Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Trong Luật Pháp Môi-se, tại sao một người bị xem là “ô-uế” vì một số chức năng tự nhiên về tính dục của người đó?

Đức Chúa Trời ban cho con người khả năng về tính dục để sinh sản cũng như để tạo sự vui thích cho vợ chồng. (Sáng-thế Ký 1:28; Châm-ngôn 5:15-18) Tuy nhiên, chúng ta thấy chương 12 và 15 của sách Lê-vi Ký ghi chi tiết về những điều luật liên quan đến những điều gây ô uế như sự xuất tinh, kinh nguyệt và sinh đẻ. (Lê-vi Ký 12:1-6; 15:16-24) Những điều luật đó ban ra cho dân Y-sơ-ra-ên thời xưa nhằm duy trì một lối sống khỏe mạnh, đạo đức cao, và nhấn mạnh sự thánh khiết của máu cũng như việc chuộc tội là điều cần thiết.

Những điều luật trong Luật Pháp Môi-se về chức năng tính dục giúp cải thiện nhiều điều, trong đó có cả vấn đề nâng cao sức khỏe tổng quát của cộng đồng Y-sơ-ra-ên. Sách The Bible and Modern Medicine (Kinh Thánh và y học hiện đại) ghi: “Việc giữ theo luật lệ kiêng cữ giao hợp trong khi có kinh nguyệt cho thấy đó là cách hữu hiệu nhằm phòng ngừa những bệnh về tính dục... và cũng bảo đảm ngăn ngừa bệnh ung thư cổ tử cung”. Những điều luật đó giúp dân Đức Chúa Trời tránh được những căn bệnh mà họ có thể không biết hay thậm chí không tìm ra được. Việc giữ thanh sạch về tính dục giúp gia tăng sự sinh sản trong xứ, là xứ mà Đức Chúa Trời hứa sẽ ban phước cho dân số gia tăng và được thịnh vượng. (Sáng-thế Ký 15:5; 22:17) Sức khỏe tinh thần cũng được bảo vệ. Khi làm theo những điều luật đó, vợ chồng biết kiểm soát tình dục.

Tuy nhiên, khi nói về những hình thức ô uế về tính dục, vấn đề chính là việc xuất huyết hay mất máu. Những quy luật của Đức Giê-hô-va về huyết không những giúp dân Y-sơ-ra-ên hiểu sự thánh khiết của huyết mà còn hiểu vai trò đặc biệt của huyết trong sự thờ phượng Ngài, ấy là để làm của-lễ và để chuộc tội.—Lê-vi Ký 17:11; Phục-truyền Luật-lệ Ký 12:23, 24, 27.

Vì thế, trong Luật Pháp Môi-se, những điều luật nêu ra chi tiết về vấn đề nói trên có liên hệ chặt chẽ đến sự bất toàn của con người. Dân Y-sơ-ra-ên biết rằng sau khi phạm tội, A-đam và Ê-va không thể sinh con cái trọn vẹn. Tất cả con cháu đều phải chịu ảnh hưởng của tội lỗi do họ truyền lại, ấy là sự bất toàn và chết chóc. (Rô-ma 5:12) Vì lý do này, cha mẹ chỉ có thể truyền sự sống bất toàn và tội lỗi, dù thời ban đầu cơ quan sinh sản được tạo ra để vợ chồng có thể truyền sự sống hoàn toàn.

Vì thế, những điều luật trong Luật Pháp Môi-se về việc tẩy uế không những nhắc nhở dân Y-sơ-ra-ên về tội di truyền của mình, mà còn giúp họ hiểu rằng cần phải có sự hy sinh làm giá chuộc để xóa bỏ tình trạng tội lỗi và phục hồi sự hoàn toàn cho con người. Dĩ nhiên, việc dâng thú vật làm của-lễ đã không thể hoàn thành được điều này. (Hê-bơ-rơ 10:3, 4) Mục đích của Luật Pháp Môi-se là đưa dân Y-sơ-ra-ên đến Đấng Christ và giúp họ hiểu rằng sự hy sinh mạng sống hoàn toàn của Chúa Giê-su là cách duy nhất để có sự tha thứ thật sự, mở đường cho những người trung thành có đời sống vĩnh cửu.—Ga-la-ti 3:24; Hê-bơ-rơ 9:13, 14.