Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Ý định của Thượng Đế đối với trái đất sắp thành tựu

Ý định của Thượng Đế đối với trái đất sắp thành tựu

Ý định của Thượng Đế đối với trái đất sắp thành tựu

KHI A-đam và Ê-va còn ở trong Địa Đàng, Thượng Đế giao cho họ nhiệm vụ: “Hãy sanh-sản, thêm nhiều, làm cho đầy-dẫy đất; hãy làm cho đất phục-tùng, hãy quản-trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành-động trên mặt đất”.—Sáng-thế Ký 1:28.

Làm cho đất phục tùng không có nghĩa là chỉ trồng trọt hoặc chăm sóc một phần nhỏ của trái đất. A-đam, Ê-va và con cháu họ có nhiệm vụ làm cho cả địa cầu trở thành địa đàng. Tuy nhiên, cặp vợ chồng đầu tiên đã vi phạm luật pháp của Thượng Đế và bị đuổi khỏi vườn Ê-đen. (Sáng-thế Ký 3:23, 24) Nhưng điều đó không có nghĩa là trái đất sẽ không bao giờ được chăm sóc nữa.

Nhờ ân phước của Thượng Đế, nhân loại biết vâng lời sẽ làm cho đất phục tùng. Khi Thượng Đế ban phước cho dân Y-sơ-ra-ên xưa, họ trúng mùa và vườn cây ăn quả trĩu đầy trái ngon. Sau này, khi được cải tạo dần dần để trở thành địa đàng, trái đất của chúng ta sẽ ở trong tình trạng tương tự. Lời của Thượng Đế, Kinh Thánh, hứa: “Đất đã sanh hoa-lợi nó, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời chúng tôi, sẽ ban phước cho chúng tôi”. (Thi-thiên 67:6) Thật vậy, đồng cỏ, núi non, cây cối, bông hoa, sông ngòi và biển sẽ hân hoan. (Thi-thiên 96:11-13; 98:7-9) Trái đất của chúng ta sẽ sinh động với rau quả thơm ngon, nhiều loài chim lộng lẫy, nhiều loài thú tuyệt vời và những con người với trái tim nồng ấm.

Thế giới mới gần kề!

Hiện nay chúng ta đang ở ngưỡng cửa thế giới mới mà Thượng Đế là Đức Giê-hô-va đã hứa. Sứ đồ Phi-e-rơ viết: “Theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ-đợi trời mới đất mới, là nơi sự công-bình ăn-ở”. (2 Phi-e-rơ 3:13) Sau khi đọc những lời này của Phi-e-rơ, một số người có thể cho rằng hành tinh này sẽ không bao giờ trở thành địa đàng. Có lẽ họ nghĩ bầu trời và trái đất sẽ được thay thế. Liệu có như thế không?

“Trời mới” là gì? Đó không phải là bầu trời mà Thượng Đế đã tạo ra. (Thi-thiên 19:1, 2) Phi-e-rơ ám chỉ “các từng trời” theo nghĩa tượng trưng—các chính phủ loài người được nhắc cao lên hoặc được nâng cao hơn thần dân của họ. (2 Phi-e-rơ 3:10-12) “Các từng trời” này đã không thành công khi cai trị loài người và sẽ chấm dứt. (Giê-rê-mi 10:23; Đa-ni-ên 2:44) “Trời mới” sẽ thay thế các chính phủ loài người là Nước Trời, gồm Vua Giê-su Christ và 144.000 người đồng kế tự với ngài, những người được sống lại để lên trời.—Rô-ma 8:16, 17; Khải-huyền 5:9, 10; 14:1, 3.

“Đất mới” mà Phi-e-rơ đề cập đến không phải là một hành tinh mới. Đức Giê-hô-va đã tạo ra một trái đất hoàn hảo để loài người sống mãi mãi ở đấy. (Thi-thiên 104:5) Đôi khi Kinh Thánh dùng từ “đất” để nói về con người. (Thi-thiên 96:1) Đất sẽ bị hủy diệt gồm những người hợp thành thế gian hung ác này, tương tự như thế gian của những người không tin kính bị hủy diệt trong trận Nước Lụt thời Nô-ê. (2 Phi-e-rơ 3:5-7) Vậy, “đất mới” là gì? Đó là một xã hội mới của loài người—những người thờ phượng chân chính của Thượng Đế, là những người “có lòng ngay-thẳng”. (Thi-thiên 125:4; 1 Giăng 2:17) Tất cả luật pháp ban cho “đất mới” sẽ đến từ “trời mới”. Những người trung thành sống trên đất sẽ bảo đảm sao cho các điều luật này được thực hiện.

Những thay đổi tuyệt diệu!

Đức Giê-hô-va chắc chắn đã ban cho chúng ta một căn nhà tuyệt vời khi sửa soạn trái đất để loài người ở. Ngài phán rằng mọi vật Ngài đã tạo ra trên đất là “rất tốt-lành”. (Sáng-thế Ký 1:31) Sa-tan Ma-quỉ đã đưa A-đam và Ê-va vào con đường phản nghịch. (Sáng-thế Ký 3:1-5; Khải-huyền 12:9) Tuy nhiên, chẳng bao lâu nữa Thượng Đế sẽ ra tay và ban cho những người có lòng ngay thẳng “sự sống thật”. Đó là “sự sống đời-đời” trong tình trạng hoàn hảo của Địa Đàng. (1 Ti-mô-thê 6:12, 19) Chúng ta hãy xem xét vài ân phước mà nhân loại sẽ hưởng lúc bấy giờ.

Trong Triều Đại Một Ngàn Năm của Đấng Christ, Sa-tan sẽ bị giam cầm và không thể gieo họa cho nhân loại. Sứ đồ Giăng nói: “Tôi thấy một vị thiên-sứ [thiên sứ trưởng Mi-chen, tức Chúa Giê-su Christ] trên trời xuống, tay cầm chìa-khóa vực sâu và một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma-quỉ, là Sa-tan, mà xiềng nó lại đến ngàn năm. Người quăng nó xuống vực, đóng cửa vực và niêm-phong lại, hầu cho nó không đi lừa-dối các dân được nữa, cho đến chừng nào hạn một ngàn năm đã mãn”. (Khải-huyền 20:1-3; 12:12) Ngoài việc thoát khỏi ảnh hưởng của Sa-tan trong thời gian hắn bị giam trong vực sâu, loài người sẽ hưởng nhiều ân phước dưới sự cai trị của Nước Trời.

Tội ác, bạo lực và chiến tranh sẽ không còn nữa. Kinh Thánh hứa: “Một chút nữa kẻ ác không còn. Ngươi sẽ xem-xét chỗ hắn, thật không còn nữa. Song người hiền-từ sẽ nhận được đất làm cơ-nghiệp, và được khoái-lạc về bình-yên dư-dật. Người công-bình sẽ nhận được đất, và ở tại đó đời đời”. (Thi-thiên 37:10, 11, 29) Thượng Đế là Đức Giê-hô-va sẽ “dẹp yên giặc cho đến đầu-cùng trái đất”. (Thi-thiên 46:9) Lời đảm bảo về an ninh và hòa bình thật tuyệt vời!

Sức khỏe dồi dào và thức ăn ngon sẽ đầy trên bàn của chúng ta. Người viết Thi-thiên hát: “Sẽ có dư-dật ngũ-cốc trên đất và trên đỉnh các núi”. (Thi-thiên 72:16) Đến lúc ấy, sẽ không còn ai khổ sở vì nạn đói.

Sẽ không có ai đau đớn vì bệnh tật và dịch lệ. Thật vậy, “dân cư sẽ không nói rằng: Tôi đau”. (Ê-sai 33:24; 35:5, 6) Khi Chúa Giê-su Christ còn ở trên đất, ngài đã chữa lành cho người cùi, người què và người mù. (Ma-thi-ơ 9:35; Mác 1:40-42; Giăng 5:5-9) Hãy tưởng tượng Chúa Giê-su sẽ làm điều gì trong thế giới mới! Hãy nghĩ đến niềm hạnh phúc của người mù, người điếc, người què và người câm khi được chữa lành.

Khi nhân loại biết vâng lời tiến dần đến sự hoàn toàn, người già sẽ trẻ lại. Sẽ không còn mắt kiếng, gậy, nạng, xe lăn, bệnh viện và thuốc men. Khi tuổi xuân được phục hồi, chúng ta sẽ có những thay đổi lớn lao thay! (Gióp 33:25) Mỗi buổi sáng, chúng ta thức dậy sau một đêm ngon giấc, cảm thấy tươi tỉnh và sẵn sàng bắt đầu một ngày mới với những hoạt động mang lại niềm vui.

Sự sống lại của những người thân đã qua đời và của nhiều người khác sẽ mang lại niềm vui cho chúng ta. (Giăng 5:28, 29; Công-vụ 24:15) Thật nức lòng làm sao khi chào đón những tôi tớ trung thành thời xưa được đề cập trong Kinh Thánh như A-bên, Nô-ê, Áp-ra-ham, Sa-ra, Gióp, Môi-se, Ru-tơ, Đa-vít, Ê-li, Ê-xơ-tê, và nhiều người khác nữa! Hàng triệu người khác cũng sẽ được sống lại. Phần lớn những người đó chưa bao giờ biết về Đức Giê-hô-va, nhưng họ sẽ được những người sốt sắng tiếp đón nồng nhiệt. Những người sốt sắng này sẵn lòng giúp họ biết về Thượng Đế, về ý định của Ngài, và về Con Ngài, Chúa Giê-su Christ. Một khi những người được sống lại biết về Đấng Tạo Hóa, thì sự hiểu biết về Đức Giê-hô-va thật sự sẽ đầy dẫy khắp trái đất.

Điều chính yếu là chúng ta sẽ mãi mãi thờ phượng Đức Chúa Trời thật. Chúng ta sẽ có đặc ân “hầu-việc Đức Giê-hô-va cách vui-mừng”, và làm việc chung với nhau một cách hòa hợp khi xây cất những căn nhà xinh đẹp, canh tác đất đai và cuối cùng làm cho cả trái đất phục tùng. (Thi-thiên 100:1-3; Ê-sai 65:21-24) Thật thích thú biết bao khi được sống mãi mãi trong Địa Đàng xinh đẹp, màu mỡ, thanh bình và làm sáng danh Đức Giê-hô-va!—Thi-thiên 145:21; Giăng 17:3.

Thử thách cuối cùng cho nhân loại

Trong Triều Đại Một Ngàn Năm của Chúa Giê-su, nhân loại biết vâng lời sẽ nhận được lợi ích qua sự hy sinh làm giá chuộc của ngài. Với thời gian, tội lỗi được xóa sạch, và nhân loại sẽ được cải thiện cho đến khi đạt được tình trạng hoàn toàn. (1 Giăng 2:2; Khải-huyền 21:1-4) Hậu quả tội lỗi do A-đam truyền lại bị loại trừ, những người hoàn toàn sẽ hội đủ tiêu chuẩn của Thượng Đế về mặt thể chất, tinh thần, đạo đức và tâm linh. Vì vậy, chỉ đến khi loài người không còn tội lỗi nữa, họ sẽ được “sống” theo ý nghĩa trọn vẹn nhất. (Khải-huyền 20:5) Sự việc này và trái đất biến thành địa đàng sẽ làm vinh hiển Đức Giê-hô-va biết bao!

Một thời gian ngắn sau Triều Đại Một Ngàn Năm của Đấng Christ, Sa-tan Ma-quỉ và các quỉ, tức những thiên sứ ác, sẽ được thả ra khỏi vực sâu, là nơi mà trước đó mười thế kỷ chúng bị ném vào. (Khải-huyền 20:1-3) Chúng được phép nỗ lực lần cuối, xui giục người ta từ bỏ Thượng Đế. Dù một số người sẽ chiều theo những ham muốn sai quấy, sự phản nghịch này sẽ thất bại. Đức Giê-hô-va sẽ thi hành sự phán xét trên những kẻ ích kỷ cùng với Sa-tan và tất cả các quỉ. Điều ác không tồn tại nữa. Tất cả những kẻ làm ác sẽ bị hủy diệt mãi mãi, và người công bình nhận sự sống vĩnh cửu.—Khải-huyền 20:7-10.

Bạn sẽ có mặt ở đấy không?

Hạnh phúc vĩnh viễn đang chờ đón những người yêu mến Thượng Đế Giê-hô-va. Đời sống trong Địa Đàng sẽ không tẻ nhạt. Thật ra, đời sống sẽ ngày càng thú vị hơn vì sự hiểu biết về Đức Giê-hô-va không có giới hạn. (Rô-ma 11:33) Bạn sẽ luôn luôn có nhiều điều mới lạ để học hỏi, và có đủ thời gian để lĩnh hội tri thức. Tại sao? Vì bạn sẽ sống, không phải chỉ 70 hoặc 80 năm, nhưng mãi mãi.—Thi-thiên 22:26; 90:10; Truyền-đạo 3:11.

Nếu yêu mến Thượng Đế, bạn sẽ luôn luôn hạnh phúc làm theo ý muốn Ngài. Sứ đồ Giăng viết: “Vì nầy là sự yêu-mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng-giữ điều-răn Ngài. Điều-răn của Ngài chẳng phải là nặng-nề”. (1 Giăng 5:3) Thế nên, đừng để điều gì ngăn cản bạn làm đẹp lòng Thượng Đế Giê-hô-va bằng cách làm điều công bình. Hãy ghi nhớ hy vọng tuyệt diệu mà Lời của Thượng Đế, Kinh Thánh, đặt trước mặt bạn. Hãy quyết tâm làm theo ý muốn của Đức Giê-hô-va, và không bao giờ lìa bỏ đường lối ấy. Nhờ thế, bạn sẽ có mặt ở đấy khi ý định của Thượng Đế đối với trái đất được hoàn thành và căn nhà của chúng ta trở nên địa đàng mãi mãi.

[Hình nơi trang 4]

Nhờ Thượng Đế ban phước, dân Y-sơ-ra-ên trúng mùa

[Hình nơi trang 7]

Bạn mong nhận được những ân phước nào trong Địa Đàng?