạn có thể tìm được sự giáo dục tốt nhất

Những kinh nghiệm kể trên không phải là trường hợp cá biệt. Nhờ sự dạy dỗ dựa trên Kinh Thánh, hàng ngàn người đã học cách sống tốt hơn. Bằng cách sống lương thiện và chăm chỉ, họ được chủ quý trọng. Họ trở thành những người láng giềng và bè bạn tốt, chú ý đến hạnh phúc của người đồng loại. Họ cương quyết lánh xa thói hư tật xấu và khuynh hướng xác thịt, cho nên họ chăm sóc nhiều hơn đến sức khỏe thể chất, tâm thần và tình cảm. Thay vì phí tiền để nuôi thói hư tật xấu, họ dùng tiền đó cho chính mình và gia đình. (1 Cô-rinh-tô 6:9-11; Cô-lô-se 3:18-23) Chắc chắn, kết quả của việc thực hành những gì Đức Giê-hô-va nêu ra trong Kinh Thánh chứng tỏ rằng sống theo đạo thật Đấng Christ là đường lối tốt nhất, và cho chúng ta một cách giáo dục tốt nhất. Nói về một người sống phù hợp với luật pháp Đức Chúa Trời, Kinh Thánh nói: “Mọi sự người làm đều sẽ thạnh-vượng”.—Thi-thiên 1:3.

Biết được Đức Giê-hô-va Toàn Năng muốn dạy dỗ chúng ta quả là khích lệ. Ngài nói về chính mình: “Ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng dạy cho ngươi được ích, và dắt ngươi trong con đường ngươi phải đi”. (Ê-sai 48:17) Thật vậy, Đức Giê-hô-va cho biết con đường ấy qua gương và sự dạy dỗ của Con Ngài, Chúa Giê-su Christ. Sự dạy dỗ đó tác động đến nhiều người biết ngài khi ngài còn trên đất, và cũng tác động đến nhiều người khác sống theo sự dạy dỗ đó ngày nay. Mong bạn dành thì giờ để học thêm những dạy dỗ của ngài. Nhân Chứng Giê-hô-va trong khu bạn ở sẽ vui lòng giúp bạn nhận được sự giáo dục quý báu đó.

[Chú thích]

^ đ. 12 Vài tên đã được đổi.

[Khung/​Hình nơi trang 6]

Ảnh hưởng của Chúa Giê-su và sự dạy dỗ của ngài

Dùng địa vị đứng đầu những người thu thuế, Xa-chê đã làm giàu nhờ tống tiền và bóc lột thường dân. Nhưng ông đổi lối sống bằng cách áp dụng sự dạy dỗ của Chúa Giê-su.—Lu-ca 19:1-10.

Sau-lơ, người Tạt-sơ, ngừng ngược đãi các tín đồ và đổi theo đạo Đấng Christ, sau đó trở thành sứ đồ Phao-lô.—Công-vụ 22:6-21; Phi-líp 3:4-9.

Một số tín đồ Đấng Christ ở Cô-rinh-tô trước kia là ‘kẻ tà-dâm, kẻ thờ hình-tượng, kẻ ngoại-tình, kẻ đồng tính luyến ái, kẻ trộm-cướp, kẻ hà-tiện, kẻ say-sưa, kẻ chưởi-rủa, kẻ chắt-bóp’. Nhưng khi học về đạo thật Đấng Christ, họ ‘được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công-bình nhân danh Đức Chúa Jêsus-Christ’.—1 Cô-rinh-tô 6:9-11.

[Hình nơi trang 7]

Kinh Thánh có thể cho bạn biết cách để thành công