Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Câu Thi-thiên 102:26 ghi rằng trời đất “sẽ bị hư-hoại”. Câu này có hàm ý là trái đất sẽ bị hủy diệt không?

Trong lời cầu nguyện với Đức Giê-hô-va, người viết Thi-thiên nói: “Thuở xưa Chúa lập nền trái đất, các từng trời là công-việc của tay Chúa. Trời đất sẽ bị hư-hoại, song Chúa hằng còn; trời đất sẽ cũ mòn hết như áo-xống; Chúa sẽ đổi trời đất như cái áo, và nó bị biến-thay”. (Thi-thiên 102:25, 26) Văn cảnh cho thấy hai câu này không có ý nói về sự hủy diệt trái đất mà nói về việc Đức Chúa Trời còn mãi đời đời. Văn cảnh cũng cho biết lý do tại sao lẽ thật trọng yếu này là niềm an ủi cho các tôi tớ Đức Chúa Trời.

Người viết Thi-thiên—có lẽ trong lúc bị lưu đày ở Ba-by-lôn—bắt đầu tả về những hoạn nạn của ông. Ông kêu than rằng đời sống ông thoáng qua “như khói”. Mối lo âu phiền muộn tột cùng gây hại cho cơ thể ông, làm xương cốt ông có cảm giác bị “cháy đốt như than lửa”. Ông kiệt sức “khô-héo khác nào cỏ”, và thấy cô đơn tựa như “chim sẻ hiu-quạnh trên mái nhà”. Những sự gian truân làm ông không màng ăn uống, và các ngày của ông đều đầy sự buồn thảm. (Thi-thiên 102:3-11) Dù vậy người viết Thi-thiên cũng không hoàn toàn tuyệt vọng. Vì sao? Vì lời Đức Giê-hô-va hứa với Si-ôn, tức Giê-ru-sa-lem.

Dù Si-ôn đã bị phá hủy, nhưng Đức Giê-hô-va hứa rằng nó sẽ được tái lập. (Ê-sai 66:8) Thế nên, người viết Thi-thiên vững tin nói với Đức Giê-hô-va: “Chúa sẽ... lấy lòng thương-xót Si-ôn; nầy là kỳ làm ơn cho Si-ôn, vì thì-giờ định đã đến rồi. Khi Đức Giê-hô-va lập lại Si-ôn”. (Thi-thiên 102:13, 16) Rồi người viết Thi-thiên tiếp tục kể về nỗi thống khổ của bản thân ông. Ông suy luận rằng nếu Đức Chúa Trời có thể dùng quyền năng khôi phục lại Giê-ru-sa-lem đã hoang vu thì hẳn Ngài cũng có thể giải cứu ông ra khỏi tình cảnh khổ sở. (Thi-thiên 102:17, 20, 23) Ngoài ra, còn một điều khác khiến người viết Thi-thiên đặt trọn lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va. Đó là gì? Là sự kiện Đức Chúa Trời là Đấng hằng hữu.

Sự kiện Đức Chúa Trời hằng hữu hoàn toàn tương phản với đời sống ngắn ngủi của người viết Thi-thiên. Ông nói với Đức Giê-hô-va: “Các năm Chúa còn đến muôn đời”. (Thi-thiên 102:24) Rồi ông nói thêm: “Thuở xưa Chúa lập nền trái đất, các từng trời là công-việc của tay Chúa”.—Thi-thiên 102:25.

Nhưng thậm chí sự tồn tại lâu đời của trời đất cũng không thể so sánh được với sự hiện hữu muôn đời của Đức Giê-hô-va. Người viết nói tiếp: “Trời đất sẽ bị hư-hoại, song Chúa hằng còn”. (Thi-thiên 102:26) Trời và đất có thể bị hư hoại. Đành rằng ở những nơi khác trong Kinh Thánh, Đức Giê-hô-va tuyên bố rằng trời đất sẽ tồn tại mãi mãi, nhưng trời đất cũng có thể bị hủy diệt nếu đó là ý của Đức Chúa Trời. (Thi-thiên 119:90; Truyền-đạo 1:4) Trái lại, Đức Chúa Trời trường sinh bất tử. Các công trình sáng tạo còn ‘vững đời đời vô-cùng’ là nhờ được Đức Chúa Trời duy trì. (Thi-thiên 148:6) Nếu Đức Giê-hô-va không làm mới lại công trình sáng tạo của Ngài thì “trời đất sẽ cũ mòn hết như áo-xống”. (Thi-thiên 102:26) Như đời sống con người kéo dài lâu hơn quần áo, cũng vậy Đức Giê-hô-va sống lâu hơn các tạo vật của Ngài. Tuy nhiên, nếu Ngài muốn thì các tạo vật cũng có thể tiêu mất, nhưng căn cứ trên các câu Kinh Thánh khác, chúng ta biết đó không phải là ý muốn của Ngài. Lời Đức Chúa Trời bảo đảm với chúng ta là Đức Giê-hô-va có ý định để cho trời đất tồn tại mãi mãi.—Thi-thiên 104:5.

Thật an lòng biết bao khi biết rằng Đức Giê-hô-va luôn luôn thực hiện mọi lời Ngài hứa. Dù bất kỳ thử thách nào đến với chúng ta, khi kêu cầu Đức Chúa Trời, chúng ta có thể tin chắc rằng Ngài “sẽ nghe lời cầu-nguyện của kẻ khốn-cùng, chẳng khinh-dể lời nài-xin của họ”. (Thi-thiên 102:17) Đúng vậy, như được ghi nơi Thi-thiên 102, lời cam đoan của Đức Giê-hô-va là Ngài sẽ trợ giúp chúng ta còn vững chắc hơn trái đất mà chúng ta đang sinh sống.