Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Trong nhiều bản dịch, câu Phục-truyền Luật-lệ Ký 31:2 nói Môi-se không thể đi ra đi vào nữa. Tại sao bản Kinh Thánh New World Translation (Bản dịch Thế Giới Mới) lại nói rằng ông “không được đi ra đi vào” để lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên?

Dù từ Hê-bơ-rơ trong câu này có thể được dịch theo hai cách, nhưng cách dịch trong một số bản Kinh Thánh ngụ ý rằng đến cuối đời, Môi-se đau yếu nên không đủ sức lãnh đạo dân. Chẳng hạn, trong bản Liên Hiệp Thánh Kinh Hội dịch câu Môi-se nói như sau: “Ngày nay ta được một trăm hai mươi tuổi; không thể đi ra đi vào nữa”. Tương tự, bản Trịnh Văn Căn cũng dịch: “Tôi... không đi lại được nữa”.

Tuy nhiên, theo Phục-truyền Luật-lệ Ký 34:7, Môi-se vẫn không đau yếu dù tuổi tác ngày càng cao. Câu Kinh Thánh này nói: “Khi Môi-se qua đời, tuổi được một trăm hai mươi; mắt người không làng, sức người không giảm”. Vậy, Môi-se vẫn đủ khỏe mạnh để lãnh đạo dân, nhưng chính Đức Giê-hô-va không cho ông giữ chức vụ đó nữa. Đó là kết luận hợp lý rút ra từ câu nói của Môi-se nơi phần cuối của Phục-truyền Luật-lệ Ký 31:2: “Đức Giê-hô-va có phán cùng ta rằng: Ngươi không đi ngang qua sông Giô-đanh nầy đâu”. Dường như Đức Giê-hô-va muốn nhắc lại phán quyết Ngài đã ban tại Mê-ri-ba.—Dân-số Ký 20:9-12.

Môi-se sống rất thọ và có cuộc đời đầy ý nghĩa. Đời sống ông có thể được chia làm ba giai đoạn. Trong 40 năm sống tại xứ Ê-díp-tô, ông “được học cả sự khôn-ngoan của người Ê-díp-tô; lời nói và việc làm đều có tài-năng”. (Công-vụ 7:20-22) Sau đó là giai đoạn 40 năm trú ngụ tại Ma-đi-an, nơi đây ông rèn luyện những đức tính cần thiết để xứng đáng lãnh đạo dân tộc của Đức Giê-hô-va. Trong 40 năm cuối đời, Môi-se được hướng dẫn và lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên. Tuy nhiên, bây giờ Đức Giê-hô-va chọn Giô-suê, chứ không phải Môi-se, để dẫn dân sự băng qua Sông Giô-đanh vào Đất Hứa.—Phục-truyền Luật-lệ Ký 31:3.

Vì vậy, Bản dịch Thế Giới Mới đã truyền đạt được ý nghĩa chính xác của câu Phục-truyền Luật-lệ Ký 31:2. Môi-se không còn là người dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên, chẳng phải vì ông già yếu, mà vì Đức Giê-hô-va không cho ông lãnh đạo dân Ngài nữa.