Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Hãy tránh xa sự thờ phượng sai lầm!

Hãy tránh xa sự thờ phượng sai lầm!

Hãy tránh xa sự thờ phượng sai lầm!

“Chúa phán rằng: Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân-rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá-động đến đồ ô-uế”.—2 CÔ-RINH-TÔ 6:17.

1. Nhiều người có lòng thành ở trong tình trạng nào về thiêng liêng?

NHIỀU người tuy có lòng thành nhưng không biết lẽ thật về Đức Chúa Trời và tương lai của loài người. Vì không tìm thấy giải đáp cho những điều họ quan tâm sâu xa về thiêng liêng, người ta sống trong tình trạng hoang mang, không chắc chắn. Hàng triệu người làm nô lệ cho sự mê tín, các lễ nghi và lễ hội trái với ý muốn của Đấng Tạo Hóa. Rất có thể những người lân cận và bà con của bạn tin có hỏa ngục, Chúa Ba Ngôi, linh hồn bất tử hoặc một giáo lý sai lầm khác.

2. Những người lãnh đạo tôn giáo đã làm gì và hậu quả ra sao?

2 Điều gì gây ra tình trạng tối tăm về thiêng liêng hiện đang lan tràn khắp nơi? Thật đáng ngạc nhiên, đó chính là tôn giáo, nhất là những nhà lãnh đạo tôn giáo và các tổ chức tôn giáo vì họ đã dạy những điều trái ngược với ý tưởng của Đức Chúa Trời. (Mác 7:7, 8) Bởi vậy, nhiều người đã lầm tưởng họ đang thờ phượng Đức Chúa Trời thật, nhưng trên thực tế thì họ làm trái ý Ngài. Chính tôn giáo sai lầm trực tiếp gây nên tình trạng thảm hại này.

3. Ai là kẻ đề xướng tôn giáo sai lầm, và hắn được miêu tả như thế nào trong Kinh Thánh?

3 Có một nhân vật vô hình ủng hộ tôn giáo sai lầm. Nói về nhân vật này, sứ đồ Phao-lô viết: “Chúa đời nầy đã làm mù lòng họ [những kẻ chẳng tin], hầu cho họ không trông thấy sự vinh-hiển chói-lói của Tin-lành Đấng Christ, là ảnh-tượng của Đức Chúa Trời”. (2 Cô-rinh-tô 4:4) “Chúa đời nầy” chính là Sa-tan Ma-quỉ. Hắn là kẻ đề xướng sự thờ phượng sai lầm. Phao-lô viết: “Chính quỉ Sa-tan mạo làm thiên-sứ sáng-láng. Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công-bình cũng chẳng lạ gì”. (2 Cô-rinh-tô 11:14, 15) Sa-tan làm cho những điều sai trái có vẻ như tốt đẹp khiến người ta tin những điều sai lầm.

4. Luật Pháp mà Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên xưa nói gì về tiên tri giả?

4 Chẳng lạ gì khi Kinh Thánh lên án gắt gao tôn giáo sai lầm! Chẳng hạn, Luật Pháp Môi-se đặc biệt cảnh báo dân của Đức Chúa Trời về tiên tri giả. Bất cứ ai dạy những điều sai trái và phổ biến việc thờ phượng tà thần phải bị ‘giết vì đã giục dấy loạn cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời’. Dân Y-sơ-ra-ên được lệnh phải “diệt kẻ hung-ác [“sự gian ác”, Tòa Tổng Giám Mục] khỏi giữa mình”. (Phục-truyền Luật-lệ Ký 13:1-5) Đúng thế, Đức Giê-hô-va xem tôn giáo sai lầm là sự gian ác.—Ê-xê-chi-ên 13:3.

5. Ngày nay chúng ta phải lưu ý đến những lời cảnh báo nào?

5 Chúa Giê-su và các sứ đồ phản ánh cảm xúc mạnh mẽ của Đức Giê-hô-va về tôn giáo sai lầm. Chúa Giê-su cảnh báo môn đồ: “Hãy coi chừng tiên-tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông-sói hay cắn-xé”. (Ma-thi-ơ 7:15; Mác 13:22, 23) Phao-lô viết: “Cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin-kính và mọi sự không công-bình của những người dùng sự không công-bình mà bắt hiếp lẽ thật”. (Rô-ma 1:18) Tín đồ Đấng Christ chân chính cần phải lưu ý đến lời cảnh báo này và tránh xa bất cứ ai cố che đậy lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời hoặc dạy những giáo lý sai lầm!—1 Giăng 4:1.

Hãy ra khỏi “Ba-by-lôn lớn”

6. Kinh Thánh miêu tả “Ba-by-lôn lớn” như thế nào?

6 Hãy xem sách Khải-huyền trong Kinh Thánh miêu tả như thế nào về tôn giáo sai lầm. Kinh Thánh miêu tả nó là một dâm phụ say sưa có quyền hành trên nhiều nước và dân các nước ấy. Người đàn bà tượng trưng này phạm tội tà dâm với nhiều vua và say huyết của những người thờ phượng chân chính. (Khải-huyền 17:1, 2, 6, 18) Trên trán y thị có ghi một tên phù hợp với hành vi xấu xa và ghê tởm của y thị. Tên đó là “Ba-by-lôn lớn, là mẹ kẻ tà-dâm và sự đáng gớm-ghê trong thế-gian”.—Khải-huyền 17:5.

7, 8. Tôn giáo sai lầm đã bán rẻ danh dự mình như thế nào, và hậu quả ra sao?

7 Lời Kinh Thánh miêu tả về Ba-by-lôn Lớn phù hợp với tập thể tôn giáo sai lầm trên thế giới. Mặc dù hàng ngàn tôn giáo không chính thức kết hợp thành một tổ chức thế giới, họ hòa hợp với nhau về mục đích và hoạt động. Như được miêu tả trong Khải-huyền qua hình ảnh một dâm phụ, tôn giáo sai lầm có ảnh hưởng rất lớn đối với các chính phủ. Giống một người đàn bà không chung thủy trong hôn nhân, tôn giáo sai lầm bán rẻ danh dự mình bằng cách liên minh với hết quyền lực chính trị này đến quyền lực khác. Môn đồ Gia-cơ viết: “Hỡi bọn tà-dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế-gian tức là thù-nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, ai muốn làm bạn với thế-gian, thì người ấy trở nên kẻ nghịch-thù cùng Đức Chúa Trời vậy”.—Gia-cơ 4:4.

8 Sự pha trộn này giữa tôn giáo sai lầm và các chính phủ đã đưa đến biết bao khổ đau cho loài người. Nhà phân tích chính trị người Châu Phi là Tiến Sĩ Xolela Mangcu nhận xét rằng “lịch sử thế giới đầy những cuộc tàn sát hàng loạt đã xảy ra vì sự liên kết của tôn giáo và chính trị”. Một tờ báo gần đây nói: “Những cuộc tranh chấp đẫm máu và nguy hiểm nhất ngày nay... đều tập trung vào tôn giáo”. Những cuộc xung đột mà tôn giáo ủng hộ đã làm hàng triệu người mất mạng. Ba-by-lôn Lớn thậm chí bắt bớ và giết những tôi tớ chân chính của Đức Chúa Trời, như thể say sưa trong huyết của họ.—Khải-huyền 18:24.

9. Sách Khải-huyền cho thấy Đức Giê-hô-va ghét tôn giáo sai lầm như thế nào?

9 Đức Giê-hô-va ghét sự thờ phượng sai lầm và sự kiện này được thấy rõ qua những gì xảy đến cho Ba-by-lôn Lớn. Khải-huyền 17:16 nói: “Mười cái sừng ngươi đã thấy, và chính mình con thú sẽ ghét dâm-phụ, sẽ bóc-lột cho nó lõa-lồ, ăn thịt nó và thiêu nó bằng lửa”. Trước hết, một con thú rất lớn cắn xé y thị cho đến chết và ăn thịt y thị. Sau đó, phần còn lại của y thị thì bị thiêu hủy hoàn toàn. Vì lẽ đó, các chính phủ trên đất chẳng bao lâu sẽ ra tay hành động để diệt tôn giáo sai lầm. Đức Chúa Trời sẽ khiến cho điều đó xảy ra. (Khải-huyền 17:17) Ba-by-lôn Lớn, đế quốc tôn giáo sai lầm thế giới, phải bị hủy diệt. Và sẽ “không ai tìm thấy nó nữa”.—Khải-huyền 18:21.

10. Chúng ta nên có lập trường nào về tôn giáo sai lầm?

10 Những người thờ phượng chân chính nên có lập trường nào về Ba-by-lôn Lớn? Kinh Thánh ra lệnh rõ ràng: “Hỡi dân ta, hãy ra khỏi Ba-by-lôn, kẻo các ngươi dự phần tội-lỗi với nó, cũng chịu những tai-họa nó nữa chăng”. (Khải-huyền 18:4) Những người muốn được cứu phải ra khỏi tôn giáo sai lầm trước khi quá trễ. Khi ở trên đất, Chúa Giê-su báo trước rằng trong ngày sau rốt, nhiều người tự xưng là theo ngài. (Ma-thi-ơ 24:3-5) Ngài nói với những người đó: “Hỡi kẻ làm gian-ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” (Ma-thi-ơ 7:23) Vị Vua nay được tấn phong là Chúa Giê-su Christ đã bác bỏ tôn giáo sai lầm.

Hãy tránh xa—Như thế nào?

11. Chúng ta nên làm gì để tránh xa sự thờ phượng sai lầm?

11 Tín đồ Đấng Christ chân chính tránh xa sự thờ phượng sai lầm và bác bỏ những giáo lý sai lầm. Điều này có nghĩa là chúng ta tránh nghe hoặc xem những chương trình tôn giáo trên radio và ti-vi cũng như các sách báo tôn giáo dạy những điều sai lầm về Đức Chúa Trời và Lời Ngài. (Thi-thiên 119:37) Chúng ta cũng nên khôn ngoan tránh tham gia vào những cuộc hội họp và sinh hoạt giải trí do bất cứ tổ chức nào liên kết với tôn giáo sai lầm bảo trợ. Ngoài ra, chúng ta không ủng hộ sự thờ phượng sai lầm dưới bất cứ hình thức nào. (1 Cô-rinh-tô 10:21) Tránh những điều này sẽ che chở chúng ta khỏi bị rơi vào bẫy của những người “lấy triết-học và lời hư-không, theo lời truyền-khẩu của loài người, sơ-học của thế-gian, không theo Đấng Christ, mà bắt anh em phục”.—Cô-lô-se 2:8.

12. Làm thế nào một người có thể tách ra khỏi những tổ chức tôn giáo sai lầm?

12 Nói gì nếu một người muốn trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va nhưng hiện đang là một thành viên chính thức của tôn giáo sai lầm? Thông thường người đó chỉ cần viết một lá thư xin rút tên để cho thấy mình không còn muốn được xem là thành viên của một tôn giáo sai lầm. Có hành động dứt khoát để hoàn toàn tránh mọi sự ô uế về thiêng liêng của việc thờ phượng sai lầm là điều đặc biệt quan trọng. Hành động của một người muốn trở thành Nhân Chứng phải cho tổ chức tôn giáo và những người khác thấy rõ người ấy đã chấm dứt quan hệ với tôn giáo đó.

13. Kinh Thánh đưa ra lời khuyên nào về việc cần phải tránh xa sự thờ phượng sai lầm?

13 Sứ đồ Phao-lô viết: “Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công-bình với gian-ác có hội-hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông-đồng nhau được chăng? Đấng Christ và Bê-li-an nào có hòa-hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Có thể nào hiệp đền-thờ Đức Chúa Trời lại với hình-tượng tà-thần?... Bởi vậy Chúa phán rằng: Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân-rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá-động đến đồ ô-uế”. (2 Cô-rinh-tô 6:14-17) Chúng ta nghe theo lời khuyên này bằng cách tránh xa sự thờ phượng sai lầm. Phải chăng lời khuyên của Phao-lô cũng đòi hỏi chúng ta phải tránh xa những người thờ phượng sai lầm?

“Hãy lấy sự khôn-ngoan ăn-ở”

14. Chúng ta có phải hoàn toàn tránh xa những người theo sự thờ phượng sai lầm không? Hãy giải thích.

14 Những người thờ phượng thật có cần phải tránh mọi tiếp xúc với những người theo sự thờ phượng sai lầm không? Chúng ta có nên tránh xa những người không có cùng đức tin với chúng ta không? Câu trả lời là không. Trong hai điều răn lớn nhất, điều thứ hai nói: “Ngươi hãy yêu kẻ lân-cận như mình”. (Ma-thi-ơ 22:39) Chắc chắn chúng ta biểu lộ tình yêu thương đối với người lân cận khi chia sẻ với họ tin mừng về Nước Trời. Tình yêu thương này cũng được thể hiện khi chúng ta giúp họ học hỏi Kinh Thánh và giúp họ hiểu rằng họ cần phải tránh xa sự thờ phượng sai lầm.

15. “Không thuộc về thế-gian” nghĩa là gì?

15 Mặc dù chúng ta rao giảng tin mừng cho người lân cận, nhưng là môn đồ Chúa Giê-su, chúng ta “không thuộc về thế-gian”. (Giăng 15:19) Từ ngữ “thế-gian” ở đây nói đến xã hội loài người xa cách Đức Chúa Trời. (Ê-phê-sô 4:17-19; 1 Giăng 5:19) Chúng ta tách biệt khỏi thế gian bởi vì chúng ta tránh thái độ, lối ăn nói và hạnh kiểm làm trái ý Đức Giê-hô-va. (1 Giăng 2:15-17) Hơn nữa, để sống phù hợp với nguyên tắc “bạn-bè xấu làm hư thói-nết tốt”, chúng ta tránh kết bạn với những người không sống theo tiêu chuẩn đạo Đấng Christ. (1 Cô-rinh-tô 15:33) Không thuộc về thế gian tức là giữ mình “khỏi sự ô-uế của thế-gian”. (Gia-cơ 1:27) Vì thế, tách biệt khỏi thế gian không có nghĩa là chúng ta tránh xa, không tiếp xúc với người khác.—Giăng 17:15, 16; 1 Cô-rinh-tô 5:9, 10.

16, 17. Tín đồ Đấng Christ nên đối xử thế nào với những người chưa biết lẽ thật Kinh Thánh?

16 Vậy thì chúng ta phải đối xử như thế nào với những người chưa biết lẽ thật Kinh Thánh? Phao-lô khuyên hội thánh Cô-lô-se như sau: “Hãy lấy sự khôn-ngoan ăn-ở với những người ngoại, và lợi-dụng thì-giờ. Lời nói anh em phải có ân-hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối-đáp mỗi người là thể nào”. (Cô-lô-se 4:5, 6) Sứ đồ Phi-e-rơ viết: “Hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường-thường sẵn-sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông-cậy trong anh em, song phải hiền-hòa và kính-sợ”. (1 Phi-e-rơ 3:15) Phao-lô khuyên tín đồ Đấng Christ là “chớ nói xấu ai, chớ tranh-cạnh, hãy dung-thứ, đối với mọi người tỏ ra một cách mềm-mại trọn-vẹn”.—Tít 3:2.

17 Là Nhân Chứng Giê-hô-va, chúng ta tránh có thái độ gay gắt hoặc kiêu căng đối với người khác. Chúng ta chắc chắn không dùng lời xúc phạm khi nói về những người thuộc tôn giáo khác. Ngược lại, chúng ta tế nhị ngay cả khi chủ nhà, người lân cận hoặc đồng nghiệp tỏ ra không tử tế hoặc lăng mạ chúng ta.—Cô-lô-se 4:6; 2 Ti-mô-thê 2:24.

“Giữ lấy mẫu-mực của các sự dạy-dỗ có ích”

18. Những người trở lại với sự thờ phượng sai lầm sa vào tình trạng tệ hại nào về thiêng liêng?

18 Sau khi đã biết lẽ thật Kinh Thánh mà còn trở lại với sự thờ phượng sai lầm thì quả là điều bi thảm! Kinh Thánh cho thấy hậu quả tệ hại của điều đó khi nói: “Vả, chúng nó bởi sự nhận biết Chúa và Cứu-Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus-Christ, mà đã thoát khỏi sự ô-uế của thế-gian, rồi lại mắc phải và suy-phục những sự đó, thì số-phận sau-cùng của chúng nó trở xấu hơn lúc đầu... Đã xảy đến cho chúng nó như lời tục-ngữ rằng: Chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn-lóc trong vũng bùn”.—2 Phi-e-rơ 2:20-22.

19. Tại sao chúng ta phải luôn cảnh giác với bất cứ điều gì có thể làm hại cho sức khỏe thiêng liêng?

19 Chúng ta phải cảnh giác với bất cứ điều gì có thể làm hại cho sức khỏe thiêng liêng. Nguy hiểm luôn rình rập! Sứ đồ Phao-lô cảnh báo: “Thánh-Linh phán tỏ-tường rằng, trong đời sau-rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa-dối, và đạo-lý của quỉ dữ”. (1 Ti-mô-thê 4:1) Chúng ta đang sống trong “đời sau-rốt”. Những ai không tránh xa sự thờ phượng sai lầm có thể “bị người ta lừa-đảo, bị mưu-chước dỗ-dành làm cho lầm-lạc, mà day-động và dời-đổi theo chiều gió của đạo lạc”.—Ê-phê-sô 4:13, 14.

20. Làm thế nào chúng ta có thể tự bảo vệ khỏi ảnh hưởng tai hại của sự thờ phượng sai lầm?

20 Làm thế nào chúng ta có thể tự bảo vệ khỏi ảnh hưởng tai hại của tôn giáo sai lầm? Hãy xem xét tất cả những gì Đức Giê-hô-va đã cung cấp. Chúng ta có Lời Ngài là Kinh Thánh. (2 Ti-mô-thê 3:16, 17) Đức Giê-hô-va cũng cung cấp dư dật thức ăn thiêng liêng qua “đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan”. (Ma-thi-ơ 24:45) Khi tiến bộ về lẽ thật, chẳng phải chúng ta nên tập ưa thích “đồ-ăn đặc là để cho kẻ thành-nhân” và mong muốn cùng nhau hội họp lại để học hỏi về lẽ thật thiêng liêng hay sao? (Hê-bơ-rơ 5:13, 14; Thi-thiên 26:8) Chúng ta hãy quyết tâm tận dụng những điều Đức Giê-hô-va cung cấp để có thể “giữ lấy mẫu-mực của các sự dạy-dỗ có ích” mà mình đã nghe. (2 Ti-mô-thê 1:13) Nhờ đó chúng ta có thể tránh xa sự thờ phượng sai lầm.

Bạn học được gì?

• “Ba-by-lôn lớn” là gì?

• Chúng ta phải làm gì để tránh xa tôn giáo sai lầm?

• Chúng ta phải tránh những nguy hiểm nào để bảo vệ sức khỏe thiêng liêng?

[Câu hỏi thảo luận]

[Hình nơi trang 28]

Bạn có biết tại sao Kinh Thánh miêu tả “Ba-by-lôn lớn” như là một dâm phụ không?

[Hình nơi trang 29]

“Ba-by-lôn lớn” phải bị hủy diệt

[Hình nơi trang 31]

Chúng ta đối xử “hiền-hòa và kính-sợ” với những người không có cùng niềm tin với chúng ta