Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Sự thờ phượng mang lại lợi ích cho bạn

Sự thờ phượng mang lại lợi ích cho bạn

Sự thờ phượng mang lại lợi ích cho bạn

NGƯỜI viết Thi-thiên, A-sáp nói: “Lấy làm tốt thay cho tôi đến gần Đức Chúa Trời”. Đã có lúc ông muốn làm theo những người không quan tâm đến Đức Chúa Trời, hầu có một cuộc sống hưởng thụ. Tuy nhiên, sau đó ông suy xét về những lợi ích khi đến gần Đức Chúa Trời và kết luận rằng điều đó là tốt cho ông. (Thi-thiên 73:2, 3, 12, 28) Ngày nay, sự thờ phượng thật có tốt cho bạn không? Làm thế nào điều đó có thể mang lại lợi ích cho bạn?

Việc thờ phượng Đức Chúa Trời thật sẽ giúp bạn vượt lên trên lối sống ích kỷ. Những người chỉ theo đuổi lợi ích riêng không bao giờ có thể tìm được hạnh phúc vì ‘Đức Chúa Trời của sự yêu-thương’ tạo ra chúng ta như thế. (2 Cô-rinh-tô 13:11) Chúa Giê-su dạy một sự thật căn bản về bản chất con người, ngài phán: “Ban cho thì có phước hơn là nhận-lãnh”. (Công-vụ 20:35) Đó là lý do tại sao khi làm điều gì cho bạn bè và gia đình, chúng ta cảm thấy vui. Tuy nhiên, hạnh phúc lớn nhất là làm việc cho Đức Chúa Trời. Ngài thật xứng đáng để chúng ta yêu thương hơn bất cứ ai. Hàng triệu người thuộc mọi tầng lớp xã hội đã tìm thấy sự thỏa nguyện sâu xa khi thờ phượng Đức Chúa Trời và làm theo những gì Ngài phán dạy.—1 Giăng 5:3.

Có một mục tiêu trong đời sống

Sự thờ phượng thật cũng tốt cho bạn vì bạn có một mục tiêu trong đời sống. Bạn có nhận thấy hạnh phúc thường gắn liền với cảm giác là bạn đang thực hiện được một điều đáng giá nào đó không? Đa số người ta sống có mục tiêu, dù đó là gia đình, bạn bè, công việc làm ăn hoặc thú vui. Những mục tiêu này thường không mang lại niềm hạnh phúc như mong đợi vì đời sống bấp bênh. (Truyền-đạo 9:11) Tuy nhiên, sự thờ phượng thật giúp bạn tìm thấy một mục tiêu cao quý hơn và mục tiêu ấy sẽ mang lại sự thỏa nguyện, ngay cả khi những khía cạnh khác của đời sống không được như ý.

Sự thờ phượng thật bao hàm việc hiểu biết về Đức Giê-hô-va và trung thành phụng sự Ngài. Những người thờ phượng như thế tạo được mối quan hệ rất gần gũi với Đức Chúa Trời. (Truyền-đạo 12:13; Giăng 4:23; Gia-cơ 4:8) Có lẽ bạn thấy khó hình dung làm thế nào chúng ta có thể biết Đức Chúa Trời đến mức trở thành bạn Ngài. Tuy nhiên, bạn có thể thấy rõ cá tính của Ngài qua việc suy ngẫm về cách Ngài đối xử với loài người và quan sát các vật do Ngài tạo ra. (Rô-ma 1:20) Hơn nữa, nhờ việc đọc Lời Đức Chúa Trời, bạn có thể hiểu: ‘Tại sao chúng ta hiện hữu?’, ‘Tại sao Đức Chúa Trời để cho có sự đau khổ?’, và ‘Ngài sẽ chấm dứt sự đau khổ bằng cách nào?’ Có lẽ điều hào hứng nhất là bạn hiểu làm thế nào mình có thể góp phần đáng quý vào ý định của Đức Chúa Trời. (Ê-sai 43:10; 1 Cô-rinh-tô 3:9) Sự hiểu biết thể ấy mang đến cho bạn một động lực mới để sống!

Trở nên một người tốt hơn

Sự thờ phượng thật cũng tốt cho bạn vì sẽ giúp bạn trở nên một người tốt hơn. Khi sống theo đạo, bạn vun trồng được một nhân cách giúp bạn có quan hệ tốt hơn với người khác. Noi theo Đức Chúa Trời và Con Ngài, bạn học cách cư xử trung thực, nói năng tử tế và sống có trách nhiệm. (Ê-phê-sô 4:20–5:5) Khi biết Đức Chúa Trời đến mức yêu mến Ngài, bạn cảm thấy được thôi thúc noi theo gương Ngài. Kinh Thánh nói: “Hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con-cái rất yêu-dấu của Ngài, hãy bước đi trong sự yêu-thương”.—Ê-phê-sô 5:1, 2.

Không vui thích sao khi xung quanh bạn là những người noi theo tình yêu thương của Đức Chúa Trời? Hạnh phúc thay, bạn không đơn độc trong việc thờ phượng Đức Chúa Trời thật. Bạn được giao tiếp với nhiều người khác cũng yêu mến những điều đúng và tốt. Có thể ý nghĩ phải vào một tổ chức tôn giáo khiến bạn không cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên, như chúng ta đã xem xét trong bài trước, vấn đề của đa số tôn giáo không phải ở chỗ họ có tổ chức, mà là họ không được tổ chức một cách đúng đắn, theo những mục tiêu đúng đắn. Nhiều tổ chức tôn giáo phục vụ cho những mục tiêu không phù hợp với đạo Đấng Christ. Dân sự của Đức Giê-hô-va là do Ngài tổ chức theo một mục tiêu cao quý. Kinh Thánh nói: “Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa sự loạn-lạc, bèn là Chúa sự hòa-bình”, hay trật tự. (1 Cô-rinh-tô 14:33) Giống như hàng triệu người khác, bạn hẳn cũng sẽ nhận thấy việc kết hợp với một tổ chức đạo Đấng Christ có quy củ giúp bạn có cái nhìn lạc quan về cuộc sống.

Hy vọng cho tương lai

Kinh Thánh cho biết những người thờ phượng chân chính đang được Đức Chúa Trời tổ chức lại, để có thể sống sót sau ngày kết liễu của hệ thống này. Rồi họ sẽ hưởng đất mới là nơi “sự công-bình ăn-ở”. (2 Phi-e-rơ 3:13; Khải-huyền 7:9-17) Như vậy sự thờ phượng tốt còn mang đến cho bạn một niềm hy vọng, điều kiện thiết yếu cho hạnh phúc. Một số người đặt kỳ vọng tương lai nơi các chính phủ bền vững, các triển vọng làm ăn, sức khỏe tốt và sự thảnh thơi ở tuổi nghỉ hưu. Tuy nhiên, hầu như không có điều nào trong những điều kể trên là cơ sở vững chắc cho một tương lai hạnh phúc. Ngược lại, sứ đồ Phao-lô viết: “[Chúng ta] để sự trông-cậy ta trong Đức Chúa Trời hằng sống”.—1 Ti-mô-thê 4:10.

Nếu tìm kiếm kỹ, bạn sẽ tìm thấy những người thờ phượng chân chính. Trong thế gian bị chia rẽ ngày nay, tình yêu thương và sự hợp nhất là đặc điểm nổi bật của Nhân Chứng Giê-hô-va. Tuy xuất thân từ nhiều nước và tầng lớp xã hội, họ được hợp nhất nhờ tình yêu thương đối với nhau và với Đức Giê-hô-va. (Giăng 13:35) Họ mời bạn đích thân khám phá ra điều mà họ đang cảm nhận. Đó là điều ông A-sáp viết: “Lấy làm tốt thay cho tôi đến gần Đức Chúa Trời”.—Thi-thiên 73:28.

[Hình nơi trang 7]

Bạn có thể trở thành bạn của Đức Chúa Trời