Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Anh yêu mến luật pháp Đức Giê-hô-va

Anh yêu mến luật pháp Đức Giê-hô-va

Anh yêu mến luật pháp Đức Giê-hô-va

ANH Albert D. Schroeder, một thành viên thuộc Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương của Nhân Chứng Giê-hô-va, đã qua đời vào Thứ Tư, ngày 8-3-2006. Anh hưởng thọ 94 tuổi, và đã tham gia thánh chức trọn thời gian hơn 73 năm.

Anh Schroeder sinh năm 1911, tại Saginaw, bang Michigan, Hoa Kỳ. * Khi còn nhỏ, anh học được nhiều điều trong Kinh Thánh từ bà ngoại, người đã dần khắc ghi trong lòng anh niềm yêu thích đọc Lời Đức Giê-hô-va. Anh học tiếng La-tinh, tiếng Đức và ngành kỹ sư điện tử tại trường Đại Học Michigan. Tuy nhiên, vì lòng quý trọng Kinh Thánh ngày một sâu đậm, anh nghỉ học ở trường để tham gia công việc rao giảng Nước Trời trọn thời gian. Năm 1932, anh trở thành một thành viên của gia đình Bê-tên ở Brooklyn, New York.

Vào năm 1937, khi được 26 tuổi, anh Schroeder được bổ nhiệm để quản lý công việc của Nhân Chứng Giê-hô-va ở Anh Quốc. Lòng sốt sắng của anh đối với công việc rao giảng đã khuyến khích nhiều anh chị ở đó bắt đầu thánh chức trọn thời gian. John E. Barr là một thành viên trẻ cùng làm việc với anh tại nhà Bê-tên ở Luân Đôn. Sau đó, họ cùng nhau phục vụ nhiều năm trong Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương.

Trong thời chiến, chính quyền đã để ý đến công việc anh Schroeder làm vì lợi ích của Nhân Chứng Giê-hô-va. Tháng 8 năm 1942, anh bị trục xuất khỏi Anh Quốc. Sau cuộc hành trình vượt Đại Tây Dương đầy gian khổ vì thời chiến, anh trở về Brooklyn vào tháng 9.

Vào thời điểm đó, các tôi tớ Đức Giê-hô-va đã thấy trước rằng sẽ có một lượng công việc khổng lồ cần phải hoàn tất sau Thế Chiến II. Anh Schroeder rất ngạc nhiên và vui mừng khi nhận được nhiệm vụ mới, đó là giúp soạn ra chương trình giảng dạy cho Trường Kinh Thánh Ga-la-át của Hội Tháp Canh. Trong vài năm, anh làm giảng viên, giúp huấn luyện các giáo sĩ. Các học viên của anh tại Trường Ga-la-át, và sau này tại Trường Thánh Chức Nước Trời đều có những kỷ niệm đẹp về lớp học của anh. Anh yêu thích vun trồng nơi học viên lòng yêu mến luật pháp Đức Chúa Trời, và luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học biết thêm về Đức Giê-hô-va.

Năm 1956, anh Schroeder cưới chị Charlotte Bowin. Đến năm 1958, họ sinh một con trai, Judah Ben. Anh Schroeder là người chồng và người cha tốt. Năm 1974, anh bắt đầu phụng sự trong Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương, và mọi thành viên đều quý sự thông sáng của anh. Anh là người tử tế khiêm nhường và trên hết, anh luôn muốn làm sáng danh vĩ đại của Đức Chúa Trời. Chắc chắn anh Schroeder đã nhận được phần thưởng trên trời, với tư cách là tín đồ Đấng Christ được xức dầu, một người đã thật sự “lấy làm vui-vẻ về luật-pháp của Đức Giê-hô-va”.—Thi-thiên 1:2.

[Chú thích]

^ đ. 3 Tự truyện của anh Schroeder được đăng trong Tháp Canh số ra ngày 1-3-1988.