Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

“Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến-trận”

“Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến-trận”

“Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta”

“Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến-trận”

HAI đội quân thù địch dàn trận hai bên thung lũng. Trong 40 ngày, đội ngũ Y-sơ-ra-ên mất tinh thần vì sợ hãi, còn Gô-li-át, một lực sĩ người Phi-li-tin thì không ngớt sỉ nhục họ.—1 Sa-mu-ên 17:1-4, 16.

Gô-li-át lớn tiếng khiêu khích dân Y-sơ-ra-ên: “Hãy chọn một người trong các ngươi xuống đấu-địch cùng ta. Nếu khi đấu-địch cùng ta, hắn trổi hơn và giết ta, thì chúng ta sẽ làm tôi các ngươi; nhưng nếu ta trổi hơn hắn và ta giết hắn, thì các ngươi sẽ làm tôi chúng ta, và hầu việc chúng ta.... Phải, ngày nay ta thách lời nầy cho đội-ngũ Y-sơ-ra-ên: Hãy khiến một người ra, đặng chúng ta đấu-địch cùng nhau”!—1 Sa-mu-ên 17:8-10.

Vào thời xưa, không có gì lạ khi mỗi đội quân cử một lực sĩ vô địch đại diện để đấu tay đôi. Người thắng cuộc sẽ mang lại chiến thắng cho quân mình. Nhưng lần này kẻ thách thức dân Y-sơ-ra-ên không phải là một chiến sĩ tầm thường. Hắn là người khổng lồ cao lớn, một đối thủ đáng sợ. Tuy nhiên, khi sỉ nhục đội binh của dân Đức Giê-hô-va, Gô-li-át chẳng khác nào tự đào mồ chôn thân.

Đây không chỉ là cuộc tranh tài giữa hai đội quân mà thật ra là cuộc đối đầu giữa Đức Giê-hô-va và các thần của dân Phi-li-tin. Thay vì can đảm dẫn đoàn quân của mình ra chiến đấu với kẻ thù của Đức Chúa Trời, Vua Sau-lơ của Y-sơ-ra-ên lại run rẩy khiếp sợ.—1 Sa-mu-ên 17:11.

Một chàng trai trẻ tin cậy Đức Giê-hô-va

Trong lúc tình hình bế tắc, một chàng trai trẻ, người đã được xức dầu để trở thành vua của Y-sơ-ra-ên, đến thăm các anh mình tại trại quân của Sau-lơ. Chàng trai này là Đa-vít. Khi nghe những lời của Gô-li-át, Đa-vít hỏi: “Người Phi-li-tin nầy, kẻ chẳng chịu phép cắt-bì nầy, là ai, mà lại dám sỉ-nhục đạo-binh của Đức Chúa Trời hằng sống?” (1 Sa-mu-ên 17:26) Đa-vít xem Gô-li-át như là người đại diện cho cả dân Phi-li-tin lẫn các thần của họ. Tức giận cách chính đáng, Đa-vít muốn chiến đấu với tên khổng lồ ngoại giáo này để bênh vực danh Đức Chúa Trời và dân Y-sơ-ra-ên. Nhưng Vua Sau-lơ can ngăn: “Ngươi chẳng thế đi đấu-địch cùng người Phi-li-tin kia, vì ngươi chỉ là một đứa con trẻ”.—1 Sa-mu-ên 17:33.

Quan điểm của Sau-lơ và Đa-vít quả trái ngược! Sau-lơ thì nghĩ một cậu bé chăn chiên mà lại dám đọ sức với gã khổng lồ dữ tợn. Trong khi đó Đa-vít lại nghĩ rằng Gô-li-át cả gan đem sức người đối đầu với Chúa Tối Thượng Giê-hô-va. Tinh thần dũng cảm của Đa-vít dựa trên niềm tin chắc là Đức Chúa Trời sẽ không để cho danh và dân của Ngài bị hạ nhục mà không trừng phạt kẻ phạm thượng. Trong khi Gô-li-át khoe khoang về sức mạnh của mình, Đa-vít đặt tin cậy nơi Đức Giê-hô-va và nhận định tình thế theo quan điểm của Đức Chúa Trời.

‘Ta nhân danh Đức Giê-hô-va mà đến’

Đức tin của Đa-vít dựa trên nền tảng vững chắc. Đa-vít nhớ lại Đức Chúa Trời đã giúp mình cứu chiên khỏi móng vuốt của gấu và sư tử. Vậy, chàng chăn chiên trẻ này giờ đây tin chắc Đức Giê-hô-va cũng sẽ giúp mình đương đầu với kẻ thù người Phi-li-tin đáng gờm này. (1 Sa-mu-ên 17:34-37) Trang bị sơ sài với một cái trành ném đá và năm cục đá bóng láng, Đa-vít ra gặp Gô-li-át.

Nhờ Đức Giê-hô-va trợ sức, chàng trai trẻ Đa-vít đảm nhận thách đố vô cùng nguy hiểm này. Đa-vít can đảm trả lời người Phi-li-tin: “Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta; còn ta, ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn binh mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo-binh Y-sơ-ra-ên, mà ngươi đã sỉ-nhục. Ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ phó ngươi vào tay ta... Khắp thế-gian sẽ biết rằng Y-sơ-ra-ên có một Đức Chúa Trời; và quân-lính nầy sẽ thấy rằng Đức Giê-hô-va không giải-cứu bằng gươm, hoặc bằng giáo; vì Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến-trận”.—1 Sa-mu-ên 17:45-47.

Kết cuộc ra sao? Lời tường thuật được soi dẫn ghi lại: “Đa-vít thắng được người Phi-li-tin bằng cái trành ném đá và cục đá, đánh chết hắn mà không có gươm nơi tay”. (1 Sa-mu-ên 17:50) Tuy không có gươm trong tay, nhưng Đa-vít có được sự hỗ trợ phi thường của Giê-hô-va Đức Chúa Trời. *

Trong cuộc chạm trán này, Đa-vít quả đã đặt niềm tin đúng chỗ! Khi đứng trước quyết định giữa việc làm theo loài người hoặc tin cậy nơi quyền năng giải cứu của Đức Giê-hô-va, sự lựa chọn thật rõ ràng: “Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta”. (Công-vụ 5:29) Hơn nữa, khi xem xét những tình huống gay go theo quan điểm của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, chúng ta có thể nhận định đúng mức về những trở ngại lớn lao.

[Chú thích]

^ đ. 13 Xem Lịch 2006 của Nhân Chứng Giê-hô-va, tháng Năm/tháng Sáu.

[Khung/​Hình nơi trang 9]

GÔ-LI-ÁT TO LỚN CỠ NÀO?

Lời tường thuật nơi 1 Sa-mu-ên 17:4-7 cho biết Gô-li-át cao khoảng ba mét. Áo giáp đồng của người Phi-li-tin này nói lên kích thước và sức mạnh của hắn. Áo giáp của hắn nặng 57 ký! Cán lao của hắn như một trục gỗ và mũi lao nặng bảy ký. Thật vậy, bộ áo giáp của Gô-li-át có thể còn nặng hơn cả Đa-vít!