Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Giá chuộc đề cao sự công bình của Đức Chúa Trời

Giá chuộc đề cao sự công bình của Đức Chúa Trời

Giá chuộc đề cao sự công bình của Đức Chúa Trời

SAU cuộc phản nghịch của A-đam và Ê-va, Đức Giê-hô-va cho biết Ngài có ý định dấy lên một Dòng Dõi, tức đấng sẽ bị cắn gót chân. (Sáng-thế Ký 3:15) Điều này đã được ứng nghiệm khi kẻ thù của Đức Chúa Trời làm cho Chúa Giê-su Christ chết trên cây gỗ. (Ga-la-ti 3:13, 16) Chúa Giê-su không bị nhiễm tội lỗi, vì qua phép lạ ngài được thụ thai bởi thánh linh trong lòng một người nữ đồng trinh. Vì vậy, huyết ngài đổ ra để có thể làm giá chuộc, nhờ đó nhân loại thoát khỏi tội lỗi và sự chết mà A-đam truyền lại.—Rô-ma 5:12, 19.

Không điều gì có thể cản trở Đức Chúa Trời Toàn Năng hoàn thành ý định của Ngài. Do đó, theo quan điểm của Đức Chúa Trời, sau khi loài người phạm tội, giá chuộc coi như đã được trả rồi và Ngài vẫn có thể có mối quan hệ với những người tin nơi sự ứng nghiệm của các lời Ngài hứa. Vì thế, con cháu tội lỗi của A-đam như Hê-nóc, Nô-ê, và Áp-ra-ham có thể đồng đi với Đức Chúa Trời và ngay cả kết bạn với Ngài mà không làm ô uế sự thánh khiết của Ngài.—Sáng-thế Ký 5:24; 6:9; Gia-cơ 2:23.

Một số người có đức tin nơi Đức Giê-hô-va nhưng đã phạm tội trọng, chẳng hạn như Vua Đa-vít. Có lẽ bạn tự hỏi: ‘Làm thế nào mà Đức Giê-hô-va lại có thể tiếp tục ban phước cho Vua Đa-vít sau khi ông phạm tội ngoại tình với Bát-Sê-ba và rồi âm mưu giết chồng bà là U-ri?’ Yếu tố quan trọng là Đa-vít chân thành ăn năn và có đức tin. (2 Sa-mu-ên 11:1-17; 12:1-14) Dựa vào sự hy sinh của Chúa Giê-su Christ trong tương lai, Đức Chúa Trời đã có thể tha thứ tội lỗi của Đa-vít, một người biết ăn năn, đồng thời Ngài vẫn duy trì cán cân công lý và giữ được sự công bình. (Thi-thiên 32:1, 2) Để chứng minh cho điều này, Kinh Thánh giải thích rằng điều tuyệt diệu nhất mà giá chuộc của Chúa Giê-su đã thực hiện là “bày-tỏ sự công-bình [của Đức Chúa Trời] như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia” và “trong thời hiện-tại”.—Rô-ma 3:25, 26.

Đúng vậy, nhân loại hưởng được nhiều lợi ích tuyệt vời là nhờ giá trị của huyết Chúa Giê-su đổ ra. Dựa trên căn bản của giá chuộc, loài người tội lỗi biết ăn năn có thể có mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Ngoài ra, giá chuộc mở đường cho những người chết sống lại được vào thế giới mới của Đức Chúa Trời. Điều này bao gồm những tôi tớ trung thành đã qua đời trước khi Chúa Giê-su trả giá chuộc và ngay cả những người chết khi chưa có sự hiểu biết chính xác và không thờ phượng Đức Chúa Trời. Kinh Thánh ghi: “Sẽ có sự sống lại của người công-bình và không công-bình”. (Công-vụ 24:15) Lúc đó dựa trên căn bản giá chuộc, Đức Giê-hô-va sẽ ban sự sống đời đời cho tất cả những người biết vâng lời. (Giăng 3:36) Chính Chúa Giê-su giải thích: “Vì Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời”. (Giăng 3:16) Nhờ Đức Chúa Trời cung cấp giá chuộc nên nhân loại mới hưởng được những lợi ích kể trên.

Tuy nhiên, điều tuyệt vời và quan trọng hơn không phải là những lợi ích mà giá chuộc mang lại cho chúng ta nhưng là việc giá chuộc ảnh hưởng thế nào đến danh Đức Giê-hô-va. Giá chuộc cho thấy Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của công lý tuyệt đối, Đấng có thể xử sự với con người tội lỗi nhưng vẫn giữ được sự thánh khiết của Ngài. Nếu Đức Chúa Trời không có ý định cung cấp giá chuộc, chẳng có con cháu nào của A-đam, ngay cả Hê-nóc, Nô-ê, và Áp-ra-ham có thể đồng đi với Đức Giê-hô-va hoặc kết bạn với Ngài. Người viết Thi-thiên nhận thức được điều này nên ông viết: “Hỡi Đức Giê-hô-va, nếu Ngài cố-chấp sự gian-ác, thì, Chúa ôi! ai sẽ còn sống?” (Thi-thiên 130:3) Chúng ta hẳn phải biết ơn Đức Giê-hô-va và Chúa Giê-su vì Đức Giê-hô-va đã gửi người Con yêu dấu xuống đất và vì Chúa Giê-su đã sẵn lòng hy sinh mạng sống làm giá chuộc cho chúng ta!—Mác 10:45.