Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Tìm thấy ánh sáng thật

Tìm thấy ánh sáng thật

Tìm thấy ánh sáng thật

ĐÓ LÀ ngày 18-12-1810. Màn đêm đang buông xuống. Tại một vùng bão động ở ngoài khơi bờ biển phía đông nam Scotland, chiếc Pallas, tàu chiến của Hải Quân hoàng gia Anh đã mất phương hướng. Vì bóng tối lan dần và tuyết thổi mạnh nên thủy thủ đoàn càng lúc càng khó xác định tín hiệu của hải đăng để lái tàu vào bờ an toàn. Hãy tưởng tượng cảm giác nhẹ nhõm khi cuối cùng họ thấy được ánh sáng và lái tàu hướng về đấy. Thế nhưng đáng buồn thay, đó không phải là ánh sáng dẫn đường mà họ cần. Thật ra, nó chỉ là ánh lửa của công nhân đốt lên ở gần bờ biển. Chiếc Pallas mắc cạn trên đá và bị đắm. Mười một thủy thủ đã chết đuối. Thật là một bi kịch!

Như trường hợp chiếc Pallas, sự sai lầm dẫn đến tai họa. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các thủy thủ phải đối mặt với nguy hiểm lớn hơn—ánh sáng của lửa hiệu giả. Theo sách Wrecks, Wreckers and Rescuers (Những con tàu đắm, kẻ làm đắm tàu và người cứu hộ), ánh sáng này được đốt lên để nhử những con tàu tiến vào bờ biển lởm chởm đá, và con tàu đắm sẽ bị cướp sạch.

Kinh Thánh có thể dẫn bạn đến sự cứu rỗi

Trong việc đi tìm ánh sáng, bạn đối mặt với những nguy hiểm tương tự mà các thủy thủ gặp phải. Có thể bạn sẽ theo sự hướng dẫn sai lầm, hoặc trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo cố ý. Con đường nào cũng dẫn đến bi kịch. Bạn phải làm gì để tự bảo vệ? Hãy chắc chắn rằng nguồn ánh sáng của bạn là chân thật và đáng tin cậy. Hơn 125 năm qua, tạp chí này đề cao Lời được soi dẫn của Thượng Đế, Kinh Thánh, nguồn của ánh sáng đáng tin cậy nhất, vì “Kinh-thánh vốn có thể khiến con khôn-ngoan để được cứu”.—2 Ti-mô-thê 3:15-17.

Dĩ nhiên, để tin Kinh Thánh là nguồn ánh sáng dẫn đường đáng tin cậy, điều hợp lý là bạn phải kiểm tra tính xác thực của sách ấy. (Thi-thiên 119:105; Châm-ngôn 14:15) Hãy viết thư cho nhà xuất bản tạp chí này để nhận được tài liệu đã giúp cho hàng triệu người tin rằng Kinh Thánh thật sự được Thượng Đế soi dẫn. Chẳng hạn, hãy đọc sách mỏng Cuốn sách cho muôn dân. * Sách này trình bày nhiều thông tin cho thấy Kinh Thánh chính xác, đáng tin cậy và được Thượng Đế soi dẫn.

Những lẽ thật cơ bản

Vậy, một số lẽ thật cơ bản trong “Kinh Thánh” là gì? Hãy xem xét những điểm sau đây.

Có một Thượng Đế Toàn Năng, Đấng Tạo Hóa, đã tạo ra muôn vật. (Sáng-thế Ký 1:1) Chúng ta hiện hữu “vì [Thượng Đế] đã dựng nên muôn vật” và ban cho chúng ta sự sống. (Khải-huyền 4:11) Đó là lý do tại sao chỉ một mình Ngài xứng đáng để chúng ta thờ phượng. Đấng Tạo Hóa là Nguồn tối thượng của mọi ánh sáng. (Thi-thiên 36:9; Ê-sai 48:17, 18) Ngài có một tên riêng mà Ngài muốn chúng ta dùng. (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:15) Tên ấy được viết bằng tiếng Hê-bơ-rơ và được chuyển tự là YHWH, xuất hiện khoảng 7.000 lần trong Kinh Thánh. Qua nhiều năm, trong tiếng Việt người ta gọi tên ấy là “Giê-hô-va”.—Thi-thiên 83:18.

Đức Giê-hô-va tạo ra người nam và người nữ để sống đời đời trong Địa Đàng ngay trên trái đất này. Ngài phú cho loài người những đức tính cao cả phản ánh nhân cách Ngài. Ngài ban năng khiếu và khả năng để họ thích thú hưởng đời sống bất tận và mãn nguyện trên đất. (Sáng-thế Ký 1:26-28) Ngài không bao giờ có ý định dùng trái đất làm nơi thử thách loài người—một nơi để những người đàn ông và đàn bà chuẩn bị thành thần linh để lên trời, như thể là chỉ có ở đấy họ mới có thể hưởng mối quan hệ với Thượng Đế.

Thượng Đế không tạo ra điều ác nào trong loài người. Sự ác chỉ xuất hiện sau khi một số tạo vật của Thượng Đế—con người lẫn thần linh—đã lạm dụng sự tự do lựa chọn và phản nghịch Ngài. (Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:5) Thủy tổ của chúng ta cho rằng họ có quyền tự quyết định điều gì là thiện và điều gì là ác. (Sáng-thế Ký 2:17; 3:1-5) Điều đó gây ra sự chết cho gia đình nhân loại. (Sáng-thế Ký 3:19; Rô-ma 5:12) Để giải quyết vấn đề do sự phản nghịch gây ra, Đức Giê-hô-va tạm thời để cho điều ác tồn tại. Nhưng ý định của Ngài đối với trái đất và gia đình nhân loại vẫn không thay đổi. (Ê-sai 45:18) Những người đàn ông và đàn bà sẽ sống mãi mãi trong một Địa Đàng trên trái đất được tẩy sạch, không còn điều ác nữa.—Ma-thi-ơ 6:10; Khải-huyền 21:1-5.

Chúa Giê-su Christ không phải là Thượng Đế Toàn Năng mà là Con của Thượng Đế. Chính Chúa Giê-su dạy các môn đồ cầu nguyện: “Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; danh Cha được thánh”. (Ma-thi-ơ 6:9) Ngài không bao giờ cho rằng mình ngang hàng với Thượng Đế. Thay vì thế, ngài nói: “Cha tôn-trọng hơn ta”.—Giăng 14:28.

Chúa Giê-su đóng vai trò trọng yếu trong việc thực hiện ý định của Thượng Đế. Ngài được sai xuống làm “sự sáng đã đến thế-gian, để ai tin [ngài], chẳng ở nơi tối-tăm nữa”. (Giăng 12:46) Theo lời của sứ đồ Phi-e-rơ, “chẳng có sự cứu-rỗi trong đấng nào khác”. (Công-vụ 4:12) Điều này đúng vì sự cứu rỗi của chúng ta tùy thuộc nơi huyết báu của Đấng Christ. (1 Phi-e-rơ 1:18, 19) Chúa Giê-su đã phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhân loại khỏi tội lỗi mà tổ phụ của chúng ta, A-đam và Ê-va, truyền lại cho con cháu. (Ma-thi-ơ 20:28; 1 Ti-mô-thê 2:6) Qua Chúa Giê-su, Thượng Đế tiết lộ ý muốn và ý định của Ngài.—Giăng 8:12, 32, 46, 47; 14:6; Công-vụ 26:23.

Thượng Đế thiết lập Nước Trời, hay một chính phủ, gồm Chúa Giê-su và những người được chọn từ giữa loài người. Thông điệp này được lặp đi lặp lại từ đầu đến cuối cuốn Kinh Thánh. Thượng Đế đã giao cho chính phủ này trọng trách là hoàn thành ý muốn của Ngài ở trên đất cũng như ở trên trời. (Ma-thi-ơ 6:10) Ý định nguyên thủy của Thượng Đế là không có người nào ở trên đất được lên trời. Trái đất là nhà của họ. Tuy nhiên, sau khi con người phạm tội, Thượng Đế có ý định lập một điều mới. Ngài sắp xếp để chọn “những người thuộc về mọi chi-phái, mọi tiếng, mọi dân-tộc, mọi nước” để “trị vì” như các vua cùng với Đấng Christ trong một chính phủ ở trên trời. (Khải-huyền 5:9, 10) Chẳng bao lâu nữa, chính phủ Nước Trời sẽ “đánh tan và hủy-diệt” mọi hình thức cai trị của loài người đã gây nhiều nỗi khổ sở và đau đớn cho gia đình nhân loại.—Đa-ni-ên 2:44.

Con người không bất tử. Lẽ thật cơ bản này của Kinh Thánh làm sáng tỏ nhiều điều về con người và những triển vọng trong đời sống của họ. Lẽ thật này cũng xóa tan sự hiểu lầm và thông tin sai lạc đã làm cho người ta hoang mang về tình trạng của người chết.

Sách đầu tiên của Kinh Thánh cho chúng ta biết: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh-khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh-linh”. (Sáng-thế Ký 2:7) Bạn hiểu điều này có nghĩa gì không? Linh hồn không phải là cái bóng tồn tại bên trong thân thể con người. Con người không linh hồn. Con người linh hồn—sự kết hợp của các nguyên tố trong “bụi đất” và lực sự sống đến từ Thượng Đế. Linh hồn không bất tử. Khi con người chết, linh hồn chết.—Sáng-thế Ký 3:19; Truyền đạo 9:5, 10.

Những người chết có thể được sống lại. Thượng Đế đã để cho điều ác tồn tại một thời gian, nhưng khi thời gian ấy chấm dứt thì “mọi người ở trong mồ-mả nghe tiếng Ngài [Chúa Giê-su] và ra khỏi: ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét-đoán”. (Giăng 5:28, 29; Công-vụ 24:15) Người chết sẽ được sống lại trên một trái đất đã biến thành địa đàng, như ý định nguyên thủy của Thượng Đế dành cho gia đình nhân loại.

Cẩn thận tra xem Kinh Thánh hàng ngày

Bạn có nhận thấy sự hiểu biết về những lẽ thật cơ bản này giúp ích cho bạn không? Trong thời kỳ khó khăn, bất ổn này, sự hiểu biết ấy có thể che chở bạn khỏi “tri-thức ngụy xưng là tri-thức” do Sa-tan Ma-quỉ phổ biến rộng rãi. Hắn mạo làm “thiên-sứ sáng-láng”, và những kẻ đại diện cho hắn làm ra vẻ là “kẻ giúp việc công-bình”. (1 Ti-mô-thê 6:20; 2 Cô-rinh-tô 11:13-15) Sự hiểu biết chính xác về Kinh Thánh có thể che chở bạn khỏi điều gọi là ánh sáng dựa trên triết lý của “kẻ khôn-ngoan, người sáng dạ” thuộc về thế gian, những kẻ “bỏ lời của Đức Giê-hô-va”.—Ma-thi-ơ 11:25; Giê-rê-mi 8:9.

Vào thế kỷ thứ nhất, sứ đồ Giăng cảnh báo các tín đồ Đấng Christ cùng thời vì bấy giờ có quá nhiều sự dạy dỗ và triết lý sai lầm. Ông nói: “Chớ tin-cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng”. (1 Giăng 4:1) Hãy xem xét minh họa này. Giả sử bạn nhận được một thông điệp có thể ảnh hưởng sâu xa đến cuộc đời mình, liệu bạn sẽ chấp nhận mà không đắn đo suy nghĩ chỉ vì thông điệp đó dường như đến từ một nguồn đáng tin cậy không? Chắc chắn không. Bạn phải kiểm tra xuất xứ và nghiên cứu nội dung của thông điệp trước khi làm theo.

Bằng cách cung cấp lời được soi dẫn chứa những lẽ thật cơ bản, Thượng Đế giúp bạn làm y như vậy—tức là “xem-xét” cách chính xác ánh sáng dẫn đường, hay ngọn lửa hiệu mà bạn đang theo là chân thật. (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:21) Những người có lòng hướng thiện vào thế kỷ thứ nhất đã được khen vì “ngày nào cũng tra xem Kinh-thánh, để xét lời giảng có thật chăng”. (Công-vụ 17:11) Bạn cũng có thể làm thế. Hãy để Kinh Thánh như “cái đèn soi-sáng trong nơi tối-tăm”, hướng dẫn bạn đến nơi an toàn. (2 Phi-e-rơ 1:19-21) Nếu làm thế, bạn sẽ “tìm được điều tri-thức của Đức Chúa Trời”.—Châm-ngôn 2:5.

[Chú thích]

^ đ. 6 Do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.

[Hình nơi trang 4]

Lời của Thượng Đế như ngọn đèn

[Hình nơi trang 5]

Tên Đức Chúa Trời là gì?

[Hình nơi trang 5]

Tương lai của nhân loại ra sao?

[Hình nơi trang 6]

Chúa Giê-su có phải là Thượng Đế Toàn Năng không?

[Hình nơi trang 6]

Người chết ở đâu?

[Hình nơi trang 7]

Một trong những lẽ thật cơ bản được dạy dỗ trong Kinh Thánh là sự sống lại