Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Thượng Đế có ý định nào đối với trái đất?

Thượng Đế có ý định nào đối với trái đất?

Thượng Đế có ý định nào đối với trái đất?

TẠI SAO bạn thích thú đi dạo trong công viên hoặc rong ruổi qua những cánh đồng ngạt ngào hương thơm của các loài hoa? Tại sao bạn cảm thấy sảng khoái khi ngắm mặt hồ êm ả hoặc những ngọn núi cao sừng sững, đỉnh phủ đầy mây? Tại sao bạn dừng chân lắng nghe tiếng chim hót líu lo trên cành lá? Tại sao bạn cảm thấy thật an bình khi ngắm đàn cò trắng xoải cánh bay trên ruộng lúa chín vàng, hoặc nhìn những con trâu thảnh thơi nằm nhơi cỏ?

Chỉ có một lời giải đáp cho những câu hỏi nêu trên. Chúng ta được tạo ra để sống trong Địa Đàng! Đó là nơi mà tổ phụ của chúng ta, A-đam và Ê-va, bắt đầu cuộc sống. Chúng ta thừa hưởng ước muốn sống trong Địa Đàng từ cặp vợ chồng ấy, và Đấng Tạo Hóa, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho họ ước muốn này. Ngài biết rằng con người sẽ hạnh phúc trong Địa Đàng bởi vì Ngài đã tạo ra chúng ta với những đức tính cần thiết để vui vẻ hưởng cuộc sống trên trái đất, ngôi nhà tuyệt vời của nhân loại.

Tại sao Đức Giê-hô-va tạo ra trái đất? Ngài “đã làm nên [trái đất] để dân ở”. (Ê-sai 45:18) Đấng “làm nên đất” ban cho A-đam và Ê-va một địa đàng xinh tươi để làm nơi ở, vườn Ê-đen. (Giê-rê-mi 10:12; Sáng-thế Ký 2:7-9, 15, 21, 22) Sông suối, bông hoa và cây cối trong khu vườn ấy hẳn đã làm cho họ thích thú biết bao! Những con chim duyên dáng bay trên bầu trời, nhiều loại thú rong chơi trên đất—không loài nào là mối đe dọa cho con người. Cá và nhiều sinh vật khác tung tăng bơi lội trong những dòng nước trong veo. Nhưng, điều tuyệt vời nhất là A-đam và Ê-va được ở bên nhau. Họ sẽ sinh con cái và mở rộng Địa Đàng, ngôi nhà thân yêu của họ, thành đại gia đình hạnh phúc trên trái đất.

Dù ngày nay trái đất không là địa đàng, nhưng nó có thể được ví như căn nhà xinh đẹp của một gia đình hạnh phúc. Thượng Đế đã ban cho ngôi nhà của cả nhân loại mọi điều cần thiết—ánh sáng, nhiệt lượng, nước và thực phẩm. Chúng ta thích thú biết bao về ánh sáng và hơi ấm của mặt trời cũng như ánh sáng dịu dàng của mặt trăng vào ban đêm! (Sáng-thế Ký 1:14-18) Chúng ta có thể dùng nhiên liệu chứa trong lòng đất như than, dầu, để sưởi ấm. Chu trình của nước và hệ thống sông ngòi, ao hồ, biển trên trái đất cung cấp nước cho chúng ta. Và trái đất phủ đầy cỏ xanh trông như một tấm thảm.

Như lúa được chất đầy trong kho, trái đất có nhiều thực phẩm. Qua hoa màu trên những cánh đồng và vườn cây ăn quả đầy trái, Đức Giê-hô-va ‘ban cho chúng ta mùa-màng nhiều hoa-quả và lòng đầy vui-mừng’. (Công-vụ 14:16, 17) Vì trái đất vốn là căn nhà xinh đẹp, hãy tưởng tượng nó sẽ như thế nào khi “Đức Chúa Trời hạnh-phước”, Đức Giê-hô-va, làm cho nó trở thành địa đàng!—1 Ti-mô-thê 1:11.

[Nguồn tư liệu nơi trang 2]

TRANG BÌA: Trái đất: NASA photo; Sao: NASA, ESA and AURA/Caltech