Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Bạn có thật sự hạnh phúc?

Bạn có thật sự hạnh phúc?

Bạn có thật sự hạnh phúc?

ĐÚNG VẬY, bạn có thể tự hỏi: ‘Tôi thật sự hạnh phúc không?’ Các nhà xã hội học đang cố tìm xem bạn và nhiều người khác sẽ trả lời ra sao, nhưng công việc của họ không phải dễ. Đo lường mức độ hạnh phúc của từng cá nhân có thể ví như việc cố gắng cân đong tình yêu mà một người đàn ông dành cho vợ, hoặc nỗi đau buồn vì cái chết của người thân trong gia đình. Người ta không thể đo lường chính xác về cảm xúc. Tuy nhiên, các nhà khoa học nhận ra một lẽ thật căn bản: Mọi người đều có tiềm năng cảm thụ hạnh phúc.

Dù được thừa hưởng tiềm năng cảm thụ hạnh phúc, nhân loại gánh chịu sự bất hạnh khủng khiếp do những vấn đề nghiêm trọng mang lại. Hãy xem xét trường hợp sau: Tại nhiều thành phố, nghĩa trang đầy những mộ của nạn nhân bệnh AIDS. Chính quyền cho phép cải táng các ngôi mộ cũ để có đất chôn cất những người vừa mới qua đời. Nhiều vùng ở Châu Phi, người ta sống bằng nghề đóng quan tài. Dù đang sống ở đâu, bạn đều có thể thấy nụ cười hiếm khi nở trên môi những người đang chịu đựng căn bệnh trầm trọng, hoặc những người vừa mất người thân hay bạn bè.

Tại những nước thịnh vượng thì sao? Những người không chuẩn bị trước có thể mất sự an toàn về tài chính vì một biến cố đột ngột nào đó. Tại Hoa Kỳ, nhiều người đã nghỉ hưu nay lại phải bắt đầu làm việc trở lại vì lương hưu đã mất. Chi phí y tế ngốn hết số tiền dành dụm của gia đình. Một nhà tư vấn pháp luật cho biết: “Bạn thấy những người này bước vào văn phòng với hàng đống chi phí phải trả và nhiều vấn đề về sức khỏe. Cảnh ngộ của họ khiến bạn đau lòng. Nhiều lần, bạn phải nói: ‘Ông/Bà sắp mất nhà’ ”. Còn những người không phải lo lắng về tài chính thì sao? Họ có cảm thấy bất hạnh không?

Một số người có thể giống như nhà soạn nhạc nổi tiếng Richard Rodgers. Người ta nói về ông: “Hiếm có người mang đến quá nhiều niềm vui cho người khác như ông”. Dù những bản nhạc của ông mang lại niềm vui thích cho người khác, nhưng bản thân ông lại phải chịu đựng chứng buồn nản kinh niên. Ông đã đạt hai mục tiêu mà nhiều người khao khát: tiền bạc và danh vọng. Còn hạnh phúc thì sao? Một nhà viết tiểu sử nhận xét: “[Rodgers] thành công xuất sắc trong sự nghiệp, hưởng cuộc sống của giai cấp thượng lưu, nhận hai giải Pulitzer. Tuy nhiên, ông bất hạnh và hầu như luôn sống trong sự buồn nản”.

Như bạn có thể thấy, nương cậy nơi giàu sang để tìm hạnh phúc thường dẫn đến sự lừa dối. Theo phóng viên về đầu tư của tờ The Globe and Mail của Toronto, Canada, nhiều người giàu sang sống trong cảnh “cô độc và trống rỗng”. Theo lời khuyên của một nhà tư vấn về tài chính, cha mẹ giàu có cung cấp cho con cái tiền bạc và quà tặng tới tấp như mưa, nhưng “thường là họ gieo những hạt giống cho điều bất hạnh sau này”.

Có nền tảng vững chắc nào để xây dựng hạnh phúc không?

Để phát triển, một cây hoa cần đất màu mỡ, nước và thời tiết thích hợp. Tương tự thế, các chuyên gia biết rằng để xây dựng hạnh phúc, cần phải hội đủ một số điều kiện. Đó là sức khỏe tốt; việc làm có ý nghĩa; đầy đủ thức ăn, chỗ ở; áo quần tươm tất; thực hiện được những ước muốn sáng tạo; và bạn bè chân thật.

Có lẽ bạn không bàn cãi về hiệu quả của những điều kiện này đối với triển vọng được hạnh phúc của một người. Nhưng có một nhân tố khác còn quan trọng hơn. Đó là sự hiểu biết về “Đức Chúa Trời hạnh-phước”, có tên là Giê-hô-va. (1 Ti-mô-thê 1:11) Sự hiểu biết này có lợi ích nào? Đức Giê-hô-va là Đấng Tạo Hóa của chúng ta, và Ngài ban cho chúng ta khả năng cảm thụ hạnh phúc. Thật hợp lý khi nói rằng Ngài biết điều gì có thể làm cho chúng ta hạnh phúc thật sự. Bài kế tiếp sẽ cho biết cách Ngài hướng dẫn nhân loại để dù ở địa vị hoặc hoàn cảnh nào, họ cũng tìm được hạnh phúc lâu dài.

[Hình nơi trang 4]

Như một cây hoa, hạnh phúc cần có những điều kiện thích hợp để phát triển

[Nguồn tư liệu nơi trang 3]

© Gideon Mendel/CORBIS