Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Họ làm cha mẹ thỏa dạ

Họ làm cha mẹ thỏa dạ

Họ làm cha mẹ thỏa dạ

“HỠI con, nếu lòng con khôn-ngoan, thì lòng ta cũng sẽ được vui-mừng”. (Châm-ngôn 23:15) Thật vậy, các bậc cha mẹ đạo Đấng Christ vui mừng thỏa dạ khi con cái họ học được sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Vào Thứ Bảy, ngày 10-09-2005, một nhóm đại biểu quốc tế gồm 6.859 người đã đến dự lễ mãn khóa thứ 119 của Trường Kinh Thánh Ga-la-át của Hội Tháp Canh. Tất cả cử tọa đều tràn ngập niềm vui, đặc biệt là các bậc sinh thành của 56 học viên tốt nghiệp.

Anh David Walker, một thành viên kỳ cựu của gia đình Bê-tên Hoa Kỳ, mở đầu chương trình bằng lời cầu nguyện chân thành. Sau đó, anh chủ tọa chương trình David Splane, thành viên Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương của Nhân Chứng Giê-hô-va, nói bài giảng mở đầu. Anh nói với cha mẹ của các học viên tốt nghiệp: “Chúng tôi nồng nhiệt ngợi khen các anh chị. Chính những đức tính cao quý mà anh chị vun đắp nơi con cái đã thúc đẩy họ dấn thân vào con đường giáo sĩ”. Các bậc cha mẹ ấy hẳn không khỏi lo lắng vì con họ sắp lên đường phục vụ tại nơi xa. Tuy nhiên, anh Splane trấn an họ: “Đừng lo lắng cho con của các anh chị. Đức Giê-hô-va sẽ chăm sóc họ theo cách mà anh chị có lẽ không làm được”. Sau đó, anh tiếp: “Hãy nghĩ đến những điều ích lợi mà họ sẽ thực hiện. Nhờ họ, những người đau khổ sẽ tìm được nguồn an ủi thật sự lần đầu tiên trong đời”.

Làm sao tiếp tục mang niềm vui đến cho người khác?

Anh chủ tọa giới thiệu bốn diễn giả tiếp theo. Trước hết, anh Ralph Walls, thuộc Ủy Ban Chi Nhánh Hoa Kỳ, nói bài với chủ đề “Hãy giữ mắt tinh tường”. Anh nhấn mạnh sự mù lòa về thiêng liêng còn nguy hiểm hơn sự mù lòa về thể chất. Hội thánh Lao-đi-xê vào thế kỷ thứ nhất đã bị mất nhãn quang thiêng liêng. Những tín đồ Đấng Christ bị mù về thiêng liêng ở hội thánh đó đã được giúp đỡ, tuy nhiên, tốt hơn vẫn là nên phòng ngừa căn bệnh đó bằng cách giữ cho mắt thiêng liêng tinh tường. (Khải-huyền 3:14-18) Diễn giả nói: “Hãy giữ mắt tinh tường và nhìn những anh có trách nhiệm theo quan điểm của Đức Giê-hô-va”. Các học viên không nên quá lo lắng nếu hội thánh mới của họ có vấn đề. Chúa Giê-su Christ biết hết mọi chuyện đó. Ngài sẽ lo sao cho vấn đề được giải quyết đúng lúc.

Tiếp theo, anh Samuel Herd, thành viên Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương, trình bày đề tài “Các anh chị đã sẵn sàng chưa?” Như người đi xa cần đem theo quần áo, các học viên phải luôn “mặc” những đức tính của nhân cách mới. Họ phải có lòng thương xót giống như Chúa Giê-su. Khi một người bệnh phung cầu khẩn ngài: “Nếu Chúa khứng, có thể khiến tôi sạch được”, Chúa Giê-su đáp: “Ta khứng, hãy sạch đi”. (Mác 1:40-42) Diễn giả nói: “Nếu thật sự muốn giúp người khác, các anh chị sẽ tìm được cách để giúp”. Phi-líp 2:3 khuyên tín đồ Đấng Christ phải xem “người khác như tôn-trọng hơn mình”. Anh Herd nói: “Lòng khiêm nhường quan trọng hơn kiến thức. Chỉ khi đi đôi với lòng khiêm nhường, kiến thức của các anh chị mới mang lại lợi ích cho những người các anh chị gặp trong thánh chức và cho anh em trong hội thánh”. Để kết luận, anh nói nếu các học viên vẫn tiếp tục mặc lấy lòng yêu thương của đạo Đấng Christ thì họ đã sẵn sàng để đi đến nhiệm sở mới, và chắc chắn họ sẽ thành công.—Cô-lô-se 3:14.

Với tựa đề “Các anh chị có ghi tạc điều đó không?”, anh Mark Noumair, giảng viên Trường Ga-la-át, khiến cử tọa trông đợi bài giảng của anh. “Điều đó” ám chỉ lòng biết ơn về sự tốt lành của Đức Giê-hô-va. Thi-thiên 103:2 nói: “Hỡi linh-hồn ta, hãy ngợi-khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân-huệ của Ngài”. Dân Y-sơ-ra-ên đã tỏ ra vô ơn về ma-na, là nguồn thức ăn nuôi sống họ, khi gọi đó là “thứ đồ-ăn đạm-bạc”. (Dân-số Ký 21:5) Với thời gian, giá trị của ma-na vẫn thế nhưng lòng biết ơn của họ đối với loại lương thực này không còn nữa. Diễn giả nói: “Nếu anh chị lãng quên những việc làm của Đức Giê-hô-va và không còn quý trọng đặc ân phụng sự ở nước ngoài nữa, điều đó sẽ ảnh hưởng đến thái độ của anh chị đối với nhiệm vụ Đức Giê-hô-va giao phó”. Thi-thiên 103:4 nói Đức Giê-hô-va ‘lấy sự nhân-từ làm mão-triều đội cho ngươi’. Các học viên tốt nghiệp sẽ được nếm lòng yêu thương nhân từ của Đức Chúa Trời tại các hội thánh mới.

Một giảng viên khác của Trường Ga-la-át, anh Lawrence Bowen trình bày chủ đề “Anh chị sẽ được phước không?” Anh nhận xét các học viên của khóa 119 Trường Ga-la-át đã khổ luyện để trở thành những giáo sĩ hữu hiệu. Tuy nhiên, giờ đây họ cần kiên trì gắn bó với Đức Giê-hô-va và nhiệm vụ mà Ngài giao phó. Khải-huyền 14:1-4 mô tả 144.000 người là những người mà “Chiên Con đi đâu, [họ] theo đó”. Tất cả mọi người thuộc nhóm này đều trung thành gắn bó với Đức Giê-hô-va và Con Ngài, bất kể mọi khó khăn trở ngại, và họ đã đạt được mục tiêu của mình. Diễn giả khuyến khích: “Bất kể chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng hãy trung thành gắn bó với Đức Giê-hô-va và nhiệm vụ mà Ngài giao phó”. Khi làm thế, các học viên tốt nghiệp sẽ thấy phước lành của Đức Giê-hô-va “giáng” trên họ.—Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:2.

Kết quả trong thánh chức

Trong suốt khóa học, mỗi cuối tuần các học viên đều tham gia thánh chức. Qua bài giảng của anh Wallace Liverance, thư ký của khóa, cử tọa có thể thấy là các học viên đã gặt được nhiều thành quả. Họ đã rao giảng tin mừng trong ít nhất mười thứ tiếng và bắt đầu được một số cuộc học hỏi Kinh Thánh. Một cặp vợ chồng tham dự khóa học đã bắt đầu dạy Kinh Thánh cho một người Trung Hoa. Sau hai cuộc viếng thăm, họ hỏi anh cảm thấy thế nào khi học biết về Đức Giê-hô-va. Anh mở Kinh Thánh và mời họ đọc Giăng 17:3. Quả vậy, anh cảm thấy mình đang ở trên con đường dẫn đến sự sống.

Sau đó, anh Anthony Morris, thành viên Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương, phỏng vấn ba anh thuộc Ủy Ban Chi Nhánh tại các nước Cộng Hòa Dominican, Côte d’Ivoire và Ecuador. Các anh này trấn an học viên khi nói rằng các Ủy Ban Chi Nhánh đang trông chờ họ đến và sẽ giúp họ thích nghi với nhiệm vụ mới.

Kế đến, anh Leonard Pearson thuộc gia đình Bê-tên Hoa Kỳ phỏng vấn tiếp ba anh thuộc Ủy Ban Chi Nhánh tại các nước Cộng Hòa Dân Chủ Congo, Papua New Guinea và Uganda. Các anh này khuyến khích học viên tham gia hết mình vào thánh chức. Một cặp giáo sĩ sống hơn 21 năm ở Congo đã giúp được 60 người tiến đến bước dâng mình và làm báp têm. Giờ đây, anh chị ấy đang hướng dẫn 30 người học hỏi Kinh Thánh và 22 người trong số họ đã tham dự các buổi nhóm họp. Với mùa gặt thiêng liêng lớn như thế, bây giờ chính là thời điểm tuyệt vời để đứng vào hàng ngũ giáo sĩ.

Làm chứng với tinh thần khẩn trương

Anh Gerrit Lösch, thành viên Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương, trình bày bài giảng cuối với chủ đề “Rao giảng về Đức Chúa Trời và làm chứng cho Chúa Giê-su trong Ngày của Chúa”. Từ “nhân chứng” và “làm chứng” xuất hiện 19 lần trong sách Khải-huyền của bản New World Translation (Bản dịch Thế Giới Mới). Như vậy, Đức Giê-hô-va tiết lộ rõ công việc mà Ngài muốn giao phó cho dân Ngài. Khi nào chúng ta phải thực hiện công việc làm chứng đó? Trong “ngày của Chúa”. (Khải-huyền 1:9, 10) Ngày đó đã bắt đầu vào năm 1914, kéo dài đến thời kỳ chúng ta và sẽ còn kéo dài nữa. Khải-huyền 14:6, 7 cho biết công việc rao giảng về Đức Chúa Trời có sự hỗ trợ của các thiên sứ. Theo Khải-huyền 22:17, các tín đồ xức dầu còn sót lại được giao trách nhiệm dẫn đầu công việc làm chứng cho Chúa Giê-su. Nhưng tất cả chúng ta đều phải tranh thủ tham gia công việc vinh dự này ngay bây giờ. Câu 20 ghi lại lời phán của Chúa Giê-su: “Ta đến mau chóng”. Anh Lösch khuyến khích tất cả những người hiện diện: “Chúng ta hãy kêu gọi mọi người ‘đến, nhận lấy nước sự sống cách nhưng không’. Chúa Giê-su đang đến rất nhanh. Chúng ta đã sẵn sàng chưa?”

Anh Fred Rusk, từng giảng dạy 11 năm tại Trường Ga-la-át, kết thúc chương trình bằng lời cầu nguyện tạ ơn Đức Giê-hô-va khiến cả cử tọa đều xúc động. Thật là một kết thúc thích hợp cho một dịp vui mừng lớn như thế.

[Khung nơi trang 13]

SỐ LIỆU THỐNG KÊ

Các học viên đến từ: 10 nước

Họ được phái đến: 25 nước

Sĩ số: 56

Tuổi trung bình: 32,5

Trung bình ở trong lẽ thật: 16,4 năm

Trung bình trong thánh chức trọn thời gian: 12,1 năm

[Hình nơi trang 15]

Khóa tốt nghiệp thứ 119 Trường Kinh Thánh Ga-la-át của Hội Tháp Canh

Trong danh sách dưới đây, hàng được đánh số từ trước ra sau và tên được liệt kê từ trái sang phải.

(1) Helgesen, S.; Daugaard, H.; Pierluissi, A.; Joseph, I.; Racanelli, C. (2) Byrge, T.; Butler, D.; Freedlun, J.; Nuñez, K.; Pavageau, C.; Doumen, T. (3) Camacho, O.; Lindqvist, L.; Broomer, A.; Wessels, E.; Burton, J.; Woodhouse, O.; Doumen, A. (4) Tirion, A.; Connally, L.; Fournier, C.; Gil, A.; Johnsson, K.; Hamilton, L. (5) Byrd, D.; Scribner, I.; Camacho, B.; Laschinski, H.; Hallahan, M.; Libuda, O. (6) Joseph, A.; Lindqvist, M.; Helgesen, C.; Nuñez, D.; Scribner, S.; Fournier, J. (7) Pierluissi, F.; Pavageau, T.; Broomer, C.; Racanelli, P.; Butler, T.; Woodhouse, M.; Libuda, J. (8) Laschinski, M.; Freedlun, S.; Burton, I.; Tirion, M.; Byrd, M.; Byrge, J. (9) Wessels, T.; Hallahan, D.; Connally, S.; Gil, D.; Daugaard, P.; Hamilton, S.; Johnsson, T.