Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Tác động đến lòng của con

Tác động đến lòng của con

Tác động đến lòng của con

BẠN có từng cảm thấy buồn khi thấy một đứa trẻ chơi trò bắn nhau không? Những cảnh đó rất thường thấy, ngay cả trong vòng những em còn rất bé, lý do là vì sự bạo động đang lan tràn trong nhiều hình thức giải trí. Làm sao giúp trẻ em đổi đồ chơi có tính cách bạo động sang đồ chơi lành mạnh? Chị Waltraud, một Nhân Chứng Giê-hô-va làm giáo sĩ nhiều năm tại Phi Châu, tìm được cách giúp một bé trai làm điều đó.

Vì chiến tranh, chị Waltraud phải di tản đến một nước khác ở Phi Châu. Tại đó, chị hướng dẫn một phụ nữ có đứa con năm tuổi học Kinh Thánh. Mỗi lần đến thăm bà, chị đều thấy đứa bé chơi một khẩu súng nhựa, món đồ chơi duy nhất của bé. Chị Waltraud chưa bao giờ thấy em nhắm vào đích nào cả, nhưng em cứ mở và đóng súng như để nạp đạn vào vậy.

Chị Waltraud hỏi em: “Werner, con biết tại sao cô đến ở nước con không? Vì chiến tranh, nên cô phải bỏ nước cô đang sống và chạy đến đây để tránh những người nguy hiểm, thích bắn người ta bằng súng giống cây súng này của con nè. Con nghĩ bắn như vậy đúng không?”

“Dạ không”, Werner buồn bã đáp.

“Con nói đúng”, Waltraud khen. Rồi chị hỏi: “Con biết tại sao cô đến nhà thăm mẹ và con mỗi tuần không? Tại vì Nhân Chứng Giê-hô-va muốn giúp người khác sống hòa thuận, hòa thuận với Đức Chúa Trời và với người chung quanh nữa”. Sau khi được mẹ Werner đồng ý, chị Waltraud bảo em: “Nếu con đưa súng để cô vứt đi, thì cô hứa cho con món đồ chơi khác, một cái xe tải bốn bánh”.

Werner đưa cho chị cây súng. Em phải đợi đến bốn tuần sau mới được chiếc xe bằng gỗ, em tươi cười sung sướng khi nhận được món đồ chơi mới.

Bạn có dành thì giờ nói chuyện với con cái, cố tác động đến lòng chúng để bỏ những đồ chơi súng ống không? Nếu có, tức là bạn đang dạy chúng một bài học có lợi cho chúng cả đời.