Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Đừng cho Ma-quỉ nhân dịp lợi dụng

Đừng cho Ma-quỉ nhân dịp lợi dụng

Đừng cho Ma-quỉ nhân dịp lợi dụng

“Đừng để ma quỷ thừa cơ lợi dụng!”—Ê-PHÊ-SÔ 4:27, Tòa Tổng Giám Mục.

1. Tại sao nhiều người nghi ngờ sự hiện hữu của Ma-quỉ?

QUA nhiều thế kỷ, người ta cho rằng Ma-quỉ là con vật có sừng, móng chẻ, mặc áo đỏ và dùng cây xỉa để quăng người ác vào hỏa ngục. Kinh Thánh không hề dạy như thế. Tuy nhiên, vì quan niệm sai lầm đó, hàng triệu người cho mình là tín đồ Đấng Christ đã nghi ngờ sự hiện hữu của Ma-quỉ hoặc nghĩ rằng từ này ám chỉ cái ác mà thôi.

2. Kinh Thánh cho biết một số điều gì về Ma-quỉ?

2 Kinh Thánh đưa ra nhân chứng và lời xác nhận rõ ràng là Ma-quỉ hiện hữu. Chúa Giê-su Christ đã thấy hắn trên trời trong lãnh vực thần linh và nói chuyện với hắn ở trên đất. (Gióp 1:6; Ma-thi-ơ 4:4-11) Tuy không cho biết tên thật của tạo vật thần linh này, Kinh Thánh gọi hắn là Ma-quỉ (tiếng Hy Lạp nghĩa là “kẻ vu khống”) vì hắn đã vu khống Đức Chúa Trời. Hắn còn có tên là Sa-tan (nghĩa là “kẻ chống đối”) vì chống lại Đức Giê-hô-va. Sa-tan Ma-quỉ được gọi là “con rắn xưa” có lẽ vì hắn đã dùng con rắn để lừa gạt Ê-va. (Khải-huyền 12:9; 1 Ti-mô-thê 2:14) Hắn cũng được gọi là “Kẻ Ác”.—Ma-thi-ơ 6:13, Bản Dịch Mới. *

3. Chúng ta sẽ xem xét câu hỏi nào?

3 Là tôi tớ Đức Giê-hô-va, chắc chắn chúng ta không muốn giống như Sa-tan, kẻ thù chính của Đức Chúa Trời có một và thật. Vì thế, chúng ta phải nghe theo lời khuyên của Phao-lô: “Đừng để ma quỷ thừa cơ lợi dụng!” (Ê-phê-sô 4:27, TTGM) Vậy thì chúng ta phải tránh bắt chước những đặc tính nào của Sa-tan?

Chớ bắt chước kẻ đại vu khống

4. “Kẻ Ác” vu khống Đức Chúa Trời như thế nào?

4 “Kẻ Ác” này đáng bị gọi là kẻ vu khống. Vu khống là bịa đặt chuyện xấu với ác ý làm mất danh dự, uy tín của người nào đó. Đức Chúa Trời phán với A-đam: “Về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết”. (Sáng-thế Ký 2:17) Ê-va biết điều răn này nhưng qua con rắn, Ma-quỉ bảo bà: “Hai ngươi chẳng chết đâu; nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác”. (Sáng-thế Ký 3:4, 5) Đó là lời hiểm độc nhằm vu khống Giê-hô-va Đức Chúa Trời!

5. Tại sao Đi-ô-trép đáng bị lên án về tội vu khống người khác?

5 Dân Y-sơ-ra-ên được ban lệnh: “Chớ buông lời phao-vu trong dân-sự mình”. (Lê-vi Ký 19:16) Sứ đồ Giăng nói về một kẻ vu khống vào thời ông: “Tôi đã viết mấy chữ cho Hội-thánh rồi, nhưng Đi-ô-trép là kẻ ưng đứng đầu Hội-thánh không muốn tiếp-rước chúng ta. Cho nên, nếu tôi đến, tôi sẽ bới việc xấu người làm, là lấy lời luận độc-ác mà nghịch cùng chúng ta”. (3 Giăng 9, 10) Đi-ô-trép vu khống Giăng và đáng bị lên án. Có tín đồ trung thành nào lại muốn giống Đi-ô-trép và bắt chước kẻ đại vu khống là Sa-tan không?

6, 7. Tại sao chúng ta muốn tránh vu khống bất cứ ai?

6 Tôi tớ Đức Giê-hô-va thường bị người ta vu khống đủ điều. “Các thầy tế-lễ cả và các thầy thông-giáo ở đó, cáo [Chúa Giê-su] dữ lắm”. (Lu-ca 23:10) Phao-lô bị thầy cả thượng phẩm A-na-nia và những người khác vu cáo. (Công-vụ 24:1-8) Và Kinh Thánh nói Sa-tan là “kẻ kiện-cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện-cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời”. (Khải-huyền 12:10) Những anh em bị vu cáo đó là các tín đồ Đấng Christ được xức dầu trên đất trong ngày sau rốt này.

7 Tín đồ Đấng Christ không bao giờ muốn vu khống bất cứ ai. Thế nhưng, điều đó có thể xảy ra nếu chúng ta làm chứng để ghép tội người nào đó khi chưa biết hết sự việc. Theo Luật Pháp Môi-se, người cố tình làm chứng gian có thể bị xử tử. (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:16; Phục-truyền Luật-lệ Ký 19:15-19) Hơn nữa, một trong những điều Đức Giê-hô-va gớm ghiếc là “làm chứng gian và nói điều dối”. (Châm-ngôn 6:16-19) Vậy, chắc chắn chúng ta muốn tránh bắt chước kẻ đại vu khống và kẻ cáo gian này.

Tránh xa đường lối của kẻ giết người đầu tiên

8. Qua cách nào Ma-quỉ là ‘kẻ giết người từ lúc ban đầu’?

8 Ma-quỉ là kẻ giết người. Chúa Giê-su nói: “Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người”. (Giăng 8:44) Khởi đầu bằng cách làm cho A-đam và Ê-va từ bỏ Đức Chúa Trời, Sa-tan trở thành kẻ giết người. Hắn gây ra cái chết của cặp vợ chồng đầu tiên và con cháu họ. (Rô-ma 5:12) Hãy lưu ý chúng ta chỉ có thể cho hành động này là của một nhân vật, chứ không phải do cái ác mà ra.

9. Như ghi nơi 1 Giăng 3:15, chúng ta có thể trở thành kẻ giết người như thế nào?

9 “Ngươi chớ giết người” là một trong Mười Điều Răn ban cho dân Y-sơ-ra-ên. (Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:17) Sứ đồ Phi-e-rơ viết cho tín đồ Đấng Christ: “Trong anh em chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người”. (1 Phi-e-rơ 4:15) Vậy, là tôi tớ Đức Giê-hô-va, chúng ta không giết người. Thế nhưng, chúng ta có tội với Đức Chúa Trời nếu ghét một anh em tín đồ và muốn người đó chết. Sứ đồ Giăng viết: “Ai ghét anh em mình, là kẻ giết người; anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình”. (1 Giăng 3:15) Dân Y-sơ-ra-ên được lệnh: “Chớ có lòng ghen-ghét anh em mình”. (Lê-vi Ký 19:17) Mong sao chúng ta nhanh chóng giải quyết bất cứ vấn đề nào nảy sinh giữa mình và anh em, để kẻ giết người là Sa-tan không phá hoại được sự hợp nhất giữa tín đồ Đấng Christ.—Lu-ca 17:3, 4.

Đứng vững kháng cự chúa nói dối

10, 11. Chúng ta phải làm gì để đứng vững chống cự chúa nói dối là Sa-tan?

10 Ma-quỉ là kẻ nói dối. Chúa Giê-su nói: “Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối”. (Giăng 8:44) Sa-tan nói dối với Ê-va, nhưng ngược lại Chúa Giê-su giáng thế để làm chứng cho lẽ thật. (Giăng 18:37) Nếu muốn đứng vững chống cự Ma-quỉ với tư cách tín đồ Đấng Christ, chúng ta không thể nói dối và lừa gạt. Chúng ta phải ‘nói điều thật’. (Xa-cha-ri 8:16; Ê-phê-sô 4:25) “Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chân-thật”, chỉ ban phước cho những Nhân Chứng chân thật mà thôi. Những người ác không có quyền đại diện cho Ngài.—Thi-thiên 31:5; 50:16; Ê-sai 43:10.

11 Chúng ta đã thoát khỏi ảnh hưởng dối trá của Sa-tan và nếu quý trọng sự tự do này, chúng ta sẽ kiên trì theo sát “đạo thật” của Đấng Christ. (2 Phi-e-rơ 2:2; Giăng 8:32) Toàn bộ các dạy dỗ của đạo Đấng Christ là “lẽ thật của Tin-lành”. (Ga-la-ti 2:5, 14) Sự cứu rỗi của chúng ta tùy thuộc vào việc “làm theo lẽ thật”—gắn bó với lẽ thật và đứng vững chống cự “cha sự nói dối”.—3 Giăng 3, 4, 8.

Kháng cự kẻ bội đạo đầu tiên

12, 13. Chúng ta nên đối xử với những kẻ bội đạo như thế nào?

12 Tạo vật thần linh mà về sau trở thành Ma-quỉ, đã từng sống theo lẽ thật. Nhưng Chúa Giê-su nói rằng nó “chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó”. (Giăng 8:44) Kẻ bội đạo đầu tiên này không ngừng theo đuổi đường lối chống lại “Đức Chúa Trời chân-thật”. Một số tín đồ Đấng Christ vào thế kỷ thứ nhất sa vào “lưới ma-quỉ”, có lẽ vì bị hắn làm cho lầm đường lạc lối và xa rời lẽ thật. Vì thế Phao-lô khuyên giục người cùng làm việc là Ti-mô-thê hãy dạy bảo họ một cách mềm mại để họ tỉnh táo lại về thiêng liêng và thoát khỏi lưới Sa-tan. (2 Ti-mô-thê 2:23-26) Tất nhiên, điều tốt nhất là ngay từ đầu nên kiên quyết theo sát lẽ thật và không để những quan niệm bội đạo đưa chúng ta vào bẫy.

13 Vì nghe theo Ma-quỉ và không bác bỏ lời xuyên tạc dối trá của hắn, nên cặp vợ chồng đầu tiên đã bội đạo. Vậy thì chúng ta có nên lắng nghe những kẻ bội đạo, đọc sách báo hoặc xem các trang Web của họ trên Internet không? Nếu yêu quý Đức Chúa Trời và lẽ thật, chúng ta sẽ không làm thế. Chúng ta không nên mời kẻ bội đạo vào nhà, thậm chí chào hỏi họ, vì làm thế tức là “dự vào công-việc ác của họ”. (2 Giăng 9-11) Mong sao chúng ta không bao giờ rơi vào mưu chước của Ma-quỉ mà từ bỏ “con đường sự thật” của đạo Đấng Christ để theo những thầy dạy giả hiệu là những người tìm cách “đưa vào những tà thuyết dẫn tới diệt vong” và cố ‘dùng lời lẽ gạt gẫm chúng ta để trục lợi’.—2 Phi-e-rơ 2:1-3, TTGM.

14, 15. Phao-lô đưa ra lời cảnh báo nào cho Ti-mô-thê và các trưởng lão ở Ê-phê-sô?

14 Phao-lô nói với các trưởng lão đạo Đấng Christ ở Ê-phê-sô: “Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh-Linh đã lập anh em làm kẻ coi-sóc, để chăn Hội-thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi, sẽ có muông-sói dữ-tợn xen vào trong vòng anh em, chẳng tiếc bầy đâu; lại giữa anh em cũng sẽ có những người nói lời hung-ác dấy lên, ráng sức dỗ môn-đồ theo họ”. (Công-vụ 20:28-30) Cuối cùng, những kẻ bội đạo đó đã dấy lên và “nói lời hung-ác”.

15 Vào khoảng năm 65 CN, sứ đồ Phao-lô khuyên giục Ti-mô-thê phải ‘giảng-dạy lời của lẽ thật cách ngay-thẳng’. “Nhưng”, ông viết, “phải bỏ những lời hư-không phàm-tục; vì những kẻ giữ điều đó càng sai-lạc luôn trong đường không tin-kính, và lời nói của họ như chùm-bao ăn lan. Hy-mê-nê và Phi-lết thật như thế, họ xây-bỏ lẽ thật; nói rằng sự sống lại đã đến rồi, mà phá-đổ đức-tin của một vài người cách như vậy”. Sự bội đạo đã bắt đầu! Phao-lô nói tiếp: “Tuy vậy, nền vững-bền của Đức Chúa Trời đã đặt vẫn còn nguyên”.—2 Ti-mô-thê 2:15-19.

16. Bất kể mưu chước của kẻ bội đạo đầu tiên, tại sao chúng ta trung thành với Đức Chúa Trời và Lời Ngài?

16 Sa-tan thường dùng kẻ bội đạo để cố làm suy đồi sự thờ phượng thật—nhưng không thành công. Khoảng năm 1868, Charles Taze Russell bắt đầu cẩn thận xem xét những giáo lý lâu đời của các giáo hội xưng theo Đấng Christ và thấy Kinh Thánh đã bị giải thích sai. Ông Russell và vài người đang tìm kiếm lẽ thật thành lập một lớp học hỏi Kinh Thánh ở Pittsburgh, Pennsylvania, Hoa Kỳ. Trong gần 140 năm sau đó, các tôi tớ Đức Giê-hô-va đã gia tăng sự hiểu biết và lòng yêu mến đối với Đức Chúa Trời và Lời Ngài. Bất kể các mưu chước của kẻ bội đạo đầu tiên, tinh thần cảnh giác về thiêng liêng của lớp người đầy tớ trung tín và khôn ngoan đã giúp những tín đồ Đấng Christ chân chính này tiếp tục trung thành với Đức Giê-hô-va và Lời Ngài.—Ma-thi-ơ 24:45.

Chớ bao giờ để vua chúa thế gian có quyền trên bạn

17-19. Thế gian nào đang phục dưới quyền Ma-quỉ, và tại sao chúng ta không nên yêu nó?

17 Một cách khác mà Sa-tan dùng để gài bẫy chúng ta là cám dỗ chúng ta yêu thế gian này—tức xã hội loài người không công bình và xa cách Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su gọi Ma-quỉ là “vua-chúa thế-gian nầy” và nói: “Người chẳng có chi hết nơi ta”, hoặc theo Bản Dịch Mới, “Nó chẳng có quyền hành gì trên Ta cả”. (Giăng 14:30) Mong sao Sa-tan không bao giờ có quyền gì trên chúng ta! Tất nhiên, chúng ta nhận thức rằng “cả thế-gian đều phục dưới quyền ma-quỉ”. (1 Giăng 5:19) Vì thế Ma-quỉ có thể đề nghị cho Chúa Giê-su “các nước thế-gian” nếu ngài thờ lạy hắn—một hành động bội đạo mà Con Đức Chúa Trời dứt khoát từ chối. (Ma-thi-ơ 4:8-10) Thế gian do Sa-tan cai trị ghét các tín đồ Đấng Christ. (Giăng 15:18-21) Chẳng lạ gì, sứ đồ Giăng khuyên chúng ta chớ yêu thế gian!

18 Giăng viết: “Chớ yêu thế-gian, cũng đừng yêu các vật ở thế-gian nữa; nếu ai yêu thế-gian, thì sự kính-mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế-gian, như sự mê-tham của xác-thịt, mê-tham của mắt, và sự kiêu-ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế-gian mà ra. Vả thế-gian với sự tham-dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý-muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời”. (1 Giăng 2:15-17) Chúng ta chớ yêu thế gian, vì lối sống của nó thu hút xác thịt tội lỗi và trái ngược hoàn toàn với tiêu chuẩn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

19 Nếu lòng chúng ta yêu thế gian này thì sao? Vậy thì hãy cầu xin Đức Chúa Trời giúp để khắc phục khuynh hướng này cùng với các ham muốn xác thịt. (Ga-la-ti 5:16-21) Chắc chắn chúng ta sẽ cố gắng giữ mình “khỏi sự ô-uế của thế-gian” nếu nhớ rằng “các thần dữ” là “vua-chúa của thế-gian” đang cai trị xã hội loài người không công bình.—Gia-cơ 1:27; Ê-phê-sô 6:11, 12; 2 Cô-rinh-tô 4:4.

20. Tại sao có thể nói rằng chúng ta “không thuộc về thế-gian”?

20 Chúa Giê-su nói về các môn đồ: “Họ không thuộc về thế-gian, cũng như Con không thuộc về thế-gian”. (Giăng 17:16) Các tín đồ Đấng Christ được xức dầu cùng những người bạn đã dâng mình của họ cố gắng giữ trong sạch về đạo đức và thiêng liêng, tách biệt với thế gian này. (Giăng 15:19; 17:14; Gia-cơ 4:4) Thế gian không công bình này ghét chúng ta vì chúng ta giữ mình tách biệt với nó và là những người “giảng đạo công-bình”. (2 Phi-e-rơ 2:5) Thực tế cho thấy chúng ta sống giữa xã hội loài người, đầy những người tà dâm, ngoại tình, thờ hình tượng, trộm cướp, nói dối và say sưa. (1 Cô-rinh-tô 5:9-11; 6:9-11; Khải-huyền 21:8) Nhưng chúng ta không tiếp thu “thần [“tinh thần”, An Sơn Vị] thế-gian”, vì chúng ta không bị ảnh hưởng tội lỗi này chi phối.—1 Cô-rinh-tô 2:12.

Đừng cho Ma-quỉ nhân dịp

21, 22. Làm thế nào bạn có thể áp dụng lời khuyên của Phao-lô ghi nơi Ê-phê-sô 4:26, 27?

21 Thay vì bị “tinh thần thế gian” chi phối, chúng ta được thánh linh Đức Chúa Trời hướng dẫn, giúp phát triển những đức tính như yêu thương và tự chủ. (Ga-la-ti 5:22) Những đức tính này giúp chúng ta chống cự khi Ma-quỉ tấn công đức tin chúng ta. Hắn muốn chúng ta “phiền lòng [“nổi giận”, TTGM], vì điều đó chỉ gây ra việc ác”, nhưng thánh linh giúp chúng ta “dẹp sự giận, và bỏ sự giận-hoảng”. (Thi-thiên 37:8) Đành rằng đôi khi chúng ta có lý do chính đáng để tức giận, nhưng Phao-lô khuyên: “Ví bằng anh em đương cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm-giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma-quỉ nhân dịp”.—Ê-phê-sô 4:26, 27.

22 Nếu cứ tiếp tục căm giận, chúng ta có thể phạm tội. Thái độ căm giận đó sẽ khiến Ma-quỉ thừa cơ lợi dụng để gây mối bất hòa trong hội thánh hoặc xui khiến chúng ta làm ác. Vì thế chúng ta cần nhanh chóng giải quyết những xích mích với người khác theo đường lối của Đức Chúa Trời. (Lê-vi Ký 19:17, 18; Ma-thi-ơ 5:23, 24; 18:15, 16) Vậy chúng ta hãy để thánh linh hướng dẫn, cố gắng tự chủ và dù có lý do chính đáng, cũng chớ bao giờ để lòng tức giận trở nên cay đắng, hiểm độc và thù ghét.

23. Chúng ta sẽ xem xét những câu hỏi nào trong bài kế tiếp?

23 Chúng ta đã thảo luận một số đặc tính của Ma-quỉ mà chúng ta không nên bắt chước. Nhưng một số độc giả có thể tự hỏi: Chúng ta có nên sợ Sa-tan không? Tại sao hắn khích động người ta bắt bớ tín đồ Đấng Christ? Và chúng ta có thể làm gì để Ma-quỉ không thắng được?

[Chú thích]

^ đ. 2 Xin xem các bài “Ma-quỉ có thật không?” trong Tháp Canh ngày 15-11-2005.

Bạn trả lời thế nào?

• Tại sao chúng ta đừng bao giờ vu khống người khác?

• Phù hợp với 1 Giăng 3:15, làm thế nào chúng ta tránh trở thành kẻ giết người?

• Chúng ta nên có thái độ nào về những kẻ bội đạo, và tại sao?

• Tại sao chúng ta không nên yêu thế gian?

[Câu hỏi thảo luận]

[Hình nơi trang 23]

Chúng ta sẽ không bao giờ để cho Ma-quỉ phá hoại sự hợp nhất giữa tín đồ Đấng Christ

[Các hình nơi trang 24]

Tại sao sứ đồ Giăng khuyên chúng ta chớ yêu thế gian?