Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Quan tòa có chấp nhận sự dạy dỗ không?

Quan tòa có chấp nhận sự dạy dỗ không?

Quan tòa có chấp nhận sự dạy dỗ không?

SLADJANA, một Nhân Chứng Giê-hô-va người Croatia, đến tòa án vì có việc liên quan đến vấn đề tài chính. Chị đến tòa đúng giờ, nhưng một người khác liên hệ đến phiên xử lại đến trễ. Chị Sladjana sốt sắng muốn làm chứng, thế nên trong khi những người khác chờ đợi, chị thu hết can đảm nói với ông quan tòa.

Chị hỏi ông: “Thưa ngài, ngài có biết chẳng bao lâu nữa trên đất sẽ không có tòa án và quan tòa nữa hay không?” Dĩ nhiên, chị muốn nói đến các ông quan tòa ngày nay.

Quá đỗi ngạc nhiên, ông quan tòa không thốt nên lời, chỉ lặng lẽ nhìn chị. Ngay khi ấy thì phiên tòa bắt đầu. Khi phiên tòa kết thúc và chị Sladjana đứng lên để ký tên vào hồ sơ, ông quan tòa chồm tới trước hỏi nhỏ: “Điều chị vừa nói với tôi, là chẳng bao lâu nữa trên đất sẽ không có tòa án và quan tòa, có thật không?”

Chị Sladjana trả lời: “Vâng, thưa ngài, thật chứ!”

Quan tòa hỏi: “Chị có bằng chứng không?”

Chị trả lời: “Có thể tìm thấy bằng chứng trong Kinh Thánh”.

Vị quan tòa cho biết ông rất muốn đọc về bằng chứng ấy, nhưng tiếc rằng ông không có Kinh Thánh. Vì vậy, chị Sladjana đề nghị sẽ tặng cho ông một cuốn. Sau đó, các Nhân Chứng đến thăm ông tại nhà, đưa cho ông một cuốn Kinh Thánh, và khuyến khích ông tìm hiểu Kinh Thánh mỗi tuần một lần. Ông quan tòa đồng ý, và chẳng bao lâu sau ông trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va.

Thi-thiên 2:10 đã báo trước: “Vậy, hỡi các vua, hãy khôn-ngoan; hỡi các quan-xét thế-gian, hãy chịu sự dạy-dỗ”. Thật ấm lòng biết bao khi những người có địa vị như thế khiêm nhường chấp nhận sự hướng dẫn đầy yêu thương của Đức Giê-hô-va!

[Hình nơi trang 32]

Chị Sladjana với ông quan tòa