Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Hãy tập cho con cái bình luận

Hãy tập cho con cái bình luận

Hãy tập cho con cái bình luận

CHỊ Perla, một phụ nữ người Mexico, nhớ lại khi còn bé, chị được mẹ giúp sửa soạn một lời bình luận ngắn để phát biểu trong Buổi Học Tháp Canh. Hiện nay, chị có một con trai năm tuổi. Chị giúp con như thế nào? “Trước tiên, tôi phải soạn bài. Trong lúc soạn, tôi tìm một đoạn mà con tôi có thể hiểu và diễn đạt bằng lời riêng. Sau đó, tôi cùng con tập trung vào đoạn mà cháu gọi là ‘đoạn của con’. Tôi bảo cháu dùng những ví dụ thường ngày để giải thích đoạn đó. Rồi chúng tôi tập dượt vài lần. Chúng tôi dùng một vật để giả làm micrô, nhờ thế cháu có thể biết cách cầm micrô khi bình luận. Tôi rất vui khi thấy không buổi họp nào mà cháu không bình luận hoặc giơ tay. Trước khi buổi họp bắt đầu, cháu thường đến gặp anh điều khiển và cho anh ấy biết đoạn cháu muốn bình luận”.

Anh Jens, trưởng lão phục vụ trong một nhóm nói tiếng Hindi, có hai con trai. Một bé hai tuổi và một bé bốn tuổi. Khi vợ chồng anh cùng các con soạn bài cho buổi nhóm họp, họ áp dụng phương pháp mà anh Jens được cha mẹ dạy. Anh cho biết: “Chúng tôi tìm những đoạn mà các con đủ sức hiểu, nói khái quát về nội dung hoặc điểm chính của bài, rồi đặt những câu hỏi mà chúng tôi muốn các con bình luận tại buổi họp. Nhiều lúc chúng tôi ngạc nhiên khi thấy các con bình luận khá tự nhiên. Cách chúng phát biểu đã thật sự phản ánh sự hiểu biết của chúng. Vì vậy, lời bình luận của chúng quả là lời ngợi khen Đức Giê-hô-va và là cách chúng biểu lộ đức tin của mình”.