Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

‘Đức Chúa Trời chúng tôi có thể cứu chúng tôi’

‘Đức Chúa Trời chúng tôi có thể cứu chúng tôi’

“Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta”

‘Đức Chúa Trời chúng tôi có thể cứu chúng tôi’

NGƯỜI TA dự kiến sự việc này sẽ rất gây ấn tượng. Một pho tượng khổng lồ bằng vàng được dựng nên trong đồng bằng Đu-ra, rất có thể là gần thành Ba-by-lôn. Các quan chức cao cấp được mời đến tham dự buổi lễ đặc biệt để khánh thành pho tượng này. Họ được lệnh phải quỳ lạy pho tượng khi nghe dàn nhạc trổi tiếng. Vua Nê-bu-cát-nết-sa của Ba-by-lôn đã ra sắc lệnh rằng người nào không thờ lạy pho tượng thì sẽ bị thiêu trong lò lửa hực. Ai dám không tuân theo mạng lệnh ấy?

Trước sự kinh ngạc của mọi người, ba chàng trai kính sợ Đức Chúa Trời—Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô—đã không cúi lạy pho tượng. Họ biết rằng hành động thờ lạy như thế là vi phạm sự thờ phượng chuyên độc dành cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời. (Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:8-10) Khi buộc phải giải thích lập trường vững chắc của mình, họ đã can đảm trả lời cùng Vua Nê-bu-cát-nết-sa: “Nầy, hỡi vua! Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu-việc, có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực, và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua. Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu-việc các thần của vua, và không thờ-phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng”.—Đa-ni-ên 3:17, 18.

Khi ba người Hê-bơ-rơ này bị quăng vào lò lửa cháy bừng bừng, mạng sống của họ được bảo toàn nhờ một phép lạ. Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ đến che chở những tôi tớ trung thành của Ngài. Nhưng trước đó, họ đã chọn liều mình chịu chết, chứ không làm trái luật pháp của Đức Giê-hô-va. * Họ có lập trường giống với các sứ đồ của Chúa Giê-su, là những người hơn sáu thế kỷ sau đã tuyên bố trước tòa án tối cao Do Thái: “Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta”.—Công-vụ 5:29.

Bài học quan trọng cho chúng ta

Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô là những gương xuất sắc về đức tin, lòng vâng phục và sự trung thành. Họ đã thực hành đức tin nơi Đức Giê-hô-va. Với lương tâm được rèn luyện theo Kinh Thánh, họ không làm bất cứ việc nào liên quan đến tôn giáo giả, hoặc để tôn sùng quốc gia. Các tín đồ ngày nay của Đấng Christ cũng tin cậy tuyệt đối nơi Đức Chúa Trời thật. Nhờ lương tâm được Kinh Thánh rèn luyện, họ không tham gia bất cứ hình thức thờ phượng giả hoặc nghi lễ nào trái với nguyên tắc và luật pháp của Đức Chúa Trời.

Ba người Hê-bơ-rơ trung thành đã trông cậy nơi Đức Giê-hô-va và không từ bỏ lòng vâng phục Ngài, cho dù được nhận bất cứ sự công nhận, địa vị và sự vinh hiển nào mà Đế Quốc Ba-by-lôn đề cung. Những chàng trai này sẵn sàng chịu khổ và chấp nhận cái chết, chứ không chịu hủy hoại mối liên lạc với Đức Chúa Trời. Như người sống trước thời họ là Môi-se, những thanh niên này tiếp tục “đứng vững như thấy Đấng không thấy được”. (Hê-bơ-rơ 11:27) Dù có được Đức Giê-hô-va giải cứu khỏi cái chết hay không, họ cũng cương quyết giữ lòng trung kiên thay vì giữ mạng sống bằng cách thỏa hiệp đức tin. Dường như sứ đồ Phao-lô nói đến gương mẫu của họ khi ông viết về những người trung thành đã “tắt ngọn lửa hừng”. (Hê-bơ-rơ 11:34) Trong thời chúng ta, đức tin và lòng vâng phục đó đã được thể hiện qua các tôi tớ của Đức Giê-hô-va khi họ đương đầu với những thử thách về lòng trung kiên.

Qua gương mẫu của Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô, chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Trời ban thưởng cho những người trung thành với Ngài. Người viết Thi-thiên hát: “Đức Giê-hô-va... không từ-bỏ người thánh [“thành tín”, Nguyễn Thế Thuấn] của Ngài”. (Thi-thiên 37:28) Ngày nay, chúng ta không thể mong đợi Đức Chúa Trời giải cứu bằng phép lạ, như Ngài đã giải cứu ba chàng thanh niên Hê-bơ-rơ. Tuy nhiên, chúng ta có thể tin chắc rằng dù gặp bất cứ khó khăn nào, chúng ta cũng được Cha trên trời trợ giúp. Đức Chúa Trời có thể giải quyết rốt ráo vấn đề, ban sức chịu đựng, hoặc làm chúng ta sống lại nếu chúng ta giữ lòng trung kiên dù bị thiệt mạng. (Thi-thiên 37:10, 11, 29; Giăng 5:28, 29) Đức tin, lòng vâng phục và sự trung thành sẽ chiến thắng mỗi khi chúng ta trung kiên trước thử thách, và chọn vâng phục Đức Chúa Trời thay vì loài người.

[Chú thích]

^ đ. 5 Xem Lịch 2006 của Nhân Chứng Giê-hô-va, tháng Bảy/tháng Tám.

[Khung/​Hình nơi trang 9]

BẠN CÓ BIẾT KHÔNG?

• Ba người Hê-bơ-rơ này ở độ tuổi gần 30 khi phải đương đầu với thử thách về lòng trung kiên.

• Lò lửa này rõ ràng được nung nóng gấp bội lần.—Đa-ni-ên 3:19.