Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Daniel và chiếc phù hiệu đại hội

Daniel và chiếc phù hiệu đại hội

Daniel và chiếc phù hiệu đại hội

CHÚA GIÊ-SU lên án những nhà lãnh đạo tôn giáo tự cho mình là công bình vì họ đã tức giận khi thấy con trẻ công khai ngợi khen Đức Chúa Trời. Thật hợp lý khi ngài hỏi họ: “Vậy chớ các ngươi chưa hề đọc lời nầy: Chúa đã được ngợi-khen bởi miệng con trẻ và con đương bú, hay sao?”—Ma-thi-ơ 21:15, 16.

Cậu bé Daniel sáu tuổi, thuộc hội thánh nói tiếng Nga ở Đức, là bằng chứng cho thấy ngày nay con trẻ vẫn tiếp tục ngợi khen Đức Giê-hô-va. Cậu cùng mẹ và chị tham dự đại hội của Nhân Chứng Giê-hô-va được tổ chức ở Duisburg. Đây là lần đầu tiên họ tham dự một đại hội lớn như thế. Mọi việc đều mới lạ: khách sạn, cử tọa đông đảo, phải ngồi yên trong ba ngày, xem nghi thức làm báp têm, đó là chưa kể đến một vở kịch nữa chứ. Daniel đã cư xử như thế nào? Em tỏ ra rất mẫu mực.

Sau đại hội, Daniel trở về nhà. Ngày Thứ Hai, em thức dậy sớm để chuẩn bị đến nhà trẻ. Nhưng trên áo khoác của em có vật gì thế? Đó là chiếc phù hiệu cho thấy em là một đại biểu của đại hội! Mẹ giải thích với Daniel: “Đại hội đã qua rồi. Hôm nay con không cần đeo phù hiệu nữa”. Song, em đáp: “Con muốn mọi người biết con đã đi đâu và học được những gì”. Thế là, em tự hào đeo chiếc phù hiệu suốt ngày hôm ấy ở trường. Khi cô giáo nhìn thấy và hỏi, em có dịp kể cho cô nghe về đại hội.

Qua đó, Daniel đã làm như hàng ngàn cô bé và cậu bé công khai ngợi khen Đức Giê-hô-va trong nhiều thế kỷ trước.