Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Được giải cứu nhờ “huyết báu”

Được giải cứu nhờ “huyết báu”

“Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta”

Được giải cứu nhờ “huyết báu”

HÀNH ĐỘNG yêu thương vĩ đại nhất của Đức Giê-hô-va là cho con độc sinh của Ngài xuống đất để hiến dâng mạng sống hoàn toàn làm giá chuộc. Vì là loài người tội lỗi nên chúng ta rất cần giá chuộc như thế, bởi lẽ chẳng có người bất toàn nào “chuộc được anh em mình, hoặc đóng giá chuộc người nơi Đức Chúa Trời, hầu cho người được sống mãi-mãi”. (Thi-thiên 49:6-9) Chúng ta thật biết ơn Đức Chúa Trời “đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời”!—Giăng 3:16.

Giá chuộc giải cứu chúng ta như thế nào? Hãy xem xét bốn phương diện mà giá chuộc giải thoát cho chúng ta được tự do nhờ hành động yêu thương cao cả của Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

Giải thoát nhờ giá chuộc

Đầu tiên, sự hy sinh của Chúa Giê-su giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi di truyền. Tất cả chúng ta đều sinh ra trong tội lỗi. Đúng vậy, ngay dù chưa vi phạm luật pháp của Đức Giê-hô-va, chúng ta đã là người có tội. Như thế nào? Rô-ma 5:12 ghi: “Bởi một người [A-đam] mà tội-lỗi vào trong thế-gian, lại bởi tội-lỗi mà có sự chết”. Là con cháu của người tội lỗi A-đam, chúng ta phải gánh chịu tình trạng bất toàn do tội lỗi của ông gây ra. Tuy nhiên, nhờ giá chuộc được trả mà chúng ta thoát khỏi vòng kiềm tỏa của tội lỗi di truyền. (Rô-ma 5:16) Chúa Giê-su “vì mọi người nếm sự chết” và ngài gánh lấy những hậu quả của tội lỗi thay cho con cháu A-đam.—Hê-bơ-rơ 2:9; 2 Cô-rinh-tô 5:21; 1 Phi-e-rơ 2:23.

Thứ nhì, giá chuộc giải thoát chúng ta khỏi hậu quả thảm khốc của tội lỗi. “Tiền công của tội-lỗi là sự chết”. (Rô-ma 6:23) Hình phạt của tội lỗi là sự chết. Qua cái chết hy sinh làm của-lễ, Con Đức Chúa Trời cho những người biết vâng lời triển vọng được sống đời đời. Thật vậy, “ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu”.—Giăng 3:36.

Hãy lưu ý nếu muốn được giải thoát khỏi hậu quả của tội lỗi, chúng ta phải tin và thực hành đức tin nơi Con của Đức Chúa Trời. Điều này bao hàm việc thay đổi lối sống và sống hòa hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải từ bỏ bất kỳ đường lối sai trái nào mà trước đây mình theo đuổi và phải thực hành những điều làm hài lòng Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phi-e-rơ nói là chúng ta cần “ăn-năn và trở lại, đặng cho tội-lỗi mình được xóa đi”.—Công-vụ 3:19.

Thứ ba, của-lễ hy sinh của Chúa Giê-su giải thoát chúng ta khỏi lương tâm tội lỗi. Tất cả những người dâng mình cho Đức Giê-hô-va và làm báp têm trở thành môn đồ của Chúa Giê-su đều tìm được niềm an ủi. (Ma-thi-ơ 11:28-30) Bất kể sự bất toàn, chúng ta vẫn tìm được niềm vui sâu xa trong việc phụng sự Đức Chúa Trời với lương tâm thanh sạch. (1 Ti-mô-thê 3:9; 1 Phi-e-rơ 3:21) Khi xưng tội và từ bỏ tội lỗi mình, chúng ta sẽ được thương xót và không còn bị mặc cảm tội lỗi giày vò.—Châm-ngôn 28:13.

Giá chuộc mang lại sự giúp đỡ và niềm hy vọng

Cuối cùng, bằng cách thực hành đức tin nơi giá chuộc, chúng ta không còn lo sợ về vị thế của mình trước mặt Đức Chúa Trời. Sứ đồ Giăng viết: “Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có Đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Jêsus-Christ”. (1 Giăng 2:1) Nói về vai trò của Chúa Giê-su là Đấng cầu thay, sứ đồ Phao-lô viết: “Ngài có thể cứu toàn-vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy”. (Hê-bơ-rơ 7:25) Bao lâu chúng ta còn chút dấu vết của tội lỗi thì bấy lâu chúng ta còn cần sự giúp đỡ của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm là Chúa Giê-su hầu cho chúng ta được vị thế công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Vì chúng ta, Chúa Giê-su đã thực hiện vai trò thầy tế lễ thượng phẩm như thế nào?

Bốn mươi ngày sau khi sống lại vào năm 33 CN, Chúa Giê-su về trời dâng giá trị của chính “huyết báu” ngài cho Đức Chúa Trời. Do đó, chẳng bao lâu nữa Chúa Giê-su sẽ giải thoát những người biết vâng lời khỏi tội lỗi và sự chết. * (1 Phi-e-rơ 1:18, 19) Vậy, lẽ nào bạn lại không đồng ý rằng Chúa Giê-su Christ đáng cho chúng ta yêu thương và vâng phục hay sao?

Ngoài ra, Giê-hô-va Đức Chúa Trời cũng xứng đáng cho chúng ta yêu thương và vâng phục. Ngài đã yêu thương sắp đặt “sự cứu-chuộc” cho chúng ta. (1 Cô-rinh-tô 1:30) Chúng ta chẳng những nợ Ngài chính sự sống mình mà còn cả triển vọng sống đời đời. Vậy nên, chúng ta có đủ mọi lý do để “vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta”.—Công-vụ 5:29.

[Chú thích]

^ đ. 12 Xem Lịch 2006 của Nhân Chứng Giê-hô-va, tháng Ba/tháng Tư.

[Khung/​Các hình nơi trang 9]

BẠN CÓ BIẾT?

• Chúa Giê-su lên trời từ Núi Ô-li-ve.—Công-vụ 1:9, 12.

• Chỉ có những sứ đồ trung thành của Chúa Giê-su chứng kiến cảnh ngài lên trời.—Công-vụ 1:2, 11-13.