Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

“Tại sao chúng ta hiện hữu?”

“Tại sao chúng ta hiện hữu?”

“Tại sao chúng ta hiện hữu?”

ÔNG Elie Wiesel, người đoạt giải Nobel và từng sống sót qua cuộc tàn sát của Quốc Xã, có lần nói rằng đó là “câu hỏi quan trọng nhất đối với một người”. Câu hỏi nào? Chính là câu: “Tại sao chúng ta hiện hữu?”

Có bao giờ bạn suy nghĩ về câu hỏi này chưa? Nhiều người cũng từng thắc mắc như thế, nhưng họ không tìm được câu trả lời. Cố gắng xác định ý nghĩa của cuộc sống, sử gia người Anh, ông Arnold Toynbee viết như sau: “Mục đích thật của con người là tôn vinh Đức Chúa Trời, và mãi mãi tìm được niềm vui khi gần gũi Ngài”.

Thú vị thay, hơn ba thiên niên kỷ trước đó, một người nổi tiếng là có nhận xét sắc bén về đời sống đã đưa ra câu trả lời cho câu hỏi cơ bản này. Ấy là vị vua khôn ngoan Sa-lô-môn, ông nói: “Chúng ta hãy nghe lời kết của lý-thuyết này: Khá kính-sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều-răn Ngài; ấy là trọn phận-sự của ngươi”.—Truyền-đạo 12:13.

Chúa Giê-su Christ, Con của Đức Chúa Trời, đã ủng hộ nguyên tắc cơ bản này. Trong thời gian sống trên đất, ngài dồn hết nỗ lực để tôn vinh Cha trên trời. Nhờ phụng sự Đấng Tạo Hóa, đời sống Chúa Giê-su trở nên phong phú. Công việc đó giúp sức và nuôi dưỡng ngài, nhờ vậy ngài có thể nói: “Đồ-ăn của ta tức là làm theo ý-muốn của Đấng sai ta đến”.—Giăng 4:34.

Vậy, tại sao chúng ta hiện hữu? Như Chúa Giê-su, Vua Sa-lô-môn và nhiều người khác phụng sự Đức Chúa Trời, chúng ta có thể tìm thấy ý nghĩa thật sự và niềm hạnh phúc lâu dài trong đời sống bằng cách làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Bạn có muốn biết thêm về cách thờ phượng Ngài bằng “tâm-thần và lẽ thật” không? (Giăng 4:24) Nhân Chứng Giê-hô-va trong cộng đồng của bạn sẽ vui lòng giúp bạn trả lời câu hỏi: “Tại sao chúng ta hiện hữu”.