Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Mùa Giáng Sinh và Năm Mới sẽ như bạn mong muốn không?

Mùa Giáng Sinh và Năm Mới sẽ như bạn mong muốn không?

Mùa Giáng Sinh và Năm Mới sẽ như bạn mong muốn không?

“Peter [Đại Đế] đã ban lệnh cử hành nghi lễ đặc biệt mừng Năm Mới tại tất cả các nhà thờ vào ngày 1 tháng Giêng. Ngoài ra, ông cũng chỉ thị là các cột cửa bên trong nhà phải được trang hoàng bằng nhánh thông, và mọi công dân ở Moscow phải ‘biểu lộ hạnh phúc bằng cách chúc nhau thật lớn’ vào Năm Mới”.—Peter the Great—His Life and World (Peter Đại Đế—Thân thế và sự nghiệp).

BẠN trông đợi điều gì vào mùa Giáng Sinh và Năm Mới mà nhiều người gọi là mùa lễ? Đây là một kỳ lễ dài. Cả cha mẹ và con cái có thể đều được nghỉ nên đây dường như là dịp lý tưởng để các gia đình sum họp. Theo truyền thống, Lễ Giáng Sinh là ngày kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giê-su. Một số người muốn tôn vinh Chúa Giê-su vào dịp này trong năm vì nghĩ rằng đây là khía cạnh quan trọng nhất của mùa lễ. Có lẽ bạn cũng nghĩ như vậy.

Dù là để tôn vinh Chúa Giê-su hay để sum họp gia đình, hay vì cả hai mục đích thì hàng triệu người nam, nữ và trẻ em trên khắp thế giới đều háo hức trông đợi những ngày này. Còn năm nay thì sao? Mùa lễ sẽ là thời gian dành cho gia đình như người ta vẫn nói không? Và đó có phải là dịp đặc biệt đối với Đức Chúa Trời không? Nếu gia đình sum vầy, liệu mọi việc sẽ diễn ra như bạn mong muốn không, hay sẽ khiến bạn thất vọng?

Nhiều người chú ý đến khía cạnh tôn giáo nhận thấy rằng cách cử hành Lễ Giáng Sinh và mừng Năm Mới thường không thể hiện chút gì tinh thần của Chúa Giê-su. Thay vì thế, mùa lễ chủ yếu là dịp để nhận quà, để sum họp gia đình hay là cớ để tiệc tùng mà trong đó thường có những hành vi không hề tôn vinh Chúa Giê-su. Đôi khi những cuộc họp mặt như thế trở nên mất vui vì có người quá chén, sinh cãi vã, và cuối cùng thường dẫn đến ẩu đả. Có lẽ bạn cũng nhận thấy điều đó hoặc đã từng gặp phải tình huống như vậy.

Nếu thế, có lẽ bạn cảm thấy mọi việc chẳng mấy thay đổi so với thời Nga Hoàng Peter Đại Đế, như được mô tả ở đầu bài. Bức xúc trước thực trạng hiện nay, nhiều người mong mùa lễ sẽ là dịp để người ta nghiệm ngẫm về những điều tâm linh và có những cuộc họp mặt gia đình lành mạnh. Một số thậm chí còn cổ động cải cách bằng những biểu ngữ như ‘Chúa Giê-su là linh hồn của mùa lễ’. Nhưng có thể thay đổi được gì không? Và điều đó có thật sự làm vinh hiển Chúa Giê-su không? Nên chăng có một cái nhìn khác về mùa lễ?

Để tìm câu trả lời thỏa đáng, chúng ta hãy xem xét sự việc theo cái nhìn của một dân tộc có lý do đặc biệt để quý trọng kỳ lễ này trong năm.